Tìm kiếm bài viết theo id

70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hell-Earth, 9/9/12.

ID Topic : 5689514
Ngày đăng:
9/9/12 lúc 20:48
  1. Thành Viên Lạ Thành Viên Hột Xoàn ®

    mình không thấy cái sim đâu hết
     
  2. pacsua Thành Viên Cấp 4

    MP chắc là đường minh phụng ,trùm buôn bán fu nữ,môi giới bán dâm chỗ đó đó
     
  3. Quang Thành Tinh Dầu Aroma-zone.vn

    Đó là hậu quả của việc ko đọc báo. Hic.
     
  4. ca_loc_canh_chua Thành Viên Cấp 2

    tội nghiệp, đúng là đa số nạn nhân bị lừa xuất phát từ lòng tham.
     
  5. hero6x6 Thành Viên Vàng

    đã vào thử, thấy cũng xinh mà 70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
     
  6. Hell-Earth Thành Viên Mới

    Thật sự mình chưa biết tính sao cả. Nếu bg mình ko về dc thì mình sẽ báo công an Việt Nam và qua Malaysia báo police bên đó và đại sứ quán VN bên đó

    Hiện tại mình có nhiều vấn đề để lo lắm, mình cũng muốn báo công an. Nhưng sau khi mình lo xoay nợ cho người ta rồi mình mới trình báo. Hiện tại mình ko có phương tiện đi lại, ko có gì hết ngoài những khoảng nợ....

    Vậy bác nên chia sẻ cho nhiều người biết để tránh nhé
    Nếu là mình thì mình sẽ tự ra đại sứ quán VN và báo police bên đó rồi, mình lưu tất cả thông tin cần thiết vào điện thoại cho bạn gái mình. Nhưng mình sợ, nếu bg mình bị bắt lại chắc chết quá. Tụi bên đó lúc bạn gái mình về tụi nó còn răng đe " Ông chủ ở đây mạnh lắm, báo police cũng chẳng làm dc gì ổng......

    Bạn ah, thật sự mình ko cần giải thích để chứng minh đây là câu chuyện thật của mình. Nếu bạn ko thích đọc thì đừng đọc, đừng comment như vậy. Mình muốn chia sẻ để mọi người cảnh giác thôi.
    Nói thật với bạn, mình thấy tội cho bạn, ko lẽ trên đời này ko có ai có thể hi sinh cho bạn như vậy. Có lẽ bạn ko cảm nhận dc thôi, chứ chắc chắn có người sẽ chết vì bạn. Còn với bạn gái mình, mình cũng có thể hi sinh nhiều hơn thế nữa. Tuy nhiên nhiều lúc mình ước gì những chuyện đó chưa xảy ra. Hằng ngày mình phải đối mặt với các khoảng nợ, mình mệt mỏi và đôi lúc cảm thấy ghét bg mình..... mình ko phải là thánh
    P/s: câu chuyện khá dài mình chỉ thêm hình ảnh cho dễ đọc thôi. Nếu bên đó bắt đưa 100 triệu chắc có lẽ mình cũng sẽ có


    Thật sự đến bây giờ mình cũng vẫn còn bàng hoàng, nhưng vì có nhiều mối lo sau chuyện kinh khủng đó. Tuy nhiên, mình cũng như bạn, cảm thấy một vài điều vô lý là "tại sao bạn gái mình về dc dễ vậy? tụi nó ko sợ mình sao?....... nhưng với mình đó ko quan trọng nữa vì bạn gái mình đã về dc.
    Còn chuyện cái SIM để liên lạc là khi bạn gái mình tới sân bay Kualampua, bạn gái mình đã nhờ người ta mua dùm. Hên là có cái sim để liên lạc, nếu ko thì bây giờ bạn gái mình ko về dc, và mình thì ko mắc nợ nhưng sẽ sống trong nổi cắn rứt vì ko biết bạn gái mình giờ ra sao. Mình cũng ko hiểu tại sao nó cho bg mình và những cô gái kia vẫn dc sài điện thoại, đó cũng là 1 gúc mắt
    cảm ơn bạn vì sự đồng cảm


    Cha mẹ bg mình có qua nhà nói chuyện rồi, nhưng bên đó chửi lại, nói là "qua bên đó làm shop chứ làm gì bậy bạ, con Thanh nó ko bao giờ làm vậy........", mình gọi về nói thôi bỏ đi, ko cần thiết nữa, để con lo trả nợ hết rồi con tính.

