Tìm kiếm bài viết theo id

xin các bạn một chút ý kiến về vũng tàu..............!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mario_tihin, 6/9/12.

ID Topic : 5673719
Ngày đăng:
6/9/12 lúc 22:57
  1. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    mới đi zìa
    mình nghỉ tại Lan Rừng - có bãi tắm tại đó lun, sạch sẽ
    nói chung giá thức ăn tại Lan Rừng cũng tương đối, ko mắc lắm
    đc cái fòng ốc sạch sẽ, thêm cái spa lun, tiện
    Đường Hạ Long nha bạn
     
  2. KEEP WALKING !! Thành Viên Cấp 2

    giá cả sao bạn ??
     
  3. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Mình mới đi về hwa, tư vấn lại cho bạn đây. Mình ở ks Quyết Tiến số 81/12 Thuỳ Vân 4 người 2 giường 500 (đáng lẽ 5 ngừoi nhưng tới lúc cuối 1 ngừoi ko đi) tới lúc 11g thứ 7 về 12g30 chủ nhật, nhìn chung khách sạn sạch sẽ, phòng để giường chỉ còn lối đi nhỏ nhưng cũng ok vì tụi mình đi chơi suốt nên ko quan trọng vấn đề này lắm, bạn đi 2 người thì gọi trả giá chắc khoảng 350-400k thôi, kinh nghiệm là lúc gọi xong bạn hãy đặt cọc tiền luôn bằng cách gửi qua bank, vì mình thấy tới khoảng 3g là hết phòng, năn nỉ thêm kêu bà chủ chừa phòng có lan can để thoải mái hơn, vì gần 10 năm ko đi cũng ko biết ks ntn nên ko kêu, kì sau đi sẽ kêu bà chủ chừa phòng có lan can, bà chủ nhiệt tình, dễ thương, đi ra biển gần chỉ 2' là tới biển, ks có dép lào cho bạn mượn mang ra biển chơi luôn khỏi mang dép mình, mất đền 15k/đôi, kinh nghiệm là đi ra biển chọn 1 quán ăn xong lại muốn ăn gì thì trả giá trước rồi gửi dép ở đó nói họ giữ dùm mất họ đền rồi xuống tắm biển chút lên ăn ủng hộ họ. Mình hay ăn ở chỗ ông già, ngay từ ks ra biền băng qua đường xuống cái dốc nằm bên tay trái, ghẹ sống ăn rất ngon, có 2 loại là 150k và 200k, bạn đừng ăn 150k vì rất dở, trả giá 200k còn 180k ổng bán luôn và ăn ghẹ này thịt ngọt và rất ngon, bạch tuột thì 120k trả 100k (nhưng theo mình thì ko nên ăn ở mấy quán ngay biển vì ướp ko ngon và mắc hơn ở quán Cô Nên), bạn ăn ghẹ thôi rồi tối ra quán Cô Nên ăn bạch tuột 85k ướp rất ngon. Sau đây là hành trình đi của nhóm mình, bạn có thể tham khảo:
    - 9g-11g: đi từ SG ra VT đi đường Phà Cát Lái tiết kiệm được hơn 20km, lúc mình đi thì ko có công an nên chạy nhanh mà ko sợ gì cả, bạn có thể tìm hiểu nhiều topic khác anh em có chỉ ở đâu có công an để né.
    - 11g-12g30: tắm nước ngọt trong phòng và nằm nghỉ tí xíu (do trời nắng nên mình dời lại tắm biển buổi chiều cho mát và ko bị đen da).
