Hôm nay mình có công chuyện đi Huyện An Phú - An Giang. Vừa đến nơi thì khoảng 10h đêm 8/09/2012. Ngồi nói chuyện chơi cho đến khoảng 12h thì cả nhà đi ngủ. Mình còn nằm đó xem báo trong điện thoại. Khi đó còn nhớ là mở cái điện thoại thấy báo 00:33 9/09/2012. Rồi vừa chợp mắt 1 cái thì cảm giác nóng quá. Thế là chui ra khỏi mùng đi mở quạt. Chui lại vào mùng thì không thấy cái điện thoại đâu nữa. Tưởng không lẽ ngủ mớ đem cái điện thoại đi đâu ròi. Kiếm cái điện thoại khác xem thì mới có 01:30 9/9 tức là mới ngủ có 1 tiếng. Nhìn xung quanh thì chỉ có cái cửa sổ là không khóa. Mà khu vực này trước giờ nhiều người ngủ còn không khóa cửa. Xem lại thì phát hiện cái mùng đã bị cắt 1 đường. Và khi mình cho gia đình người anh biết thì họ mới tả hỏa và cũng có nghe nói trong xóm mấy hôm trước có người từng bị trộm chui vào mùng cắt dây chuyền đeo cổ nhưng không thành. Bà con nào ở khu vực Huyện An Phú - An Giang cẩn thận nhé. Cái điện thoại mình bị trôm viếng là HTC HD2. Dùng WIM MOBILE 6.5 không cài Andoird. PS: Thằng trộm này khi nó lấy máy mình còn không biết đường tắt điện thoai. Mình lấy máy khác gọi nó lần đầu nó còn không biết cách ngắt cuộc gọi. Gọi nó mấy lần nó mới biết đường tắt máy. Sorry mọi người cái máy tính ngày giờ bị sai.
chủ thớt 3 ngày nữa mới mất dt, giờ kiểm tra lại mùng mền đi nhé P/s : xin đừng nói máy móc ngày tháng bị loạn, đây là chủ thớt gõ ạ