Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh nghiệm làm thêm ( KFC, Lotte, Hightland.... )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dk_vhs, 5/9/12.

ID Topic : 5664103
Ngày đăng:
5/9/12 lúc 12:37
  1. phuonggiangfilm Thành Viên Cấp 3

    chuẩn quá bác ah
     
  2. nguyen145632 Thành Viên Vàng

    ko cai cho ko cái cái j` hết bạn ơi...mình có bằng cấp vẫn phải xin đi làm thuê...tuy làm nặng thiệt nhưng công việc vui...nhiều lúc cũng muốn nghỉ nhưng nghỉ ai nuôi...năm nay khủng hoảng xin việc làm cũng khó!...chán thật
     
  3. michael_nguyen Thành Viên Cấp 3

    lựa cái nào đam mê mà làm, làm cực nhưng không thấy mệt! =))
     
  4. odinthien Thành Viên Cấp 5

    Mới có tí xíu đó đã gọi là bóc lột =.=", thế chắc khi đi làm công nhân bạn sẽ gọi môi trường đó là địa ngục trần gian ah ...
     
  5. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Cái này không phải ăn. Mà vô khâu bếp kfc là hơi dầu nó lên ngùn ngụt, ngửi nhiều vừa tăng cân vừa hại sức khỏe. Công việc thì không có cực lắm, vì bếp có chỉnh nhiệt, chỉ đứng canh thời gian theo từng loại thôi rồi vớt ra. Nhưng không nên làm lâu. Không tin bạn cứ thử. Bước vô khâu bếp là thấy mấy máng dầu sôi ùng ục liền.
     
  6. michael_nguyen Thành Viên Cấp 3

    thằng bạn mình làm bên Jolibee, bên bếp, làm dc 2 năm rùi nghỉ, mà thấy nó càng ngày càng ốm! Kinh nghiệm làm thêm ( KFC, Lotte, Hightland.... ))
     
  7. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    bạn này nói đúng nè,cảm thấy k phù hợp thì nghỉ đi kiếm việc khác,nhìu khi kiếm dc chỗ nhẹ nhàng,khỏe nữa,con đường là ở trước mặt,quan trọng là bạn có dám bước típ hay k thôi
     
  8. Silent Joker Why So Serious?

    Newbie nên bị sai vặt phải làm cực lắm,
    làm lâu thành lão làng thì bảo đảm khỏe hơn nhiều.

    Cái gì cũng phải đi từ đít lên chứ bạn, mới vào đòi sướng sao đc.

    Thấy bác bên topic par-time của VOZ =))
     
  9. dk_vhs Thành Viên Cấp 4

    vấn đề ko phải là em chịu cực , than vãn các bác à, ai mà ko bik chuyện đó trời
    Nhưng thử ? các bác là em, khi đk làm việc rõ ràng là PHỤC VỤ nhưng khi làm thì lại cho lên TẠP VỤ ( rữa chén, cùi tolet ) tá lả..... Cái này tính sao ạ ? Ai ko hiểu cứ kiu em than này than nọ ? Cái gì cũng vừa phải , nếu đúng chuyên ngành chuyên môn dù có cực cũng vui vẻ, đằng này như em ACE nào làm nói xem. Miệng ai cũng có, trên mạng cứ phang tá lả, đụng chuyện đi rồi tính.

    @Thấy bác bên topic par-time của VOZ =)) -> đúng đấy ạ :x
     
  10. michael_nguyen Thành Viên Cấp 3

    bác vầy còn đỡ rùi, đi xin việc trúng mấy chỗ lừa đảo, bắt nộp tiền + cài như trâu, nó còn ko phát lương nữa kìa! =))
     
  11. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    chuẩn cmnr...
     
  12. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Nè em. Cái chuyện rửa chén, chùi toalet, lau nhà thì ở đâu đâu chả có.

    Mình cũng từng làm phục vụ mấy quán cafe, bartender rồi nè, chuyện đó thì bình thường thôi. Ở sg này 7/10 quán là nhân viên phục vụ kiêm luôn cái đó. Đó chính là bài toán tiết kiệm chi phí của cty.

    Chứ đâu phải em xin vào làm phục vụ là phục vụ không đâu. => Thời gian rảnh em làm gì ?
    Miễn sao người ta ko bắt mình làm thêm giờ thì thôi chứ. Công việc đó cũng nhẹ nhàng, đâu phải chỉ 1 mình em làm ko đâu share đều cho mọi người mà.

    Em ko làm được thì nghỉ, người khác làm. Công việc của em đầy người xin cũng có vào được đâu.

    Em xin việc khác cũng được => Nhưng 1 khi đã đi làm thuê rồi thì hãy bỏ cái tính tự cao tự ái đó đi.

    Được thì làm, không được thì nghỉ.
    NHƯNG KHI LÀM THÌ HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ.
     
  13. dk_vhs Thành Viên Cấp 4

    NÓI THÌ AI NÓI KO ĐC A/C gì đó à ? Mà thôi kệ, trên mạng cứ phang cho đã tay nhờ ? Vấn đề nhỏ em này nói là việc treo đầu dê bán thịt chó A/C gì gì đó à ?
    Trường hợp A là wản lý, em đang bản tuyển dụng rõ ràng là tuyển PHỤC VỤ, ACE thấy đc OK vào làm, nhưng khi làm thì lại đưa n ta lên tạp vụ, hỏi A/C gì gì đó làm ntn ạ. Đừng có lý thuyết wá anh chị gì gì đó à, đụng chuyện thì còn giữ đc bình tĩnh ko ạ. Không bik A/C gì gì đó kinh nghiệm đc cỡ nào mà nói là em thấy hay rồi.
    Nếu lúc phỏng vấn nói rõ ràng là em làm phục vụ nhưng những lúc rãnh có thể phải lau nhà quét nhà chùi lollet rữa chén.... thì OK em đồng ý, đằng này ko nói năng gì, a tầm phù BẮT MÌNH LÀM. XIN HỎI AC gì gì đó đâm cái đầu vô ha
    Xin lỗi AC gì gì đó, em rữa chén phải làm 1 mình đấy à. cả lũ nv ở đó đứng đó mà ngó ko phụ dùm 1 tay dù là em là n mới.
    Xin lỗi chứ sao AC bik 7/10 wán là Phục vụ kiêm cả TẠP VỤ
    Trước khi lên mặt, dạy đời n khác thì tại sao AC gì gì đó ạ ko hỏi ?