    - 12g30-3g: lúc đầu định bình dân ăn quán cơm Hoa Hướng Dương nhưng do nhiều người chê bán dơ và mắc, hội ý 3 người kia nên cả đám quyết định đi Gành Hào, ăn sang 1 bữa. Lúc đầu mình nghĩ ăn ở Gành Hào chắc cũng cả triệu nhưng khi vô quán, không gian rộng rãi, thoáng mát, vừa ăn vừa ngồi ngắm cảnh biển, mặc dù trưa chạy ngoài đường nắng chan chan nhưng vô quán ngồi rất mát mẻ, tụi mình 4 người đều ăn mạnh nên kêu 4 dĩa gồm gỏi ngó sen (nhìn vô nhiều món gỏi lạ sợ ăn ko quen nên ăn gói ngó sen, sau này mới tìm hiểu có gỏi cá mai ăn cũng rất ngon, kì sau đi sẽ ăn thử), mực sữa chiên nước mắm (ăn giòn và thơm), hào chiên bột (ăn béo lắm), 2 món này ăn ngon nhưng theo mình là mau ngán, nhưng ông anh và ox của mình thì ăn lia lịa và khen rất ngon, cơm chiên hải sản mực và tôm rất nhiều, dĩa cơm rất to, 4 con hào nướng phô mai nữa và nước uống 4 lon, khăn lạnh 4 cái. Total là 590k ăn no đi ko nổi cả 4 người, cuối cùng phải ép qua ép lại ăn cho hết. Theo mình bạn ăn hào nướng mỡ hành sẽ ngon hơn phô mai, vì ở đây họ nưỡng phô mai ăn như trong bánh pizza chứ ko phải phô mai con bò cười như trong mình, ko hợp khẩu vị của nhóm mình cho lắm. Giá mỗi dĩa là 95k, nước 12k/lon, hào 35k/con mỡ hành, 42k phô mai. Nếu đi 2 người thì kêu chừng 2 dĩa và 2 con hào là no nê rồi.
    Xong sau đó cả nhóm lái xe đi nguyên vòng quanh núi, đường đi rất đẹp, bên là núi bên là biển, tụi mình thích đi chùa nên ghé chùa Mẹ Quan Âm, rất dễ tìm, Gành Hào chạy lên tí là tới, nguyên bức tượng Mẹ Quan Âm cao và to đứng trước sân, vô lạy xong đi qua Thích Ca Phật Đài, được đi lên mấy bậc thang leo lên tượng Phật ngồi, rồi Phật nằm, rồi Mẹ Quan Âm, có bán nước sâm cũng ngon 2 ly 5k.
    - 3g-5g: ngủ ở ks sâu chuyến đi du ngoạn.
    - 5g-7g: tắm biển, ăn hải sản như đã nói ở trên, rồi về ks tắm nước ngọt chuẩn bị cho chuyến du ngoạn tiếp theo.
    - 7g-9g: xem đua chó ở SVĐ Lam Sơn, vé 40k/người, vô đó cả đám chơi cá độ thua cũng vài trăm, xem rồi ghiền, ghiền rồi cá độ nên ở tới 2 tiếng, cá hết trận này đến trận khác.
    - 9g-11g: qua quán lâu cá đuối số 40 Trương Công Định, giá lẩu 120-140-160 tuỳ lớn nhỏ, 4 đứa kêu lẩu nhỏ vì dự định tí ghé qua quán Cô Nên ăn bạch tuột nên ăn ít thôi, nhưng khi đem ra tuy nồi nhỏ nhưng rất nhiều thịt, được tới 6 khứa cá lận, theo mình thì quán rất ngon vì mình thích ăn chua, nếu ko thích bạn xin thêm đường bỏ vô, nhân viên phục vụ bình thường chứ ko chảnh chẹ như nhiều người nói, bún tính riêng. Total là 150k gồm lẩu, bún, nước.
