Tìm kiếm bài viết theo id

70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hell-Earth, 9/9/12.

ID Topic : 5689514
Ngày đăng:
9/9/12 lúc 20:48
  1. ft2010 Banned

    xin đc phép share bài của chủ topic
     
  2. FRI DAY Thành Viên Cấp 3

    comment lần cuối: đề nghị bạn báo công an liền đi. kẻo ko nó lại lừa bao nhiêu người nữa bạn phải chịu trách nhiệm với tội lỗi của tụi nó luôn.

    NẾU LÒNG BẠN ĐANG RỒI BỜI TỐT NHẤT NÊN NIỆM PHẬT. TÂM SẼ TĨNH HƠN.
     
  3. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Ngay từ lúc đầu tiên đọc topic này, quan niệm của Bánh Bò đã là : "thật giả không quan trọng, quan trọng là topic này đã giúp cảnh báo về nạn buông người".

    Đừng nói chi những người nghèo, ít điều kiện tiếp xúc với internet, báo đài mới dính phải. Cả những người có điều kiện nhưng mộng đổi đời làm mờ mắt cũng dính như thường. Nhất là trong cái xã hội mà đồng tiền sạch thì khó, đồng tiền bẩn thì dễ. Bước ra khỏi cửa là vô số hot girl mặt hoa da phấn, không nghề ngỗng, mà vẫn sống nhung lụa, của ăn của để. Việt Kiều về nước rất nhiều người vung tay quá tráng, mà thật tế cày mấy năm gom lại để vung một lần. Tất cả tạo ra một giấc mơ rất ảo, mà không phải ai cũng đủ tỉnh táo nhìn ra chân tướng. Bánh Bò đã từng nghe về chuyện những người có học thức, bị chính những người bạn có học thức lừa lấy chồng tây để đổi đời, cuối cùng bị bán. Hay chuyện các cô đi làm xuất khẩu, để có cơ hội ra nước ngoài tìm chồng, rồi được cái mác Việt Kiều.

    Bánh Bò rất ủng hộ topic của bạn dù nó có thật hay không, vẫn sẽ chúc bạn vượt qua được khó khăn hiện tại.

    Chủ topic đừng trả lời cái bạn Yame nữa. Mất công topic trở nên quá khích, bị mod close thì rất uổng. Cái bạn Yame kia là bá đạo rồi. Đăng topic mồi chài mại dâm, bị mod banned. Sau đó thì bảo chỉ giỡn thôi. Lúc thì bảo là nam đâu thể làm má mì, lúc thì kêu là nữ. Có những thứ đùa được, có những thứ không thể đùa. Nói đùa có thể ở tù mà. Nên bạn ấy có giải thích ra sao thì mod vẫn phải làm đúng nhiệm vụ thôi. Nên chủ top đừng có hao hơi tổn sức làm gì, lo giải quyết những chuyện cần phải giải quyết đi cái đã.
     
  4. liptonchanh Thành Viên Cấp 3

    mình ko biết nói gì hơn là bái phục tài chém gió 70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
     
  5. Người.Việt Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Rất xứng đáng đấng mày râu, rất ngưỡng mộ bạn, bạn gái bạn là 1 người phụ nữ may mắn khi có bạn, chúc 2 bạn hạnh phúc !
     
  6. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    đọc xong thấy sợ quá.
    dù sao thấy bạn cũng bản lĩnh, lo đc cho bg
     
  7. Boroshop Thành Viên Cấp 2

    Chúc mừng hai bạn. Thanks đã cảnh báo. Lên cho những ai có ý định xuất ngoại để lao động nà. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn các bác ah.
     
  8. Đồ Họa Thành Viên Cấp 3

    Thật sự chúc mừng 2 bạn. Về được VN là mừng rồi, 70 triệu vẫn còn rẻ cho bài học này và thoát thân khỏi vụ lừa đảo này. Đừng quá lo lắng, bạn rồi sẽ vượt qua được cơn khủng hoảng thôi.
    @all: nếu các bạn có người thân dính vào tiền bạc, lừa đảo như thế, đừng nói 70 triệu, dù là bao nhiêu, các bạn cũng sẽ xoay được thôi - mình cũng từng stress như thế nên rất đồng cảm. Đó thật sự là khoảng thời gian không dễ chịu, stress kinh khủng khi tự dưng có khoản nợ xuất hiện. Nhưng rồi cũng qua...
    Cố gắng lên nhé, việc cần làm bây giờ là đi tìm việc làm, việc gì cũng được, đắp đỡ qua ngày, tiết kiệm trả dần. Tốt nhất nên thanh toán khoản vay nóng trước, đừng để lãi mẹ đẻ lãi con.
     
