Tìm kiếm bài viết theo id

sài gòn những ngày mưa.....anh em nào không đi đâu được thì vào tán dóc chơi!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mr_shu86, 12/9/12.

ID Topic : 5706972
Ngày đăng:
12/9/12 lúc 18:29
  1. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Ngày xưa .
    Mưa dầm .
    Phim bộ kiếm kiệp,bắp xào .
     
  2. mbcongnghe Banned

    online chat chit, xem phim, box chuyện trò 5giay cho hết ngày sài gòn những ngày mưa.....anh em nào không đi đâu được thì vào tán dóc chơi!
     
  3. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Vẫn phải bận áo mưa đi giao hàng đây, đau khổ ko gì bằng. Về khúc cộng hòa, trường chinh thì ôi thôi, kẹt xe như kiến.
     
  4. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    Mưa thì ở nhà tập Insanity đi các pác, thời gian trôi qua mau
     
  5. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    ngồi văn phòng tới lúc ra về mới biết mưa, dầm mưa luôn
     
  6. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    mới đội áo mưa ra làm cái lẩu mắm + xị rượu + vài điếu con mèo... mong cho cuộc đời đỡ khổ
     
  7. TyNi1821 Thành Viên Cấp 2

    Mưa có nhìu kỷ niệm. Nhìn mưa lại thấy pùn thui........nhớsài gòn những ngày mưa.....anh em nào không đi đâu được thì vào tán dóc chơi!
     
  8. judycheung Thành Viên Cấp 5

    từ bữa giờ chả việc gì với việc gì ra hồn cả.. cứ lẩn quẩn như thế... Nhìn người ta có đại gia đình, tiểu gia đình thấy mà phát thèm....
     
  9. Hữu_Nguyên Thành Viên Cấp 2

    me too
     
  10. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    mưa thì mát tốt chứ
     
  11. Mr_shu86 Thành Viên Cấp 2

    sáng sớm trời lại mưa..
    lầy lội ccm.....
     
  12. javavn Thành Viên Cấp 2

    sốt cả tuần, đi làm lại toàn mắc mưa.. bình thường chả dè gì, lúc bệnh ra mới thấy. . cơ mà thời điểm thế này lại thấy trời giống mình - ướt át 1 tí nhưng dịu dàng, ko phải gồng mình nhiều ..
     
  13. Chú TƯ Thành Viên Cấp 3

    Bữa giờ trời mưa mà cứ đi miền tây suốt...đi buổi chiều trời mưa suốt ngán quá chuyển qua buổi sáng ông trời cũng đổi cử mưa sáng theo...buồn

    Ngán nhất đi ngòai quốc lộ trời mưa lâm râm vừa đủ ướt đường, bùn đất vừa nhão nhão ra, chạy sau xe tải 1 hồi nghe môi mặn chát...đất bám đầy mặt...hic
     
  14. Mr_shu86 Thành Viên Cấp 2

    có thời gian em cứ quận 10 thẳng tiến thủ đức rồi thủ đức về quận 10 bất chấp mưa gió bão bùng cũng phải đi vì công việc
    chạy ngoài xa lộ mà mưa gió đường lấy lội đất cát nãn thật sài gòn những ngày mưa.....anh em nào không đi đâu được thì vào tán dóc chơi!
     
  15. ken sport Thành Viên Cấp 1

    trời mưa là tui ra cửa sổ đứng móc cứt mũisài gòn những ngày mưa.....anh em nào không đi đâu được thì vào tán dóc chơi!
     
  16. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    rồi bỏ vào mồm thử vị hả sài gòn những ngày mưa.....anh em nào không đi đâu được thì vào tán dóc chơi! - 1udency:sài gòn những ngày mưa.....anh em nào không đi đâu được thì vào tán dóc chơi! - 2udency:
     
  17. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    đi làm về mắc mưa thấy bà nội...giày vớ ví DT gom hết bỏ vào cái cốp xe tí xíu, thế mà vẫn có những thằng hết sức mất dạy chạy cái èo từ dưới lên qua bên hông, nước văng ướt cả người...không dám trách người đời bởi nó quá khốn nạn, chỉ trách mình ko đủ lực để ngồi trong xe hơi...chậc...đời con mình chắc chắn sẽ dc ngồi xe hơi mà ngắm mưa...có điều mẹ nó ở đâu kiếm mãi còn chưa ra nữa, haizz
     

Tình hình diễn đàn

  1. Điện máy Hoàng Cầu,
  2. honeyz...,
  3. passio,
  4. chinhchu2258,
  5. hoi nguyen,
  6. a&t pro
Tổng: 947 (Thành viên: 8, Khách: 925, Robots: 14)