Tìm kiếm bài viết theo id

70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hell-Earth, 9/9/12.

ID Topic : 5689514
Ngày đăng:
9/9/12 lúc 20:48
  1. Hell-Earth Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    9/9/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    20
    Đây là 1 câu chuyện có thật của mình và bạn gái mình. Nội dung thật 100% ko hề thêm bớt.
    Bạn gái mình năm nay vừa tròn 18 tuổi, vừa bước qua cái sinh nhật vào tháng 8/2012.


    * Câu chuyện bắt đầu từ đây:

    - Mình và bạn gái có quen 1 ông anh tên Long. Long có người quen bên Malaysia giới thiệu Long qua Malaysia làm việc. Người ta nói lương 1 tháng được khoảng 2.000 Ringit ( Tức 12-13 triệu VNĐ), làm ngày 8 tiếng. Nếu tăng ca thì lương khoảng 3.500 Ringit (>20 triệu VNĐ).
    70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
    - Long liền lo thủ tục và lo tiền để đi ( Chi phí 20 triệu +10 triệu mua sắm và tiền ăn sài). Sau 10 ngày chuẩn bị xong , Long bay qua Malaysia và làm việc, Long gọi điện về kể công việc bên này cũng tốt và nói có 1 bên công ty nào đó nói - Long qua bên nó làm nó trả 50 triệu VNĐ. Vậy là Long qua dc hơn 1 tháng, gọi điện về hoài và ko hề than gì hết.

    - Long có 1 người vợ, bạn gái mình và vợ của Long cũng khá thân. Vợ Long hay kể chuyện của Long bên đó cho bg mình nghe, vậy là bg mình thấy ham, cũng muốn qua đó làm kiếm tiền.


    * Hoàn cảnh đưa đẩy:
    70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100% - 1- Nhà bg mình nghèo lắm, mới nhỏ mà phải làm để lo phụ cho gia đình rồi, nhà đông con mà mấy anh chị lớn chẳng ai phụ, để cho bạn gái mình và thằng út làm phụ gd thôi. Chính vì vậy khi nghe cuộc sống bên Malaysia dễ kiếm tiền là bạn gái mình hớn hở rồi.

    - Tuy nhiên, bạn gái mình không dám nói với mình, và cũng chưa biết cách nào đi. Tư nhiên như trời xui đất khiến có 1 người gọi điện rủ bg mình qua Malay làm việc, cùng quê bạn gái mình. Chị ta là hàng xóm gần nhà bg mình, cũng khá thân,chị ta có 1 vài người bạn đi qua Malay rồi, gọi điện về cũng nói giống như Long bạn mình :"qua đây bán shop quần áo, phụ quán ăn...... lương mấy chục triệu". Mà đặc biệt bên này là tiền đi qua đó ko cần đưa trước, làm trả từ từ. Chi phí khoảng 20 triệu thôi.Vậy là bạn gái mình đồng ý.

    - Sau đó bạn gái mình vẫn không nói cho mình biết. Xin mình về quê chơi nhưng để làm thủ tục và Passport. Khi dưới lên bạn gái mình mới nói cho mình biết. Mình chửi cho 1 trận và không cho đi, cải qua cải lại mấy ngày. Bạn gái mình nói :"em qua cùng chị Thanh, chị Thanh có nhiều bạn bên đó lắm, chị Thanh nói qua đó làm shop, lương >12 triệu. Ba mẹ cũng đã đồng ý cho em đi rồi. Em nói em đi làm kiếm dc tiền như vậy ba mẹ vui lắm, em ko muốn làm cho ba mẹ thất vọng. Em đi làm 5-7 tháng có dc ít tiền rồi em về với anh, mình mở cái gì đó ra làm"

    - Suy nghĩ kỹ lại mình vẫn rất lo. Sợ bị người ta lừa. Mình gọi điện về cho gia đình bg mình hỏi thì gđ bạn gái mình nói "nó đi với mấy người hàng xóm thân lắm, con đừng lo. Con cho nó qua đó phụ kiếm tiền về trả hết nợ cho bác và dư 1 ít vốn rồi nó về ở với con". Nhiều đêm suy nghĩ và lướt web trên mạng tìm kiếm thông tin làm mình càng lo lắng, nhưng thấy ông bạn mình qua đó làm cũng dc, chị gái bạn gái mình quen cũng thân và bạn gái mình đi sẽ giúp dc cho gđ bạn gái mình ,... vậy là mình quyết định cho đi.