    mình ghi nhầm bạn. H là Long đó

    đúng là có nhiều tình tiết vô lý. Nhưng nội dung mình kể ko hề tô vẽ, còn nhiều chi tiết phụ mình lượt bớt thôi

    Thật sự sau chuyện này mình và bạn gái đã có dc 1 kinh nghiệm xương máu

    Mình cũng tính nói bạn gái mình trốn đi, nhưng Passport tụi nó giữ nên ko thể nào về dc. Nhưng mình cũng nghĩ trốn ra đại sứ quán VN thì sẽ dc giúp, tất cả thông tin cần thiết luôn luôn nằm trong đt bạn gài mình.Nhưng mình cũng sợ lắm, nếu trốn ko dc thì chắc ko có ngày về.

    Mình đã search ra rất nhiều thông tin, toàn thông tin ko tốt khi qua Malaysia làm. Nhưng ko hiều sao mình lại cho bg đi. Mình có thể biện hộ vì bg mình muốn đi làm kiếm tiền và đi với người quen thân ........ nhưng chắc có lẽ cuộc sống lúc đó mình cũng hơi khó khăn, gđ bạn gái thì nghèo quá nên đã làm mình mất sáng suốt.

    Vậy mà bg mình đã về dc. Chắc có lẽ tụi mình còn may mắn.

    Chắc có lẽ mình ám ảnh cái SIM đó quá, khi bạn gái mình về trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ 70 triệu mua dc cái gi? chỉ có dc cái SIM.......
    Cái hôm bg mình đi, mình và bg có ghe qua gần cửa hàng của Giakhang để mua cây chọt SIM. Bạn gái mình thấy cái xe biển số 7777. bạn gái mình còn nói "biển số xe kia đẹp quá anh ơi"


    Mình cảm ơn bạn, mình sẽ báo C.A nhưng chưa phải lúc này. Lúc này trên người mình chỉ còn 1 cái đt cùi bắp, hên là lúc trước có mua để sơ kua. 70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100% - 4

    Lúc đó mình sợ lắm, có chuyện gì chắc bg mình ko có mạng về đâu. Mà 2 đứa nhỏ đó mình thấy hiền lắm

    Mình chưa báo bác, bạn bè mình có nhiều đứa nói báo đi ko thì thuê XHĐ đòi tiện lại. Nhưng h mình rối lắm, chưa thể suy nghĩ dc gì thêm ngoài chuyện lo tiền trả nợ. Cũng may mình thuê trọ, chứ ở nhà là bố mẹ mình làm thịt mình rồi. Vừa tốt nghiệp cũng chưa đi xin việc nữa ........

    Mình hứa đây là câu chuyện thật. Chúc mừng cháu bạn đã may mắn ko qua bên Malay làm

    Sr, mình viết say xưa quá nên quên ghi là khi về bạn gái mình chỉ mang thêm dc 1 cái sim

    em có đọc rồi đó bác, nhưng đúng là mình ngu quá nên phải chịu
     
  7. yume Thành Viên Cấp 2

    Vậy ah, vậy bạn cho mình hỏi: bạn nói gia đình bg bạn nghèo, nợ nần nên bg bạn mún đi làm kiếm tiền lo cho gia đình, nếu vậy sao bạn k giúp bg bạn ngay từ khi ở bên này đi, cũng = cách mà bạn đã xoay 70tr trong 1 ngày ấy, để bg bạn đi qua đó chi rồi tốn tiền cúng ma cúng quỷ, vô ích ??!!
     
  8. kenshin1060 Làm Hết Sức Chơi Hết Mình

    bị bắt làm gái mà còn dc gọi đt về vn àh
     
  9. Cuội Đã Chết Thành Viên Cấp 4

    Gf of bạn thiệt là hp, mong sa0 2 người sống hp mãi bên nhau nhé!
     
