tên và địa chỉ mình nhớ mang máng thôi. (đi đường 3/2 rẻ vào cao thắng đi đoạn chừng 200m. có tiệm máy tính BẢO AN rẻ phải vào quán đầu tiên bên phải). Tình hình là thế này. mình biết quán đó cũng đc nửa năm nay và hay tới lui ở đó. đặc biệt là tuần vừa rồi đến đó 4 lần. thì cũng coi như là khác quen. vậy mà hôm qua mình vs thằng bạn uống có 23 chai bia mà quán nghĩ tụi mình say hay sao trong hóa đơn tính đến 38 chai. bình thường thì mình chỉ xem tổng rồi trả vì là khách quen nên k nghỉ bị chơi bẩn. không hiểu sao hôm qua lại xem hóa đơn. thấy vậy kêu chủ quán ra, bà ta xin lỗi rồi mang vào sửa lại. 1 lúc lâu sau ra lại trừ lui 5 chai. chửi bà 1 hồi mới sửa lai 23 chai. lần này mình chú ý nên mới phát hiện ra. nhưng những lần trước k biết có bị lòn tiền kiểu này không nửa.mình lên đây giải bày chút bực tức và cảnh báo ae chú ý khi vào quán này nhậu. và luôn tiện cho mình hỏi gần ktx bách khoa ở lý thường kiệt có quán nào nhậu bình dân bia 8k không?
bữa đi nhậu ở quán tre một.....gì đó nhớ ko rõ... 2 thằng uống 4 chai heneiken mà lúc tính tiền nó tính 8 chai mới ghê chứ...may mà mình ko uống nhiều chứ xỉn nó tính vậy sao mà biết:snicker:
cái vụ nhậu rồi kê bia lên, tính tiền thì nhân tầm bậy tầm bạ thì phổ biến quá rồi. Các pác cứ để ý là sẽ thấy thôi. Có phần tính tổng tiền mà còn sai nữa đóa.
có quán ốc + lẩu bò khá ngon bia thì 7.5k hay 8k gì đó.Bạn đến đường bắc hải hỏi nhà thờ Nam Hòa ở gân đo quán ngay trước cửa nhà thờ
ghê ghê, đô mạnh 2 người 38 chai, tương đương 1két/1người(cũng có người tựu lượng cao, nhưng ít ai uống 1két lắm). chủ quán này ko biết nghỉ sao?
quán ốc xuân thành thái là trùm tính gian lun, đám mình nhậu quen ở đó 4 năm, quen lun cháu bả mà còn bị tính gian là hiểu rồi
lúc trước dẫn mấy đứa sinh viên của mình sang cái quán j bên quận 8, cũng hoành tráng lắm. 12 đứa tất cả, mà tụi đi chung với mình toàn mấy đứa uống ít ko, mình uống nhiều nhất cũng có 5 chai. Vậy mà lúc tính tiền nó quất lên 78 chai, từ đó tạch luôn, ko sang nữa coi như một bài học
Bữa thứ 7 cũng mới cùng đám bạn lại nhậu ở Quán Nghệ thuật đường Thành Thái , chổ cuối đường gần cái trung tâm mobifone . Nhậu xong tính tiền nghĩ sao mà 15 đứa mà tụi nó tính 30 cái khăn, uống có 3 lon coca mà nó quốc cho 8 lon . Chả nhẽ giờ kiu tui nó ngồi đếm nên thui coi như cho tụi nó .Bia thì uống nhiều quá ko nhớ nên thôi, mà Bia saigon mà tính 11k 1 chai . Té với cái quán này lun