    Xong lại qua quán Cô Nên ăn 1 dĩa bạch tuột nướng 85k và 2 dĩa tôm nướng 1 dĩa 7 con 55k/dĩa, bạch tuột nướng ngon, tôm thì hơi dở vì ko phải tôm sú mà là tôm sắt, 2 bạn ăn 1 dĩa bạch tuột là ok rồi. Theo nhận xét mình nướng ngon nhưng khi đem ra thì nguội lạnh như là nướng trước rồi vậy, vì mới vô ngồi kêu món xong 5' sau có liền.
    Cuối cùng là ăn kem Alibaba quán ông Tây bán, kem ngon và 2 ông đều vui vẻ tuy bán rất đông. Ăn 1 ly 20k luôn được 2 viên bự chọn mùi khác nhau và 1 cái bánh, theo mình bánh và kem đều ngon. Xong là về ks ngủ.
    - Sáng mai dự định dậy sớm tắm biển nhưng do đêm trước mệt quá nên ngủ gần 8h dậy đi ăn bánh khọt gốc vú sữa 30k/dĩa, ăn cũng ok lắm. Xong tụi mình chạy đi xem bảo tàng ở số 14 Hải Đăng có đăng báo rồi, lúc đầu chỉ có mình ox mình đòi đi vì nghĩ ko có gì nên khi vô thì thấy rất hay, 50k/vé, thấy tuy mắc nhưng theo mình là đáng đồng tiền vì rất lạ và hay, mình nghĩ chủ nhân của nó cũng chỉ muốn giới thiệu chứ ko phải kinh doanh vì làm rất đẹp và rất công phu, lên trên đỉnh của bảo tàng thì có nuôi vượn và khỉ, được ngắm cảnh biển rất đẹp. Mấy con vượn làm trò nhìn rất tếu, có bán trái cây 10k 3 quả chuối già to mua cho chúng ăn. Xong mình đi về ks thay đồ ra biển ngồi ngắm biển và ăn thêm 1 chập hải sản nữa rồi về, giá vẫn như thế nhưng hnay được khuyến mãi ông chủ cân tới 2kg5 tính tiền 2kg. Rồi lên đường về SG. Trả ks lúc 12g30.
    P/S: đây là những kinh nghiệm mình tìm hiểu từ google và trực tiếp qua mấy đứa bạn, share lại cho bạn.
    - Mấy quán ăn ngon và nổi tiếng như quán Lẩu Cá Đuối (nhân viên mặc đồ đỏ, số 40 Trương Công Định), Bánh Khọt Gốc Vú Sữa (quán kế cái cây to thật to)... rất nhiều, bạn đến đó nhìn quanh sẽ có nhiều quán giống hết nhau, nếu ko cẩn thận sẽ vô lộn, nhìn quanh xem quán nào đông cứ tấp vô.
    - Nên đem theo 1 thiết bị định vị hoặc bản đồ để tìm đừong, trên bản đồ có chỉ chỗ hết và đường đi tắt cho gần, nếu muốn nhanh bạn quẹo hẻm, còn xa thì cứ đường Thùy Vân - Hạ Long - Trần Phú nhưng được cái ngắm biển.
    - Ko nghe theo lời chèo kéo, khi ra đó sẽ có xe ôm chạy theo đưa bạn card, nhìn vô rất rẻ nhưng vào rồi thì biết, ks ra đó cũng bị chào mời nhiều chỉ 150k-200k-300k thôi nhưng khi vô thì sẽ phòng giá đó ko tivi, máy lạnh, tủ lạnh, máy nước nóng đâu, đổi qua phòng khác thì có giá thì cao blabla....
    - Về địa điểm thì nếu muốn bạn có thể đi lên tựong Chúa Giang Tay, mình thì ko đi vì chạy xe cũng thấy được tựơng, lên đó chỉ ngắm cảnh và phải leo núi bậc tam cấp rất mệt nên bỏ qua địa điểm này. Còn ngọn Hải Đăng thì cũng chỉ để ngắm cảnh ko có gì chơi cả, đi tối thì nguy hiểm.
     