  10. Hell-Earth Thành Viên Mới

    Nói như bạn thì mình chịu. Bạn ko nên hỏi câu hỏi này vì mọi người sẽ cười bạn đó. Bạn gái mình đi mang theo hi vọng thay đổi dc những cái khổ trc mắt. Mình cũng hi vọng những điều may mắn trong chuyến đi đó. Nhưng mọi chuyện ko như ý muốn.
    Mình có thể hi sinh nhiều co bg mình, nhưng gia đình bg mình thì khác. Mình yêu bg mình chứ ko phải yêu gd bg mình

    Khi bg mình về cha bg mình chửi bg mình và cũng nói " để số tiền đó tao trả nợ có phải tốt hơn ko?" nhưng đó chỉ là câu nói của sự tiếc nuối thôi. 1 câu nói ko biết suy nghĩ

    Tiền thì có thể kiếm dc, nhưng có nhiều cái mất đi ko thể mua lại dc đâu

    Khi bạn thực sự thấy lo cho 1 ai đó bạn sẽ hiểu. Bạn nói anh "Giang" nào đó nói đây là chuyện bịa. Vậy bạn cho mình hỏi anh Giang là ai? anh Giang đó có quan hệ gì với mình? anh ấy là ai mà bik đây là chuyện bịa? xin lỗi bạn, những người bạn của mình biết chuyện này cũng ko tin dc, nhưng cái ko tin này là ko tin tại sao lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy đối với mình thôi
     
  11. Hell-Earth Thành Viên Mới

    cảm ơn bạn, nhưng chắc sẽ lâu bọn mình mới trở nên bt dc. Bg mình dạo này chỉ im lặng, cảm thấy có lỗi nên khóc hoài, còn mình mệt mỏi đủ chuyện nên cũng ít nói chuyện với nhau ...... dù sao cũng cảm ơn bạn
     
  12. yume Thành Viên Cấp 2

    phó mặc mọi an nguy của bg cho 2 chữ "niềm tin", thế thì trả giá đắt thôi

    mình thấy bạn cũng có đầu óc khôn ngoan đó, nên nếu chuyện này có thật thì khó có thể tin nổi; mà nếu tin là có thì....có lẽ mình nên nghĩ là bạn ngu @@ (sr, mình k cố tình phạm khẩu nghiệp với bạn)
     
  13. phuonggiangfilm Thành Viên Cấp 3

    làm lớn chuyện lên đi pro
     
  14. Hell-Earth Thành Viên Mới

    hj, ko sao đâu bạn. Trước khi bg mình đi mình cũng đã tìm kiếm thông tin nhiều lắm, toàn là tin ko tốt. Vậy mà mình để bg mình đi. Tới bây h mình cũng chỉ trách mình là "ngu" thôi. Nếu mình sánh suốt thì ko có chuyện gì rồi
    đúng là ngu thì chết chứ ko có bệnh tật
    Mình chỉ mong chia sẻ để mọi người cảnh giác
     
  15. Ank_ZEN Thành Viên Bạch Kim

    Vãi thiệt,đúng là bài học nhớ đời cho 2 bạn.Đọc đến lúc người bạn trai chạy tiền cứu bạn gái xúc động quá trời.Chúc 2 bạn từ từ trả nợ hết và sẽ HP bên nhau mãi :smile:
     
  16. trung_st1 Thành Viên Cấp 3

    Hix... Tui cũng có cô vợ mới 18,19t
    Vợ tui mà đòi qua đó làm thì.... tui đánh cho què giò

    Thà ngồi xe lăn bên này còn hơn lê lếch xứ lạ quê người

    Vậy chủ topic có tính làm tới luôn ko ? bây giờ mình nắm đằng cán rồi, sợ gì nữa. Gặp mình là tới bến luôn.


    UP lên cho mọi người cảnh giác
     
  17. datawind Cuộc đời như cơn gió

    hic, bạn gái tui mà bị vậy chắc vài trăm chai cũng gắng gom cứu nó về....
    Dù sao mất đi 70 tr mà bạn gái bình an vô sự là vui rồi bạn àh................
     
  18. anhdung160291 Chuyên IC độ cho Yamaha

    Để cứu nhiều người hơn bạn hãy mạnh dạn tố cáo.
     
  19. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    cái tội cha mẹ --->"Con cho nó qua đó phụ kiếm tiền về trả hết nợ cho bác và dư 1 ít vốn rồi nó về ở với con"
     
  20. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    cuộc sống quá phức tạp đa dạng...sao dẹp cho hết bọn bất lương

    cũng vì cái nghèo mà ra.

    1 bài học cho 2 bác và gia đình BG, còn người là còn làm ra tiền để sống tốt.
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranphu0938,
  2. hoale,
  3. chinhchu2258,
  4. sonblackberry
Tổng: 519 (Thành viên: 8, Khách: 497, Robots: 14)