Tìm kiếm bài viết theo id

kẻ khổ tâm khốn cùng , cần xin chỉ giúp

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi symantech, 2/9/12.

ID Topic : 5650380
Ngày đăng:
2/9/12 lúc 23:22
  1. symantech Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    5/4/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    3,150
    Đã 4 tháng qua , tôi đã sống trong sự đau khổ tột cùng , đớn đau vo số kể , sống cũng như là chết , tôi có một thằng e trai , năm nay 29 tuổi ,còn độc thân , vì từ nhỏ a e tôi tự lập và nương vào nhau để sống , tôi rất thương nó , nhưng vì nó là người sống rất nội tâm các bạn ah , lúc gần d0ây nó thường nói với tôi sao mà tư nhiên nó sợ chết quá , tôi trấn an nó rất nhiều lần , nhưng thấy nó vẫn còn rất lo sợ, thấy e mình càng ngày càng xuống sức , tôi ko giúp gì được cả , nay xin kính mong các ae cho e tôi lời khuyên để nó ko còn sợ chết nữa , tôi khổ tâm lắm .
    xin chân thành cảm ơn các ae .
     
  2. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Đưa cho bác sỹ tâm lý tìm hiểu đi bro
     
  3. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    nhà có theo đạo ko ? có thì nên tới chùa or nhà thờ...., ko theo thì nên tìm chốn nào yên tĩnh như chùa chiền mà tịnh tâm lại
    ko thì đi bác sĩ TL
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    có chém kg bác, e bác 29t mà còn nghĩ vậy ah, chax bị sock j đó quá :sad:
     
  5. miphuong Thành Viên Cấp 4

    bị gì mà sợ chết, hiv ah
     
  6. MoZart Thành Viên Cấp 6

    nó bị dính sầu riêng rồi
     
  7. •-CôChủNhỏ-• Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc xong thấy sợ sợ sao đó kẻ khổ tâm khốn cùng , cần xin chỉ giúp
     
  8. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    có đi chơi bời bậy bạ không, hay mượn nợ giang hồ, không có thì mắc gì sợ chết nhỉ >_<, còn biết bao nhiêu điều hay trước mắt kìa.
     
  9. mytrinh2k Thành Viên Cấp 6

    đi bác sĩ tâm lý tư vấn đi bạn - nhiều khi bị cho vô đạo gì - rồi mê tín gì đó nhe, !!!
     
  10. Bluepay Thành Viên Cấp 3

    Chắc chắn có ẩn khúc gì đấy, là 1 thanh niên trai tráng thì tràn đầy sinh lực ở lứa tuổi này. Họa may bị sa lầy 1 phút nông nổi hay đang cùng đường với áp lực từ bên ngoài.

    Cầu chúc cho Chú ấy luôn mạnh khỏe.
     
  11. vunguyen2812 Thành Viên Cấp 1

    Chắc bị triệu chứng mà y học hay gọi là Sầu Riêng bệnh rồi kẻ khổ tâm khốn cùng , cần xin chỉ giúp
     
  12. cumaludeptrai Thành Viên Mới

    đi bác sĩ tâm lý để điều trị bệnh yếu sinh lý
     
  13. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Hơi lạ, thường mà em bị như vầy thì tâm lý là lo lắng, quan tâm chứ làm gì mà...thấy đau khổ + sống mà như chết ??? (anh em ruột hay...anh em "khác" vậy cà ?)
     
  14. memmeee Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bị trầm cảm nặng, đưa đi bác sĩ tâm thần gấp
     
  15. djkhung Thành Viên Cấp 4

    Làm bữa nhậu rồi tâm sự mỏng đi a2 ... còn k hỏi him chơi gì thì chơi chung rồi 8
     
  16. huyvu80 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tìm hiểu kỹ nhe pro
    Chúc may mắn kẻ khổ tâm khốn cùng , cần xin chỉ giúp
     
  17. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    coi chừng nó đập đá nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng chăng
     
  18. nhat123456 Thành Viên Cấp 5

    Chài , sống nội tâm vậy khổ lắm bác ah , bác phải để ý thằng em bác kĩ đó , theo mình nên dẫn nó đi du lịch cho cuộc sống khuây khỏa đi .
     
  19. GiangNguyen1984 Thành Viên Cấp 1

    mới nói có như vậy mà chủ thớt đã "sống trong sự đau khổ tột cùng , đớn đau vo số kể , sống cũng như là chết", chắc thằng em chủ thớt mà nói " anh ơi e lỡ có thai với thằng bán bánh xèo đầu hẻm" là chủ thớt nhảy xuống sông Bình Lợi ??? Cũng lớn tuổi rồi mà ko nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống, cả 2 AE chủ thớt, đáng buồn thay.
     
  20. Trùm Laptop Thành Viên Cấp 5

    cái này phải ngầm theo dõi mới biết dc , ngày xưa tớ cũng thế , coi phim ngày tận thế xong tự nhiên sợ chết cả tuần kẻ khổ tâm khốn cùng , cần xin chỉ giúp