Tìm kiếm bài viết theo id

làm sao bây giờ , mong ae cho mình lời khuyên nha

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi symantech, 11/9/12.

ID Topic : 5700823
Ngày đăng:
11/9/12 lúc 19:05
  1. symantech Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    5/4/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    3,150
    cách đây 2 ngày , vô tình mình có gặp một người bạn cũ , anh ta bây giờ là một nghiên cứu sinh , sau một lúc ảnh hỏi thăm mình và mình cũng hỏi thăm ảnh . và sau đó anh ấy có hỏi mình một chuyện , mà mình nghĩ các bạn cũng bị....giống như mình .

    anh ấy hỏi là :
    khi bạn dùng keo dán sắt bạn dán món đồ đã bị bể , hư , sau đó bạn để qua đêm thì chỗ keo đó sẽ có những bụi màu trắng bám hai bên , theo bạn , ban sẽ làm sao.

    mình nói là :
    kệ nó , ko quan tâm .

    anh ấy nói là :
    theo tôi nghĩ mỗi lần bạn tiếp xúc với những bụi ấy thì nên rữa tay , ko thôi thì vô tình ăn vào bụng là ko tốt , rất có hại cho sức khỏe.

    mình nghe nói xong , về nhà cũng hơi ớn ớn , bây giờ làm mình cũng hoang mang. ko bik lam sao , có cần mỗi lần xài keo là mỗi lần rửa tay ko ,sau khi để qua đêm keo khô sẽ thành pấn màu trắng ấy có nguy hiển như vậy ko ??? khi dính phấn trắng ấy có cần rửa tay hay ko ?????? mình bây giờ hoang mang lắm , mong các ae cho mình xin ý kiến.
    chân thành cảm ơn.
    p/s : mình trải thật tâm trạng mình cho ae hiểu , mong ae vui lòng chỉ dùm mà đừng cười chê.cảm ơn

     
  2. kogian_kogiau Thành Viên Cấp 3

    làm sao bây giờ , mong ae cho mình lời khuyên nha.... có j quan tâm đâu, mềnh thậm chí ăn ngay lề đường cũng mặc xác... sống tạp thế nó mới thú. kĩ quá mệt lắm. Sẵn đây kể ae biết có quen 1 ông chú ngoài 50 tuổi,ông này cái bịnh này hết thuốc chữa. vô nhà ổng thấy ớn liền... nó bóng sạch trong - ngoài sân,ko 1 hạt cát... ổng năm 2001 mua fu 1 về tới nay mà nguyên zin mới 97%,cụ thể như sau: muốn đi đâu ngó trời mù sắp mưa thôi cất xe ở nhà,đi mua hủ tiếu cho mẹ ruột ăn đang đi mưa dắt vô tiệm quen gửi đi bộ,mai tới lấy. về hủ tíu nở tanh banh... cái xe ấy từ lúc mua đến nay mới "bị" dính mưa 4 lần. Trùm mền ở nhà mà sáng lau,trưa lau,tối lau... chỉ đi cái cúp 50 bóng loáng mà thôi, cud thì cũng vậy nhưng đỡ hơn là có đi mưa.... mẹ ruột chửi suốt ngày, vợ ly dị... con cái bỏ ra đi hết! Bó tay toàn tập.
     
  3. djkhung Thành Viên Cấp 4

    dạo này có nhìu topic vệ sinh vậy ??? hết đổ xăng tới keo dán ... hix thậm chí mền ẻ xong vẫn ăn bt bạn ơi ... wan trọng bạn có í thức hay k thôi ... chứ cái bàn phím vs điện thoại xài hằng ngày là cái thứ dơ nhất đấy ... xài xong có dùng tay ăn k ?
     
  4. nguyen145632 Thành Viên Vàng

    ko vấn đề gì hết bạn ơi...lúc trước mình làm mô hình bằng tăm phải dùng đến keo dán sắt (502)...bị dính đầy tay...lột ra thì ko hết, đem rửa tay cũng ko hết...mặc kệ cứ thế mà ăn, h vẫn sống khoẻ.

    người ta nói: " Ăn bẩn sống lâu."...
     
  5. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    sống ý thức là dc! khó tính quá đâm ra áp bức bản thânlàm sao bây giờ , mong ae cho mình lời khuyên nha
     
  6. Yu Destiny Thành Viên Cấp 3

    có vậy cũng mang lên đây hỏi. chết chôn thôi chứ j đâu
     
  7. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Chi zậy . . .

    Tính sống qua 100 tuổi à
    làm sao bây giờ , mong ae cho mình lời khuyên nha
     
  8. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Mỗi lần dán là dính đầy cả tay, có khi dính hai ngón tay vào nhau nữa kìa. Chứ nói chi là dính bụi keo dán sắt.
     
  9. cuoctinhmongmanh Thành Viên Cấp 5

    uppp , cộc đời ko ai hơn ai cả , ko bị này thị cũng bị kia , người ta dám đem tâm sự mình trải lòng cùng ae , sao lại ko giúp mà cười người ta, hmhmh . bó tay.
     
  10. trung_st1 Thành Viên Cấp 3

    Đồ ăn đồ uống ngoài đường ít nhiều cũng có hoá chất và tạp chất có hại cho sức khoẻ.
    Buông lỏng bản thân chút đi bạn ơi, suy nghĩ nhiều đâm ra có hại cho đầu óc đó.
     
  11. se7en Thành Viên Kim Cương

    Chuyện đó đâu ai ngờ ... kĩ quá , đi ra đường xe tải làm cái beng cũng lên trời thui làm sao bây giờ , mong ae cho mình lời khuyên nha , nói chung là muốn kĩ thì đừng ra đường , ở nhà nấu ăn là chắc cú
     
  12. Tin94 Thành Viên Cấp 3

    Sống thọ quá làm khổ con cháu chứ đc gì:sweet_kiss:
    Sống là hưởng thụ mà xét nét quá, sợ cái này, kiêng cái kia thì còn gì là sốnglàm sao bây giờ , mong ae cho mình lời khuyên nha
    Xõa đi !
     
  13. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - kĩ quá cũng ko tốt đâu bạn à làm sao bây giờ , mong ae cho mình lời khuyên nha
     
  14. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Hix, rảnh rỗi quá đi sợ mấy cái tào lao. Cứ vô tư mà cạp
     
  15. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    kaka, pác ở nhà nấu ăn gì cho chắc cú đây?
    1/ Heo tai xanh
    2/ Bò điên
    3/ Gà NH5
    4/ Cá nhiễm ure
    5/ rau nhiễm độc chì, trái cây trung của
    ......... làm sao bây giờ , mong ae cho mình lời khuyên nha - 1
     
  16. justforfun Thành Viên Cấp 2

    :snicker:
     
  17. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Rồi cũng sẽ chết vì sống kỹ quá làm sao bây giờ , mong ae cho mình lời khuyên nha
     
  18. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    có lẽ bạn của bạn muốn nói là bạn giu~ vệ sinh cho tốt đó mà, bị dính keo như vậy thì đi rửa tay cũng là 1 thói quen tốt mà
     
  19. cuti_mexedep Banned

    Rữa tay trước khi ăn bài học từ mẫu giáo
     
  20. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    bạn có biết Vaccine ngừa bệnh là người ta chích con vi trùng đó vào người bạn để có sức đề kháng với bệnh đó.