  9. hienngocloveyou Thành Viên Cấp 5

    Mình tin bạn này nói thật, ai trong hoàn cảnh đó mới hiểu, bạn gái bên đó ko biết sẽ xảy ra chiện gì, ai mà ko sốt ruột, cố lên ráng nghĩ cách vượt qua bạn, đừng dính vào chiện xấu là ok, mình nghĩ cách tốt nhất là nói chiện với gđ đi, dù thế nào gd cũng luôn là chỗ dựa tốt nhất cho mình, bạn bè thì vẫn là bạn bè, ko giúp dc mình hoài đâu,để lâu càng thêm bế tắc
     
  10. lamgiang89 Thành Viên Cấp 4

    xin chuc minh ban va bg
     
  11. lamnhatthien Thành Viên Cấp 4

    tks bạn rất nhiều vì đã share cho ng khác
     
  12. cuti_5s V.I.P Member

    cảnh giác nha mấy bạn gái:confuse:
     
  13. mua_ban_didong Thành Viên Cấp 4

    vậy là bạn dư 1 cái sim với 1 cục nợ nữa chứ..
     
  14. baongoc2311 Thành Viên Cấp 4

    Thời buổi khó khăn này mộng qua nước ngoài đổi đời nhiều quá... mà đổi thiệt, đổi người tự do thành nô lệ. Sinh viên ra trường còn thất nghiệp dài mà người không có trình độ muốn đi kiếm lương trên chục triệu, dân nước nó còn nhiều người khó khăn ở đâu cho mình qua kiếm tiền ngon như vậy. Bác chủ và bạn gái cũng thấy có tiêu cực trong vấn đề này nhưng chịu buông xuôi, nhắm mắt đưa chân thầm mong may mắn đi kiếm tiền ở xứ người phải không? 70triệu là cái giá phải trả tuy nhiều nhưng vẫn còn rẻ so với việc bạn gái bác chủ trở về nước được.
    Đây là bài viết bổ ích và cũng là bài học cho những ai (nhất là phụ nữ) đang có ý đi làm những công việc nhẹ nhàn, đơn giản nhưng lương khủng ở xứ người phải suy nghĩ, cân nhắc đối với các nước như malai và trung quốc...
    Chúc bác chủ gặp nhìu may mắn và cùng bạn gái cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt vì cô bạn đó cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
     
  15. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    gay cấn quá
    dù sao cũng chúc mừng bạn, bg gần như xuống địa ngục mà còn cưu lại đc
    đúng là good men
    sau này ac có làm đám cưới cũng up lên đay cho ae thấy happy end nhé70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
     
  16. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    không đâu bằng nhà mình, đừng vì 1 ít lợi trước mắt mà dấn thân vào chỗ mà mình không chắc nó là gì nha anh em.
     
  17. smileallday Thành Viên Cấp 3

    chúc hai bạn vì trở về được, liên hệ công an để họ điều tra xem có giúp ích gì được cho những cô gái còn kẹt bên đó hay không? vừa tạo phúc vừa trừng trị lũ buôn người bạn ạh
     
  18. Muitau_mobile Thành Viên Cấp 2

    THẬT LÀ CẢM ĐỘNG.bg của bạn mai mắn có người bạn trai như bạn
     
  19. thang22_4_1989 Thành Viên Cấp 5

    Đọc lại mới thấy lỗi ko phải của Long bạn chủ topic, người ta sĩ diện làm sao nói thẳng là khổ được. Lỗi là ở cái bà tên Thanh bạn cùng quê với bg bác chủ "chị Thanh bạn em lừa em qua đó, em qua đây nó dc 15 triệu"
    Vậy cho hỏi sau vụ này bác chủ để yên cho gia đình chị Thanh đó hả?
     
  20. thang22_4_1989 Thành Viên Cấp 5

    Người ta đang buồn (nếu câu chuyện có thật), hoặc cảnh báo cho mọi người bik mà cái thằng cha yume gì đó tự nhiên ở đâu vô nói xiên nói xỏ!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 530 (Thành viên: 0, Khách: 523, Robots: 7)