    * 2 Ngày kinh hoàng:
    70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100% - 2- 15h Ngày 26/08/2012 - Máy bay cất cánh, bạn gái mình đi theo người ta qua Kualampua làm.
    - 19h Ngày 26/08/2012 - Bạn gái mình gọi về bằng 1 số điện thoại bên Malay +65...... . Bạn gái mình vui vẻ nói " Bên này đông vui lắm anh, cửa hàng to nhỏ nhi nhút,.... thôi em đi lấy passport đưa cho người ta đi làm tạm trú chui cho mình đã"
    - 21h Ngày 26/08/2012 - "Anh ơi, sao phòng này nhỏ hơn phòng mình mà gần 10 người con gái ở dc anh. Mới nãy người ta chỉ em shop làm có chút xíu mà sao đông người làm vậy anh? mấy chị ở chung phòng mặc đồ ngắn ngủn ah" - Lúc đó mình trấn an bạn gái mình cho đỡ lo, nhưng mình còn lo gấp trăm lần
    - 24h Ngày 26/08/2012 - Bg mình gọi về khóc, nói "Em lo quá anh ơi, bà chủ nhà không cho em ở chung với chị Thanh, chị Thanh ở chung với mấy người bạn chị T, em ở toàn với người lạ,mấy người trong phòng em hỏi chuyện mà ko ai trả lời hết. Ở đây ai cũng lớn hết, hai mươi mấy tuổi ko....." - Đến đây mình thật sự bồn chồn, cứ như ngồi trên đóng lửa. Nhưng mình cũng chưa biết tình sao hết, mình rối quá.
    - 3h Ngày 27/08/2012 - reng reng .... "huhuhu, Anh ơi có mấy chị đi về người toàn mùi rượu. Mớ nãy có ông người nước nào vào nhà nói gì đó rồi phát cho em toàn quần cụt và váy ngắn, áo dây ko ah, em sợ lắm, em nói em ko mặc mấy cái này thì người ta phiên dịch nếu ko mặc sẽ bán em qua chổ khác làm........"

    - Mình trấn an bạn gái mình xong, mình nằm suy nghĩ "tiền đâu mà trả người ta để về lại VN đây? chứ kiểu này là 100% nó bắt bg mình qua làm gái rồi". Ngồi gôm gốp hết đồ đạt điện thoại, laptop, giấy tờ, mượn cũng dc 20 triệu. Vậy là mình quyết định, đã nghèo rồi thì nghèo thêm cũng chẳng sao. Nhấc điện thoại lên, bạn gái mình vẫn khóc, mình nói với bg mình ra nói người ta ko làm nữa và muốn về VN, sáng mai anh sẽ chuyển trả 20 triệu cho họ. Bạn gái mình nói thôi để bạn gái mình làm rồi trả hết nợ rồi về. Mình chửi cho 1 trận, mình nói rõ suy nghĩ của mình về vđ này. Nghe trong giọng nói, mình cảm giác dc sự vui mừng của bg mình.
    - Niềm vui ko dc bao lâu, 5 phút sau bg mình gọi lại. "Anh ơi, người ta nói không phải 20 triệu mà là 60 triệu (bao gồm tiền vé máy bay về), và nói trong vòng ngày mai phải có tiền ko thì cũng ko dc về. Em nhờ chị Thanh và bạn chị nói giúp mà ko ai dám nói gì hết, chị Thanh nói với người ta sao kì vậy thôi.... ", mình như từ trên trời rơi xuống đất. Bạn gái mình thì cứ nói để em ở lại làm trả nợ rồi về chứ mình đâu có tiền nhiều vậy đâu. Tiếng khóc nghẹn ngào như xé tan lòng ngực mình. Từ xưa đến giờ mình chưa bao giờ có cái cảm giác lo lắng kinh khủng vậy, ko biết lấy tiền đâu ra, không biết người ta có làm bậy bán bg mình ko nữa. Nhưng chắc chắn trong suy nghĩ của mình thì bằng mọi giá mình phải cho bạn gái mình về, bên cạnh đó là sự tức giận đến tộc cùng, nếu bạn gái mình nghe mình thì mọi chuyện đâu đến nỗi tệ vậy. Nếu lo cho bg mình về thì mình sẽ nợ nần chồng chất, vì trước khi bg mình đi thì mình cũng vay mượn hơn 10 triệu để mua cho 1 ít đồ và có tiền bọc theo người.
    - Mặc dù ko biết tiền ở đâu ra, nhưng mình nói bạn gái mình nói với người ta, chiều mai sẽ có tiền gởi qua. Mình cúp đt để suy nghĩ.

