Tìm kiếm bài viết theo id

Ngã rẽ... Biết đi về đâu.. Hàng tranh nào cho sinh viên ra trường?????

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi skill_max, 12/9/12.

ID Topic : 5708345
Ngày đăng:
12/9/12 lúc 23:52
  1. skill_max Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    23/8/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    39
    Mình là 1 sinh viên năm 3. Lên tp.hcm đã hơn 2 năm. Sau 1 vài năm lăn lộn với mức chi tiêu kô đủ sống. Mình cảm nhận được rất nhiều điều từ cuộc sống.. Sao có quá nhiều người lại có chân dài, lại có tiền theo bên cạnh. tay thì cầm ly rượu mắc tiền miệng cứ khà khà hết chuyện này đến chuyện khác

    Nhìn nhận bản thân. Mình cũng có học vấn, kiến thức, kỹ năng thì ko nói là đủ. Nhưng đã tham gia 1 số lớp. Đứg trước mọi người luôn thể hiện sự tự tin. không để khuyết điểm ra ngoài để mọi người nhìn thấy nó.. Nhưng mình sao vẫn chưa đạt đến đẳng cấp của những người như họ???

    Why???

    HOw??????
     
  2. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    nó đó Ngã rẽ... Biết đi về đâu.. Hàng tranh nào cho sinh viên ra trường?????
     
  3. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    Xác định rõ đi,nếu muốn theo a thì chú sms or call a 0977991169 a sẽ lo cho chú,ăn nhậu kg phải nghĩ,
     
  4. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    đơn giản là bạn chưa giỏi bằng họ, thế thôi (những trường hợp ăn bám thì ko nói)
     
  5. yume Thành Viên Cấp 2

    đang chiêu mộ đồ đệ hả anh?
     
  6. nhatminh704 Thành Viên Cấp 4

    Hành trang hay hàng tranh vậy ta :smile:
     
  7. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    chẳng hiểu ý bạn muốn gì, sv năm 3 mà đòi dc như ng ta thì xã hội này loạn hết, ít cũng phải sinh viên năm 30 có tài thì được như ng ta. Cho dù bạn giỏi cỡ nào nhưng vẫn cần thời gian để vươn lên, chứ k phải cứ tài giỏi là giàu ngay, hãy bằng lòng vs những gì mình đang có lấy đó làm điểm tựa để vươn lên cao hơn, đừng mơ mộng xa vời quá hỏng cái trước mắt thì tương lai cũng đi theo.
     
  8. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    cùng thắc mắc. đọc tựa cứ tưởng SV kiến trúc
    p/s: người ta giàu từ trong trứng giàu ra, ko thì giỏi kd
     
  9. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Đó là bạn TỰ thấy. Cái bạn nhìn thấy ko có nghĩa mọi người cũng thấy như bạn. Người tự vỗ ngực xưng ta đây tài giỏi trong khi chưa có tí thành tựu gì thì...
    Chỉ với bài viết của bạn, mình thấy được bạn tài giỏi tới đâu rồi. Thay vì có thời gian ngồi than thở, mơ mộng thì hãy lăn ra đời phấn đấu đi.
     
  10. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    đâu phải cứ cầm một ly rượu mắc tiền,có chân dài bên cạnh mới là một người "đẳng cấp"

    bạn à,có nhiều người ở một vị trí cao hơn bạn rất nhiều nhưng họ chẳng cần thể hiện bằng cách như vậy mới là đáng để học hỏi đấy,bạn từ tỉnh lên (mình nói theo cách của bạn chứ mình ko mỉa mai nhé,vì gđ mình trc đây cũng từ tỉnh lên đây lập nghiệp) mà lại còn là SV vừa học vừa làm,phải lăn lộn là chuyện đương nhiên,chưa ra trường nữa cơ mà,vậy thì bạn nghĩ đến những điều như thế làm gì ???? bạn còn quá trẻ để "có chân dài, lại có tiền theo bên cạnh. tay thì cầm ly rượu mắc tiền miệng cứ khà khà hết chuyện này đến chuyện khác"

    nghe có vẻ như bạn đang bị mê hoặc giữa cái xa hoa của đô thị Ngã rẽ... Biết đi về đâu.. Hàng tranh nào cho sinh viên ra trường?????
     
