Christine Ha thị lực ko có mà win MasterChef thì mình thật sự ngưỡng mộ, đúng là giới hạn con người là vô biên
Bánh Bò rất mê chương trình này. Coi cả cái chương trình cho trẻ em và một chương trình của khu vực khác nữa. Mà sao chưa có được coi Season này. Chỉ mới được coi có cái Season mà có một chị Việt Nam vô làm món phở cuốn trứng gì đó. Lúc bưng lên, giám khảo hỏi tên món ăn, chị đó trả lời tên tiếng việt rành rọt luôn, ban giảm khảo kêu dịch lại. Nhưng bị loại sớm quá.
Khi chị ấy vỡ oà khóc thì mình cũng chảy 1 giọt nước mắt :haha: Kô ngờ món cơm sườn ốp la của VN mình lại giúp chị đăng wang :smile: nhưg mà thiếu nước mắm nhỉ kô thôi giám khảo nhức nách luôn :snicker:
Xin chúc mừng chị chị Christine Ha, chị là niềm tự hào của người Việt chúng em ^^~ ngưỡng mộ quá!!! ước gì vợ mình sau này nấu ăn cũng ngon như thế kakakkaaa Lạm bàn : Cũng may mà chị Christine Ha sống ở Usa, chứ về Việt Nam là bán vé số chết lun ), Việt Nam Idol, The voice, Việt Nam got talent ...chương trình nước ngoài làm hay bao nhiêu thì Việt Nam làm dỡ bấy nhiu, bắt chước mà còn bắt chước không dc thì làm gì ăn đây, đã thế mà còn dính nghi án "dàn xếp tỷ số"...quê độ nhất là con Mẹ Mập Siêu Lách, dô đó toàn ngồi cười, ôi nụ cười của con mẹ bán cá đầu chợ nghe giòn rụm kakakaa lượn thoai :byebye::go:
mình khâm phục tài năng của cô gái mù, nhưng mà đừng thấy người ta đăng quang mà nói là VN chiến thắng nhé, cô ta có được đào tạo gì ở VN đâu mà nói. người xưa có câu " thấy người sang bắt quàng làm họ"