    - Vậy là 6h sáng rồi, vẫn chưa biết cách nào kiếm tiền. lái xe ra ngoài quan nước ngồi suy nghĩ.
    - 8h30 - Xách cái laptop đi bán được 6 triệu, bán cái Iphone dc 7 triệu 3 , cầm cái xe được 15 triệu , mượn cái cavet xe thằng bạn kèm theo giấy tờ mình cầm được 1 triệu 500, cầm bằng đại học dc 1 triệu. Tiền trong bóp còn 3 triệu. Đến 10h mình mới có được 32 triệu. Vậy là con thiếu tới 27 triệu.

    - Con 7 tiếng nữa để xoay. Bắt đấu bật danh bạ điện thoại, gọi hết người này người khác. Mượn mỗi người 1 ít, Tới 12 h thì mượn dc thêm 10 triệu.
    - Đang ngồi suy nghĩ tiếp thì điện thoại reo " anh ơi hay thôi đi, để em làm em trả nợ, chứ người ta nói 4h bên này (3h việt nam mình) mình phải có tiền đưa người ta, chứ nếu ko người ta ko chịu. Thời gian ngắn vậy mình ko xoay dc đâu, anh đừng lo , để em làm cũng dc" Nhưng trong tiếng nói nghẹn ngào đó, mình ko đành tâm, ko thể nào để 1 người mình thương yêu ở trong 1 cái hang quỉ như vậy.

    - Nhờ đưa bạn chở qua bên vay nóng, vay luôn 20 triệu. Vậy là đủ 60 triệu để trả cho tụi nó.

    - 2h gọi điện qua bên đó, nói có tiền rồi chuyển sao đây. Bạn gái mình nói lại với tụi nó. Tụi nó nói mang tiền qua bên đường MP-Q.11, số nhà aa/ss/cc ( mình xin dc giấu thông tin) gặp 2 đứa nhỏ, giao tiền nó kiểm đủ là dc

    - Vậy là mình chạy qua, gặp 2 đứa nhỏ. Nhìn mặt hiền khô, Chắc 15-17 tuổi. Nhận tiền đếm tiền, nó gọi qua đó nói đủ tiền rồi. Mình ngồi nói chuyện với tụi nó, thì mới biết đây chỉ là điểm giao tiền từ VN qua Malaysia và Malaysia về VN thôi.

    - Mình gọi lại cho bạn gái, bạn gái mình nói là "người bên đó nhận tiền rồi a và 7h tối nay người ta cho em bay về VN, có người dẫn ra sân bay". Mình vừa vui vừa lo, ko biết là tụi nó có giữ lời ko nữa, nếu ko giữ lời mình biết làm sao đây, ko lẽ phải bay qua bên đó báo police bên đó. Nhưng có biết chổ đó ở là chổ nào đâu.

    - Vậy là con 3 tiếng nữa bg mình dc về. Cứ 5-7 phút mình gọi qua 1 lần, nạp card điện thoại gần cả triệu. Đến 6h VN có 2 người đàn ông tới đón bg mình. Trên đường nó đưa ra sân bay thì cứ 2-3 phút mình gọi, 30 phút sau đến sân bay. Nó làm thủ tục xong rồi nó để bg mình tự đi vào. Nhưng lúc đó mình lại lo, ko biết nó cho bg mình đi về VN thiệt hay là đi đâu. Bạn gái mình kiểm tra trên vé máy bay có ghi "SG-KUALAMPUA" và trong phòng đợi cũng có nhiều người VN.

