Tìm kiếm bài viết theo id

Một mai em đi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi songlayeu, 2/10/11.

ID Topic : 3921776
Ngày đăng:
2/10/11 lúc 13:35
  1. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    cám ơn bạn, mình cũng đang dự tính thuyết phục Her như vậy. mong cô ấy sẽ đồng ý

    Thanks bác đã chia sẽ...
     
  2. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    chắc chắn bạn của bác chưa muốn bị ràng buộc,còn thích bay nhảy tung tăng,chuyện du học chắc mong chờ lâu rồi,còn chuyện tình cảm tuổi trẻ thì chưa chín chắn lắm,nếu bỏ lỡ du học có thể bác sẽ bị oán trách sau này nhiều lắm,còn bỏ cái kia thì cả hai sẽ bị ám ảnh,..vụ này chắc chắn lời nói bác ko tác dụng với bạn gái bác rồi,tìm quyền trợ giúp của cấp thẩm quyền cao hơn đi
     
  3. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    Phá thai là giết ng rùi...đứa bé sẽ theo ám suốt nha chủ thớt...
     
  4. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    biển nhớ tên em gọi về....
     
  5. cuongpk Thành Viên Vàng

    tai họa quá, khó nghỉ thật
     
  6. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Nhiều khi mình củng dính vào thế kẹt này thì củng chả biết sao Một mai em đi...
    Còn 1 cách Duy Nhất là PT
     
  7. S P U R S Banned

    giờ chỉ có cưới thôi. k nên bỏ đứa bé, tội lắm pạn ơi
     
  8. TMG 2010 Thành Viên Mới

    không nên phá thai , phá thai là tội giết người , hầu như những người phá thai sau này không có hậu đâu , hãy là 1 thằng đàn ông đúng nghĩa . làm gì thì phải chịu trách nhiệm việc của mình làm . đừng nên trốn tránh , theo tui thì bạn nên qua nhà bạn gái xin cưới đi , không có nước nào có thể đuổi học SV khi đang mang bầu cả .
     
  9. TắcKèBông Thành Viên Cấp 2



    ĐỜI CON GÁI, CŨNG CẦN DĨ VÃNG, MÀ EM TÔI CHỈ CÒN TƯƠNG LAI...


    Trời pa này còn chơi nhạc Tô Chấn Phong !
     
  10. DY_chuu Banned

    Đọc kĩ lại tp đi bạn . mih nghĩ vấn đề nằm ở bg cua cho top chi ko phai him
     
  11. TắcKèBông Thành Viên Cấp 2

    Phá thai thì thai nhi sẽ theo ám mình suốt cuộc đời, cặp nào củng gặp rồi đó bạn không thì ít nhất 1 trong hai người củng sẽ gặp. Mình không thể cho bạn í kiến tội lỗi được...bạn cứ nói với gia đình hai bên nếu các bạn yêu nhau thật lòng, mà mình nghĩ bạn và cô ta dám cùng nhau đi du hí như vậy thì gia đình chắc dễ phải không ? Như vậy đi các bạn muốn sướng và đã sướng rồi thì luật nhân quả gieo song phải gặt giờ chiệu khó...mình nghĩ dậy không biết đúng không bạn hỏi GF của bạn đồng ý không...giữ đứa bé...thời gian qua bên đó còn bao lâu nữa phỏng vấn chưa, nếu phỏng vấn rồi sắp qua thì cứ đi...học mấy tháng củng được rồi xin bảo lưu điểm sinh song em bé lớn tí 6 tháng rồi học tiếp...với điều kiện bạn phải có tiền chu cấp tốt...có người nhà hay bà con bên đó giúp đỡ. Thời gian du học nếu đại học thì chắc visa cấp 5 năm, năm dầu học anh văn chuyên ngành thời gian 9 tháng đến 20 tháng bạn gái bạn sinh kịp. Bạn cứ năm nỉ trường cho nghỉ 3 tháng thời gian ít chắc được...thời gian học bên đó tuần khoảng 4 buổi ah, thời gian tự học và rảnh thì nhiều, nhiều bạn qua làm thêm được mà !
    Bạn đừng bỏ đứa bé tội nghiệp nó đâu có tội tình gì, mình theo phật giáo mình củng thích trẻ con, bạn là một người có đức tin thì mình tin chắc bạn củng yêu quí trẻ con chẳng qua là do bạn còn trẻ bồng bột chưa nghĩ thấu đáo tương lai... thôi thì cố gắng cùng nhau vượt qua, bạn thiếu lòng tin và sự can đảm khi đối mặt điều này, không dám nói gia đình, cả hai điều sợ nói gia đình biết bị la bị chửi đúng không. Thôi thì hai bạn phải mạnh mẽ lên ban gái bạn qua đó học đi tới khi sinh thì nói thật gia đình...gia đình hai bên không nỡ bỏ rơi đứa cháu ruột đâu, bạn đầu sẽ giận là điều đương nhiên, máu mủ ruột rà không có la đâu. Cố gắng lên bạn nha !
     