    + EM LÀM Ở ĐÂU ? E THẤY KHÓ KHĂN GÌ MÀ NGHĨ VẬY ? HỒI ĐÓ AC.... CŨNG TỪNG LÀM, CỐ GẮNG THÔI EM À......
    Người VN lạ lắm, nói dữ lắm, nói tả lả, đụng chuyện đi rồi bik nhau AC gì gì đó à .
     
  14. michael_nguyen Thành Viên Cấp 3

    Bức xúc chi cho mệt, thấy bị bóc lột thì nghỉ thôi! Làm công là vậy mà! =))
     
  15. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Kinh nghiệm làm thêm ( KFC, Lotte, Hightland.... )ps:, Haha, coi như sai lầm khi tư vấn cho 1 người.

    Chúc em thành công nha !
     
  16. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    ko chịu dc kho roi cung cha lam dc cho nao dau
     
  17. thenaoha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lúc xin việc phải hỏi cho rõ ràng chứ. Lúc vào làm nó sai vặt việc khác " Việc này ko có trong hợp đồng. Ko làm., về đây" Kinh nghiệm làm thêm ( KFC, Lotte, Hightland.... ))
     
  18. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    mình đi bán hàng cho shop cũng vậy nè, quét nhà, lau nhà, lau kính, kiêm luôn vụ giao hàng, đóng hàng, gửi hàng nước ngoài, kiêm luôn NV giữ xe, lúc đầu hơi cực sau rồi quen
     
  19. monghanhphuc Thành Viên Cấp 1

    thì bạn tìm việc nào phù hợp w mục đích của bạn rồi làm
    sướng khổ do bản thân bạn nhìn nhận vấn đề như thế nào thôi

    "life change when we change"
     
  20. chippychanel Thành Viên Cấp 5

    chẳng béc mấy a này phán sao chứ bản thân e đi làm 1 ngày ở đấy rùi. ko phải vì wen sung sướng mà chịu khổ ko wen mà do bốc lột quá sức chịu ko nổi. phải nói cực như chó mà làm 3 ngày đầu ko trả lương. Sau đó có lớp học training rùi làm thêm bao nhiu giờ thử việc thì có 5k 1h thui. Rùi xong rùi thì mới được 7k hay 9k 1h nhá. Mà thật sự nó mệt ở chỗ ko cho mình ngồi, chỉ cho uống nước, phát mì gói cho ăn khoảng 15p à. vì nhân viên nó đi qua đi lại liên tục, còn quản lí thì nhắc nhở suốt.
    kính phải lau hết, quét nhà thì phải gọn, mà cây chổi vs cây lau nhà có nó ít có bự lắm. Kinh nghiệm làm thêm ( KFC, Lotte, Hightland.... )) nặng dã man. rồi nó bắt là ghế hay trên bàn là phải sạch ko có vụn gà rán,... bla bla..., 15p là phải đi lên toilet kiểm tra 1 lần. thay giấy xúc, coi có bị gì ko, lau lavabo liên tục, mà 1 nhà hàng kfc thì đâu có ít tầng đâu nè. rùi còn khay chén vs ly vs muỗng đĩa là cứ khoảng 10p hay 15p bê lên cho bếp rửa 1 lần. Bê lên bê xuống muốn khùng nun. Đi lên đi xuống liên tục, luôn tươi cười mở miệng chào. Đôi khi mấy bác này vào ăn mà ko để ý chứ bác thử để ý 1 mem nào rùi ngồi chăm chú hay thử đi theo mem ấy khoảng 30p thui là béc cảm nhận liền à.
    Đi đứng liên tục, xoay 1 buổi là đuối lun. bởi zị mấy bác đừng nghĩ nó cũng giống như là những chỗ khác nha. làm vào sớm 30p quét lau dọn bàn ghế, về trễ hơn 1 tiếng nhá. 1 tháng phải làm xoay ca và phải có 1 hay 2 ngày làm tới 3h sáng hay 4h sáng để kiểm kê khi hàng về.
    Còn tục hơn nữa là chỗ quăng rác vệ sinh cũng phải lau nhá. Mà quản lí nó còn bắt phải lau sạch nữa cơ. Thùng rác mà còn phải lau, giẻ chùi chân phải giặt mà toàn bằng tay chứ làm bằng gì nè.

    Thật sự mấy bác chưa làm nên nói có thể chịu này chịu kia chứ làm thử 1 bữa rồi béc cảm giác ra sao nè. ko phải e bênh vực ai hay chê trách ai nhưng hãy đứng cửa giữa xem xét rồi hãy nói nè.
    Còn bạn này bức xúc quá, ko ghi rõ ràng cụ thể nên bị ăn gạch là đúng rồi.
    thui topic chỉ là topic bức xúc cũng vậy ai cũng có khen chê bạn cứ tùy tình huống mà giải qiết dù sao cũng là ae trên dd vs nhau. Còn làm ko được thì nghỉ nè. kiếm việc chỗ khác. Kiếm thử bên hghland ih mình thấy chỗ đó chắc ok hơn. hihi. thân.