    - Sau 2 tiếng bg mình có mặt ở sân bay, mình vui mừng đến khóc. Khi về tới đây bạn gái mình kể thêm: " Chiều nay mấy chị chung phòng và mấy chị phòng khác thấy em về ngồi khóc, có 2 chị cùng phòng nói nhỏ là em sướng, bị lừa qua đây mà còn dc về. Như mấy chị bị lừa qua ko có tiền nên ko dc về. Qua đây nó bắt làm gái quán Bar, Massage, Karaoke, đi khách,... chứ ko phải bán shop gì hết. Lúc đầu qua mấy chị ko làm bị nó đánh liên tục. Mỗi lần đi làm là có 1 thằng bảo kê đi theo mình, đi về nó dẫn về, đi khách thì nó dẫn đi. Nhiều lúc bị 5-6 thằng cưỡng bức tại Massage,....... Lương thì trả có 700 Ringit. mà ở đây phải đóng tiền ăn tiền ở nữa. chị Thanh bạn em lừa em qua đó, em qua đây nó dc 15 triệu. Ở đây ko ai dc nói chuyện với người mới ko là bị phạt 100 Ringit 1 lần, bọn chị qua 1-2 năm rồi mà có dc về đâu, có dc ít tiền đòi về là nó tính thêm tiền này tiền kia, cuối cùng cũng đâu dc về đâu, qua đây 2 năm mà dư chưa tới 30 chục triệu,........ Con T nói với bả là bạn trai em đòi mang tiền qua đó chuộc, con Thanh nó biết bt em cũng có quen vài người bạn bên này, cũng biết tiếng anh, .... nên nó sợ bạn trai em báo police bên này và Viêt Nam nên nó mới cho về đó, ko là e có tiền chuộc cg ko dc về đâu. Bên đây chị đi khách 1 lần dc 500-700 Ringit mà về nó cho chị có 50 Ringit,.... nói chung đây là địa ngục trần gian em ah. Chị chúc mừng em, khi nào về tới gọi điện cho chị biết cho chị mừng, em mang dùm 2 chị 500 Ringit đến địa chỉ abc gặp defklj .... ở VN dùm chị, đừng nói bên này chị làm vậy nha em, nói là tụi chị bên này vui lắm"

    - Từ sân bay ko chạy về nhà, mà mình chạy qua 2 địa chỉ 2 người đó nhờ. Gặp 1 trai 1 gái, tuổi 18-20, là 2 người em của 2 người bên đó, đang làm công nhân. Nhận dc tiền chị gái gởi về vui lắm, cười và cảm ơn mình. Nhìn 2 đứa nhỏ cười mà lòng mình đau như thắt, nó đâu biết rằng đồng tiền mà chị gái nó gởi về là tiền máu của chị nó đâu.
    70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100% - 3

    - Sáng hôm sau, Long bạn mình bên Malay gọi về xin số đt của bg mình, mình kể lại hết câu chuyện thì trời ơi. Bạn mình nói " tao xin lỗi nha, nếu tao nói thật cho mày biết thì mày với pé Hương đâu gặp cảnh đó đâu,vì lỡ mang tiếng đi nước ngoài làm việc. Nên tao và vợ phải nói cuộc sống ở đây tốt lắm. Nhưng đâu ai biết. Lương tao làm 1 tháng tăng ca có 8 triệu VNĐ. Làm cực hơn con trâu, bị tụi nepal ăn hiếp, đanh hoài. Còn tụi VN qua đây làm cướp thì toàn cướp của tụi tao. Phòng ngủ của tao thì ngang nữa mét, dài 2 mét, trời mua gập hơn cái giường. Tao qua đây hơn 2 tháng mà sụt gần 10 kg. Tao mà kiếm đủ tiền là tao cũng về. Lúc nãy tao gọi mày hỏi thử bên Pé Hương làm ngon ko tao xin qua mà ai ngờ....."
    - Về tới VN bạn gái mình chỉ mang dc 1 cái SIM Malaysia về

    Lời gởi đến các bạn nói chung và các bạn nữ nói riêng mà có ý định qua bên Malaysia làm lao động thì hãy cảnh giác, cẩn thận hoặc đừng đi. Thà bên VN làm lương thấp nhưng cũng sẽ đủ sống và còn được làm người : "Đường vào hang Quỉ thấy mờ mờ, đường về với mẹ chỉ trong mơ"
    Lũ buôn người hãy đi chết hết đi. Hãy nhớ 1 điều, đời có luật nhân quả. Hậu quả tụi bay nhận dc sẽ gấp ngàn lần như vậy
     
  2. delarme Thành Viên Mới

    Thật may là bạn gái bạn về tới VN an toàn.Còn cái lũ buôn người rành rành kia thì bạn tính sao? Có định làm tới luôn ko? Tụi nó quá trắng trợn.
     