  12. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    chắc cuối cùng mình phải dùng phương án điện thoại cho người thân của Her
    chắc mình phải méc Phụ huynh của cả Her và Gia đình mình thôi...
     
  13. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Gió nghĩ việc học là việc cả đời . Còn đứa bé chỉ có 1 cơ hội duy nhất để được sống và sinh ra . Gió cũng đã từng .....

    Đến hôm nay khi nhìn đứa con bé nhỏ , được ẵm nó trên tay . Gió mừng là mình đã ko phạm sai lầm đó nếu ko có lẽ bây giờ Gió đã hối hận mà có lẽ đến suốt đời chẳng bao giờ có thể tha thứ được cho mình Một mai em đi...

    Một năm , hai năm ko phải là t/gian quá dài . Có thể đám cưới , có thể hoãn lại việc học . Nhưng mà đã bỏ đứa bé đi rồi , sẽ chẳng bao giờ tìm lại nó được đâu
     
  14. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    đừng PT bạn à, như vậy tội lỗi lắm, việc trước mắt là bro nên phân tích cho GF của bro hiểu rõ về tình hình hiện tại, cái gì nên làm trức và cái gì nên làm sau, học thì lúc nào học chẳng được, còn HP thì không phải lúc nào cũng có, và sự dằn vặt sẽ theo ta suốt đời, chưa kể nguy cơ vô sinh khi PT trong khi chưa có con nữa
     
  15. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    giết đứa bé nó sẽ đi theo suốt...đang chạy xe trên đường vắng tự nhiên 1 khuôn mặt baby chưa giống người hiện ra phía trước mặt...hoặc đêm đang đi toilet linh hồn đứa bé sẽ giật nước xối xả té đập đầu...nhìu trường hợp rùi...
     
  16. kobe[91] Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đục dô bụng.............
     
  17. trieu_my_lan_ilv Thành Viên Cấp 2

    Một mai em đi...mình góp tý ý kiến này cho cậu nhéMột mai em đi... - 1Một mai em đi... - 2.cậu cho cô ấy xem nhửng clip về phá thai+nhửng bài viết về phá thai+nhửng hậu quả phá là như thế nào+nhửng bài viết ví dụ như....nhửng bia mộ chưa 1 lần được gọi tên+me ơi hảy cho con 1 lần được làm người+chuyện nhửng người hiếm muôn vì phá....+hay là câu chuyện hay nhất về 1 con người chưa kịp làm người Một mai em đi... - 3.bảo đảm bx của cậu có suy nghỉ khác àh Một mai em đi... - 4
     
  18. jony0105 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đâu phải 1 mình bạn 'sướng" ở đây cũng có 1 phần ở gf bạn...tại bất cẩn...chứ chẵng lẻ b quên nhắc rồi đỗ lỗi do b....cũng hên là gf b gặp được 1 ng` có trách nhiệm như b.nếu gặp 1 thằng đểu cáng...a lê hấp.......xong....là con gái lúc nào cũng chịu thiệt thòi nếu tự bản thân mình không bảo vệ mình.....(mình ko có ý trách gf b...đó chỉ là ý kiến của mình) tốt nhất là b hãy "xâm mình" thưa chuyện với ba mẹ b.rồi gia đình b "dắt tay"nhau qua gia đình b gái b "thưa chuyện".....việc còn lại là cả 2 ngồi nge "chữi bới" và cuối cùng kết quả người lớn 2 bên gia đình sẽ có cách giải quyết...việc gì cũng sẽ có cách giải quyết !cố gắng lên
     
  19. tronkiepbinhyen Thành Viên Cấp 5

    đòi đi du học thì phá thôi, giờ chắc mới 4-5 tuần chỉ là trứng thôi chưa là gì đâu, chứ nghĩ sao qua đó mang cái bụng thì sao học đc, rồi ai chăm lo cho lúc sinh đẻ, ai nuôi con, rồi mang tiếng tùm lum.

    mà phá xong gf bác đi du học thì chuẩn bị chia tay đi là vừa nhé, ko phải bác chia tay mà là bác bị đá, con gái mà đi du học thì 99% thay đổi tình cảm, quen người khác.
     
  20. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Mấy bữa trước lập topic với em 3x tuổi có đứa con mà giờ qua đây làm topic với em 22 là sao taMột mai em đi...