  4. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    Mình đi với mami và đứa chàu 8t nên book phòng 2 giường. Tới nhận phòng lúc 3h chiều.
    Giá là 1.5tr ( phòng rất sạch và đẹp ) ==> đi đâu sợ nhất là cái toilet dơ :beat_shot:
    Nhận phòng xong, chạy ra đi Chùa Mẹ Quan Âm ở Bãi Dâu ( đi thẳng đường Hạ Long chạy oài là tới ). xin các bạn một chút ý kiến về vũng tàu..............!!!!

    Đi Chùa xong zìa Lan Rừng tắm biển 1 chít, xong lên ăn chiều lun. Do mình và mami ăn chay nên dùng bữa gồm : cơm chiên chay, vegan pizza, sinh tố dâu, nước ép bưởi, trà, rau muống xào tỏi, 2 ổ bánh mì ko ==> TC : 556k ( còn dư tip lun )xin các bạn một chút ý kiến về vũng tàu..............!!!! - 1
    View rất đẹp nha, ngay bờ biển, gió lồng lộng ( hơi tiếc là có mưa lắc rắc, nên dời zô 1 xíu )
    Ăn chiều xong là tới 7h30, chạy ra Cáp Treo cho đứa cháu ăn cá viên chiên ( 30k/ phần ) , nó ăn hok hết nên take away.
    Mình măm kem Alibaba, 15k kem chocolate, kem dẻo thiệt dẻo, ko ngọt lắm, zừa ăn.
    Đing tối đi bar ún nước ( Bar Ngọc Trai Đen gần cáp treo ), nhưg zìa tới phòng mưa ào ào. Ở trong phòng ngủ lun.
    Sáng nay 7h trả phòng. Ra ăn sáng. Rồi đi Chùa Thích Ca Phật Đài ( đường Trần Phú ). Xong rùi chạy zìa Bà Rịa trả đứa cháu zìa ba mẹ nó ở Bà Rịa. Mình phóng zìa Sài Gòn ( ghé nghỉ chân tại Bò Sữa Long Thành ).
    P/S : Nếu ko biết địa điểm, bạn mở GPS lên, gỏ zô search 1 cái là nó vẽ đườg tha hồ chạy :beauty:
    Nói chugn mình còn đi VT nhiều nhiều, hít thở ko khí biển rất thoải mái, và ngoài VT Chùa rất nhiều nữa xin các bạn một chút ý kiến về vũng tàu..............!!!! - 2. Mình đi ngày CN, T2 zìa cho nó khỏe, đỡ phải chen chúc đông đúc xin các bạn một chút ý kiến về vũng tàu..............!!!! - 3
     
  5. huy205 Thành Viên Cấp 3

    chủ thớt đi về nhớ thông báo tình hình nhé
     
  6. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    ah, sáng đing zậy sớm chụp cái hột vịt muối ( Bình minh ah )
    ai ngờ mưa gió ầm ầm tới gần sáng, 6h mà tối hù lun
    làm hok chụp đc gì hết trơn
    7h chạy xe ra lạnh tê tái :snicker:
     
  7. mario_tihin Thành Viên Cấp 3

    tks các bạn rất nhiều khi đi về mình sẽ thông báo ngay lập tức và chi tiết để các bạn có một chuyến đi chơi vui vẻ không cần phải lo lâu và suy nghĩ . Mình đang chuẩn bị tất cả còn đợi đến ngày xuất phát thôi hihihi đi chung với bx . xin các bạn một chút ý kiến về vũng tàu..............!!!!
     
  8. KEEP WALKING !! Thành Viên Cấp 2

    khi nào bác đi vậy ??
     