  3. -Beautiful Life- Thành Viên Cấp 3

    Thank ban da canh bao
     
  4. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    lên cho mọi người thấy mà tránh nào 70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
     
  5. shcodon Thành Viên Kim Cương

    điều này đã được cảnh báo rất nhiều trên các bài báo công an và phụ nữ, nhưng vẫn có nhiều người bị lừa. Thiệt là khổ. biết làm gì để cho mọi người đều hiể và ko bao giờ mắc lừa để tụi "hút máu" hết cơ hội đây
     
  6. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Có bg bác làm nhân chứng rồi,tố cáo CA tụi kia đi bác.Ko thì có thêm nhiều nạn nhân lọt vào hang quỷ của tụi khốn này 70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
     
  7. Captain_Nemo Thành Viên Cấp 4

    may là ddc về, sợ tụi nó khó dễ thấy lấy dc tiền dễ quá hoặc đòi thêm rồi không cho bạn gái chủ top về mới mệt 70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
     
  8. tear ring Thành Viên Bạch Kim

    Rất có ý nghĩa, cám ơn chủ topic. 70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
     
  9. SonNguyen_nz V.I.P

    cái này cũng là vì hoàn cảnh của mỗi người mỗi gia đình nữa bạn 70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%

    rồi chủ topic sau chuyện này cũng để yên luôn ah?
     
  10. tranghoang1610 Thành Viên Kim Cương

    tất cả là do thằng Long, nếu nó không nổ thì chủ thớt đâu có khổ
     
  11. bonholk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hiện nay trên fb cũng có nhìu đứa đi lừa con gái wa malay lắm.ngày 4/9 mới đây có con nhỏ kia định dụ bg e wa đó.tên fb của nóhttps://www.facebook.com/angel.jenry.nó hỏi h bg e đag làm ở đâu,có mún làm chỗ nhộn nhịp ko,chẳng hạn bar or karaoke.lương cao,cuộc sống sung sướng,bla bla.rồi nó còn nói no chuẩn bị lấy ck o malay nếu mún đi thì cho nó sdt rồi nó dẫn wa.nó khoe bên đó ai cũng sài lap xịn,ip4 lá chá.e vừa nghe bg kể lại e kêu hơi đâu tin lừa đảo,ai ngờ h đã có bác report.
     
  12. HoàngLongGarden Www.CayAnTrai.Com

    Mừng thay cho bạn đã cứu kiệp bạn gái
     
  13. Đức Nghĩa Thành Viên Cấp 5

    mee too!
     
  14. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    lên nào, em cả đời này chax em ở VN thui , kg đủ đk để xuất cảnh :burn_joss_stick:
     
  15. Tiểu_Thư_2604 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chúc mừng bạn và bạn gái ^^ lũ buôn người *^$*@^*@*Y&^#%**Y^%* >_________<
     
  16. samhoi_5giay Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bên đó cũng có Đại sứ quán VN mà tố cáo tội ác của lũ " thú " .70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
     
  17. zelda_business Thành Viên Bạch Kim

    Bạn đã sinh ra bạn gái bạn một lần nữa .
     
  18. giaydep247 Thành Viên Kim Cương

    Mừng cho bg bạn. Đọc mà muốn khóc70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
     
  19. Toln My Thành Viên Mới

    báo chí đã đưa rất là nhiều rồi đa số ai ham làm dc tiền nhiều mà công việc nhẹ, gắn mác đi nước ngoài cho oai thì sẽ bị dính 100% wa bên đó làm việc cực nhọc rồi người ta khinh rẻ mình ghê lắm chưa kể này nọ, thà làm việc đây lương thấp thật nhưng sống tốt hơn nhìu :too_sad:gặp chủ thớt chứ bf mình mà đòi đi là dứt khoát ko còn ham hố mún đi rồi bị như vậy gọi về khóc là cho chết ở bên đó lun 70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
     
  20. NhatTran252627 Thành Viên Cấp 2

    nói chung là tuị nó đánh vào tâm lí nhẹ dạ cả tin của đại đa số người dân việt nam chúng ta . Lũ cờ hó này con chàu tụi bây sẽ trả gấp 10
     

Tình hình diễn đàn

  1. conhiuhong,
  2. Le Nhi Gia
Tổng: 846 (Thành viên: 7, Khách: 822, Robots: 17)