đây là đứa bé gái ở chung nhà trọ với em bị mất chứ không phải em,em viết lên đây để mong các ace tìm cách giải quyết hộ nó!!!!chứ nó hỏi em hoài em cũng không biết giải quyết sao cả !!! tụi em thuê nhà nguyên căn rồi cho tui nó thuê ở ghép!!tuy ở ghép nhưng tui em sống với nhau như 1 gia đình vậy !!!em là có thâm niên lâu nhất!!!từ trước đến giờ nhà không bao giờ xảy ra chuyện bị trộm ntn,tui em để tiền, ví vứt lăn lóc cũng chẳng bao giờ bị mất đồng nào!! chuyện là hôm bữa con bé đi Nha Trang,nó để 20tr300k vào bóp rồi để trong phòng, khi về thì bị mất 1 triệu,nhưng nó không nói ai hết!!! đến hôm thứ 6 vừa rồi thì nó bị mất cái lắc,mà lạ 1 điều cái lắc để trong hộp chung với cái nhẫn và đôi bông tai,mà 2 thứ này vẫn còn nguyên,trùng hợp là từ hôm nó bị mất tiền là có thằng anh họ của thằng bạn em tới ở (đặt tên là A cho dễ nhớ) , em cũng tiếp xúc với nó thấy nó cũng đàng hoàng!!! 2 hôm nó mất là trong nhà chỉ có thằng bạn em,thằng A,con nhỏ kia với bà cô giáo khó tính vì chưa có chồng,(bà cô giáo thì không ưa con này,cãi nhau hoài à,vừa rồi bã cãi nhau với thằng A cái giờ sinh tự kỉ không thèm nói chuyện với ai hết,ghét lây em luôn,T.T)!!!mất đồ như thế này thì em nghĩ chỉ có người trong nhà lấy thôi!! ace chỉ cho em cách giải quyết với,dạo này nhà xảy ra chuyện liên tục,cứ kiểu này chắc trả nhà tìm nhà mới ở mình quá!!!
lấy ít vậy thì ng wen ... và sẽ lấy dài dài ... cho nên cứ bình thường ... và để đồ kiểu sơ hở như mọi khi ... rồi canh từng người mà mình nghi vấn ... biết được đừng la to ... bị quê tội người ta ... người ta ăn cắp biết điều mà ... nhẹ nhàng nói nhỏ kiu lên sân thượng ... rồi đẩy nhẹ xuống thôi
cũng đã báo công an rồi!!!nhưng tui nó chưa chịu kiểm tra, chắc ăn chơi qua lễ mới chịu xuống xử lí!!!T.T!!bị mất đồ , làm tình hình trong nhà căng thẳng lém,cũng may là mấy hôm đó em không có ở nhà,không thôi là cũng nằm trong diện tình nghi rồi!!! em cũng bảo nó cho 1 ngày để người ta tự động trả lại ,nhưng cũng không ăn thua nên mới báo công an!!chắc em ở hết tháng này xong dọt luôn quá!!!
Trộm cũng có lòng hảo tâm ghê , hơn 20chai chỉ lấy có 1 chai @@ nếu là mình đã mang tiếng trộm thì khoắn sạch cho rồi
em đang vi vu đi du lịch đây!!!! bởi vậy em nghĩ là người trong nhà thôi,hôm đó ở nhà có 3 cái máy laptop nữa mà vẫn nguyên xi,!!!
vậy bác nghĩ sẽ tìm ra được thủ phạm à ) lầm to, coi như tài sản ra đi là knghiem đi..tiền ai nấy giữ
cái này mình nghĩ báo ca rùi sẽ ra. Mình hôm trước cũng gặp rùi. May mới hăm báo ca, em nó sợ quá khai ra luôn. hichic, bây giời bạn nên quan sát mọi người, vì khi ban bảo báo ca thì người lấy sẽ rất lang mang, lo lắng, nên quan sát kỹ chút thấy có biểu hiện khát thương hà. :beauty: