Tìm kiếm bài viết theo id

Các bác có bao giờ phiêu theo một bộ phim chưa?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Rain In Heart, 11/9/12.

ID Topic : 5701903
Ngày đăng:
11/9/12 lúc 23:09
  1. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/2/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    2,529
    Hôm nay Bánh Bò vô web rolo kiếm phim xem. Nhiều phim quá chẳng biết xem phim nào. Vô bừa mục hài - tình cảm Mỹ. Tại Bánh Bò thích xem hài và hoạt hình thôi. Quyết định xem phim "The reader - Tình yêu trái cấm" (dịch cả ăn nhập gì cả). Mà Bánh Bò nhìn vào cái tên dịch, cứ nghĩ là phim hài nên xem luôn. Vừa vô phim muốn xịt máu mũi. Diễn viên nude, cảnh hot. Nhưng quay không thô. Tò mò nên vẫn coi. Coi đầu phim thì cười, giữa phim bắt đầu khóc. Mà không hiểu bản thân đang khóc vì cái gì. Các bác có bao giờ phiêu theo một bộ phim chưa?

    Sau khi coi xong, đầu trống lốc. Có thể do phim đó, mức suy nghĩ ở tầm cao quá, nên Bánh Bò không hiểu hết được, thấy nó cứ mông lung trong đầu. Có cảm giác phim chạy lại trong đầu, mà thiệt tình là không ngẫm được gì. Cảm giác trống lốc à.

    Mấy bác có từng bị như vầy chưa.
     
  2. djkhung Thành Viên Cấp 4

    có vài fim thôi ... câu chuyện hay ... tâm lý nên dễ bị cuốn ... thường fim tâm lý mỹ hay hơn châu á ... châu á thường coi xong ít để lại gì hay ho trong đầu .... mỹ thì nó được cái lời thoại với diễn viên ok nên coi dễ đi theo hơn .... còn bình thường thì fap nhanh cho xong chuyện ...
     
  3. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    để snow xem thử Các bác có bao giờ phiêu theo một bộ phim chưa?
     
  4. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Nhớ thủ sẵn cuộn khăn giấy chậm máu mũi nghen. Diễn viên nude một cách hồn nhiên như cô tiên, nữ rung rinh, nam lòng thòng. Phim hơn 2 tiếng.
     
  5. -Beautiful Life- Thành Viên Cấp 3

    phim đó hay, có bà titanic đóng thì phải
     
  6. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Noi chung là tùy cảm xúc và tâm trạng mà coi loại phim gì nữa. Mình thích nhất là coi phim TVB vì nó gần gũi nên đôi khi phiêu theo nó đến mấy h sáng luôn. Phim mỹ tuy kĩ xảo đẹp nhưng có vẻ không hiện thực gần gũi cho lắm. Bữa mình coi "1 lít nước mắt" thấy khá hay. Lâu lâu trồn trên lầu ắtt đèn lén lén coi...T_T...
     
  7. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Chính xác. Nhân vật nữ chính là người đóng vai Rose trong Titanic.
     
  8. Silent Joker Why So Serious?

    Kate Winslet thắng giải nữ chính Oscar phim này đó.
     
  9. Silent Joker Why So Serious?

    Kiểu này coi thêm Shame (2011) có anh Magneto trong X-Men đóng đó.
     
  10. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Các bác có bao giờ phiêu theo một bộ phim chưa?
    Hot thì hot thật nhưng ý nghĩa lắm.
     
  11. kayzinious Thành Viên Vàng

    Mình thấy film tình cảm ở mấy web film online nó toàn chia sẻ film sếch kô àh ... Các bác có bao giờ phiêu theo một bộ phim chưa?ps:
    Film hài cũng có sếch ... film hành động cũng có ... cuối cùng xem film hoạt hình luôn :snicker:
     
  12. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    trước coi Mr.Nobody cũng ngẫm nhiều thứ lắm...
     
  13. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Cũng nhiều phim lắm bạn. Đừng ám ảnh bởi lx như thế. Các bác có bao giờ phiêu theo một bộ phim chưa? - 1
     
  14. monghanhphuc Thành Viên Cấp 1

    phim làm suy ngẫm và nhức nhối nhìu nhất là phim
    [h=3]One Flew Over the Cuckoo's Nest,
    tựa tiêng việt[/h]Bay trên tổ chim cúc cu,
    phim lâu rồi, ra năm 1975 nhưng down m-HD coi vẫn đẹp như thường
    search coi di ban,
     
  15. o0o HEO o0o Thành Viên Cấp 4

    phim này có chiếu trên kênh HBO hay starmovie gì rùi thì phải
     
  16. SonNguyen_nz V.I.P

    các bạn đã coi The Shawshank Redemption chưa ? mình coi đi coi lại nhiều lần rồi mà ko chán

     
  17. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Kể về một cậu học sinh 15 - 16 tuổi, Michael Berg. Một lần cậu ta đi học về và bị ốm, trời lại mưa. Thế là đứng trú mưa ở cổng một khu nhà. Một người phụ nữ, Hanna Schmitz, chừng ba mươi mấy tuổi đã giúp cậu ấy về. Cậu ấy đổ bệnh, bị phát ban hay sao đó trong 3 tháng. Sau khi khỏi cậu tìm người phụ nữ. Rồi họ quan hệ với nhau. Cậu thường tranh thủ đi học về sớm để ghé qua gặp người phụ nữ. Và cô ấy rất thích nghe cậu đọc sách.

    Rồi dần cậu cũng có những mối quan hệ bạn bè, cô không phải người phụ nữ duy nhất trên trái đất. Khi nhận ra mối quan hệ này ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau, cô bỏ đi.

    Cậu vào đại học và học về luật. Trong lần dự một phiên tòa, cậu gặp lại cô. Cô đã 43, là bị cáo của một vụ án. Cô là một trong 6 người cai ngục. Trong một lần di chuyển, buổi tối, họ nhốt 300 tù nhân vào trong một căn nhà thờ. Không ngờ xảy ra một vụ tấn công, căn nhà thợ bị cháy. Nhưng những người cai ngục đã không mở cửa vì sợ nếu mở tù nhân sẽ ùa ra, sẽ trốn thoát. Tất cả các tù nhân đã bị thiêu sống, trừ một người và người đó trở thành nhân chứng duy nhất. Những hành động đó đều có trong một bản giấy tờ, có chữ ký do 6 cai ngục thảo luận và viết nên. Nhưng 5 cai ngục còn lại đã đổ tội cho Hanna là chủ mưu viết lên tờ giấy ấy. Chủ tòa đã kêu cô viết ra một mảnh giấy để so sánh nét chữ. Nhưng cô không hề biết đọc, biết viết. Không muốn ai biết sự thật đó, cô đã nhận tội. 5 người cai tù bị kết án hơn 4 năm tù, riêng Hannna bị kết tội chung thân.

    Michael đã định đến thăn Hanna, nhưng rồi anh ta đã quyết định sống cuộc đời của mình.

    Nhiều năm sau đó, Michael lấy vợ và sinh con. Nhưng lòng anh ta luôn có một bức tường với những ng trong gia đình. Anh ta trở về thị trấn cũ, nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của 2 người trong lòng anh. Anh bắt đầu thu âm lại rất nhiều sách và gửi đến cho Hanna. Cô nghe những bài thu âm đó và quyết định học chữ. Cô mượn sách của thư viên, rồi cố đếm những từ anh đọc trong băng để tìm ra nó được viết thế nào trong sách. Cô đã viết cho anh những lá thư ngắn, chỉ bao gồm một câu, cảm hơn hoặc muốn anh gửi thêm bản thu âm sách lãng mạn. Nhưng chưa bao giờ anh hồi âm những lá thư đó. Anh chỉ đọc sách cho cô.

    Hơn 20 năm ngồi tù, cô được tự do. Cai tù đã liên lạc với anh. Anh đến đón cô. Nhưng có lẽ vì lỗi lầm trong quá khứ, hay vì cô đã sống cách biệt 20 năm với thế giới, khi tự do sẽ chỉ như đứa trẻ bập bẹ chào đời trong xã hội quá nhiều thay đổi về vật chất cũng như con người... Cô tự sát.

    Cô gửi lại cho anh một chiếc hộp thiếc đựng một số tiền và nhờ anh gửi nó cho nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ án năm xưa. Có lẽ người phụ nữ kia không thể tha thứ nhưng đơn giản đối với bà, tất cả đã là quá khứ. Anh lấy số tiền đó trao cho quỹ khuyến học.

    Bánh Bò chỉ nhớ và hiểu được bấy nhiêu thôi. Các bác có bao giờ phiêu theo một bộ phim chưa?
     
  18. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    nghe cốt truyện cũng hay nhỉ, down về xem thử ^^.
     
  19. dragonface Audio Moderator

    Phim này mình coi rồi, nội dung buồn quá. Mà nhiều phim còn cảnh nóng hơn phim này nhiều, mấy phim bộ như spartacus, games of thrones coi mới xịt máu cam.
     
  20. HTU2009 Thành Viên Bạch Kim

    phim mà làm mình khóc nhìu nhất là Hachiko. Coi xong rất bùn ... cứ khóc mãi thôi