  9. mario_tihin Thành Viên Cấp 3

    mình không biết phải nói như thế nào nữa nhưng mình cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều
     
  10. KEEP WALKING !! Thành Viên Cấp 2

    sr pác e đọc ko kĩ, e cũng đang định chở bx đi mà cũng ko rành lắm, có j mình đi chung cho vui ( nhưng mà phòng ai nấy ở xin các bạn một chút ý kiến về vũng tàu..............!!!!xin các bạn một chút ý kiến về vũng tàu..............!!!! - 1)
     
  11. mario_tihin Thành Viên Cấp 3

    15/9 này mình đi đó bạn
     
  12. mario_tihin Thành Viên Cấp 3

    xin các bạn một chút ý kiến về vũng tàu..............!!!!xin các bạn một chút ý kiến về vũng tàu..............!!!! - 1nhưng tiền ai nấy lo kakakak
     
  13. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Hehe...... Đi vũng tàu cũng nhiều lần.... Lần nào cũng thấy vui....
    Mấy chỗ 2 bạn kia kể cũng đi hết rùi.... mà công nhận 2 bạn nhiệt tình ghê ngồi gõ ra 1 đống kinh nghiệm....
    Chúc thớt có 1 chuyến đi vui vẻ nha:
    P/S: Đừng nghe lời của bọn cò mồi, đưa card dẫn tới KS giá rẻ hay là Nhà hàng ngon rẻ, tránh xa khu Hoàng Hoa Thám lun..... Không là hết tiền về lại SG xin các bạn một chút ý kiến về vũng tàu..............!!!!
     
  14. o0oshinosukeo0o Thành Viên Cấp 1

    nhìu cái bổ ích
     
  15. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Lan Rừng mình có biết qua, ox mình đi với nhà 4 năm trước phòng 4 người đã 50$/ngày, rất đẹp và sạch, nhũng chỗ đó phù hợp cho nhà giàu, còn sinh viên thì cứ nhà trọ hay motel mà thẳng tiến.
     
  16. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    nói nhà giàu nghe ghê zậy bạn
    mình thì wan niệm đi chơi fải thoải mái trước đã
    có lần đi chung nguyên nhóm. Mướn ks nghỉ, chèn ơi, tới tối cái toilet nó bốc mùi lên chịu ko nổi ( nghĩ tới còn mắc ói ah ) xin các bạn một chút ý kiến về vũng tàu..............!!!!
    đã xác định đi chơi thì fải tốn kém chút, wan trọn là thư giãn và thoải mái ah :smile:
     
  17. mario_tihin Thành Viên Cấp 3

    hiihi mình thấy bạn nào cũng có ý kiến hay hết nhưng đã goi cho ks thanh tùng ở số 126 hoàng hoa thám may mắn là gặp đồng hương nên được giảm giá cho ngày thứ 7 và chủ nhật là ở từ 10h thứ bảy đến 4h chủ nhật chỉ có mức giá 250/2 người / phòng 1 giường .tks bạn lamtruong1989 rất nhiều
     
  18. phieubac Thành Viên Cấp 6

    Bj hot 500k vj doi non bh kieu xin các bạn một chút ý kiến về vũng tàu..............!!!!(!
     
  19. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Thế pác ấy có bắt chú chuyển khoản cọc gì ko? Vì trước giờ mình toàn đi sớm lấy phòng ko có gọi đặt xin các bạn một chút ý kiến về vũng tàu..............!!!! Chỗ này thì pác yên tâm, phòng rộng rãi thoải mái lắm, nói phòng 1 giường chứ 6 đứa ở còn được.
     
  20. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Em thì chuộng gần biển hơn, anh biết chỗ nào gần biển và giá ok thì chỉ em với, phòng ở Quyết Tiến bữa em ở thì hơi bị hẹp về đường đi, vì phòng đặt 2 cái giường là hết chỗ, em thì thích phòng rộng rãi tí có lan can nhìn ra biển, vì đi có con nít nên ở gần biển cho gần, tụi nó tắm hoài nên thế.
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. sanhkhlv91,
  3. thanhphutondan268,
  4. phu266,
  5. honeyz...,
  6. Muoi0211,
  7. wifeboss
Tổng: 487 (Thành viên: 10, Khách: 456, Robots: 21)