  11. Le Le Thành Viên Kim Cương

    tại kiếp trước bạn ko có tu
     
  12. mbcongnghe Banned

    Hãy phát huy hết khả năng hiện tại , bạn sẽ thấy được tương lai ngày mai .
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    lý do thì bạn đã tự trả lời rồi đó, bạn quá quá tự đề cao bạn vì vậy trong giao tiếp có thể bạn thường xem người đối diện thấp kém hơn bạn, bạn không chịu thua ai trong khi bạn chưa bằng ai........ đó là 1 trong những câu trả lời cho bạn
     
  14. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    Theo a đi a lo cho ra đường kg có thằng nào dám bố láo vơi chú đâu
     
  15. michael_nguyen Thành Viên Cấp 3

    ra trường, rùi còn thất nghiệp, công việc không như ý... , lo chi cho xa bạn? =))
     
  16. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    =))
     
  17. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Ý ẹ, em học năm 3 mà đòi giàu như thế, vậy a ra trường 2 năm chắc cũng phải gần cường đôla Ngã rẽ... Biết đi về đâu.. Hàng tranh nào cho sinh viên ra trường?????
    Nghĩ cũng lạ, thời mấy thằng "có chân dài, lại có tiền theo bên cạnh. tay thì cầm ly rượu mắc tiền miệng cứ khà khà hết chuyện này đến chuyện khác" làm culy bươn chãi cực như chó thì ko thấy chú nào nhìn vào để mà thấy mình sướng, tới giờ người ta giàu thì nhìu người nhìn vào ganh tỵ, trách móc, hơ hơ thói đời...
     
  18. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Xin lỗi, bạn chỉ là thùng rỗng kêu to,viết còn sai tùm lum, tưởng sinh viên năm 3 đã là ngon hả? Ở vùng sâu, vùng xa, trên núi, hải đảo, trình độ như bạn có thể là hiếm, chứ ở cái đất Sài gòn này, bạn chỉ là hạt cát giữa sa mạc, cầm 2-3 bằng cử nhân hoặc thạc sĩ, còn chưa có được cuộc sống ổn định, mới năm 3 mà cứ ảo tưởng, rửa mặt cho tỉnh táo đi bạn, rồi lo mà học tiếp
     
  19. haovnd01 Thành Viên Cấp 1

    Sinh viên năm 3 viết còn sai chính tả.Vỗ ngực tự xưng mình giỏi,mà thử hỏi giỏi chỗ nào vậy ? Mớ kiến thức ĐH to lắm đấy ? Ở đây thiếu gì người đã tn ĐH ? Mấy người giàu có,họ có thể ko giỏi ở trường ĐH ( như bạn tự xưng) nhưng họ giỏi ở trường đời,đó mới là quan trọng
    Bạn còn nhỏ tuổi,ko chịu suy nghĩ cho thấu đáo,lại mờ mắt bới những thứ phù phiếm thì làm sao mà học hành đc.Bớt online chém gió đi,rồi dùng kiến thức ĐH ra trường đời mà bươn chải thì may ra đc như ng ta
     
  20. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    Ngã rẽ... Biết đi về đâu.. Hàng tranh nào cho sinh viên ra trường????? - 1Ngã rẽ... Biết đi về đâu.. Hàng tranh nào cho sinh viên ra trường????? - 2Ngã rẽ... Biết đi về đâu.. Hàng tranh nào cho sinh viên ra trường????? - 3Ngã rẽ... Biết đi về đâu.. Hàng tranh nào cho sinh viên ra trường????? - 4Ngã rẽ... Biết đi về đâu.. Hàng tranh nào cho sinh viên ra trường????? - 5Ngã rẽ... Biết đi về đâu.. Hàng tranh nào cho sinh viên ra trường????? - 6Ngã rẽ... Biết đi về đâu.. Hàng tranh nào cho sinh viên ra trường????? - 7
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muatruyentranhcu,
  2. MCT,
  3. DucLe,
  4. choi_trieukhuc,
  5. chinhchu812
Tổng: 1,176 (Thành viên: 5, Khách: 1,152, Robots: 19)