Vẫn là cái “bệnh” nghiện đi mua sắm mà vừa qua Coop Mart tưng bừng khuyễn mãi “Mỗi ngày 1 sản phẩm giá ưu đãi bất ngờ”: Với mỗi trị giá 500 ngàn đồng tiền thanh toán trên hóa đơn, khách hàng sẽ được mua sản phẩm với giá ưu đãi trong ngày như đường La Ngà 1kg giá chỉ 1.000đ; quảng cáo mì gấu đỏ với thùng mỳ Gấu Đỏ 30 gói giá chỉ 43 ngàn đồng… mà tôi đã mua rất nhiều thứ tới mức gần 1 tháng cũng không làm sao sử dụng hết được, hai bọc xà phòng TiDe 4,5kg, hai thùng mỳ gấu đỏ, 2 chai dầu ăn nhãn Coopmart.v.v…chất đầy bếp. Khuyễn mãi gây …. « Sock» Tuần này Coop Mart lại tung « Chiêu » khuyễn mãi mua 500ngà được mua thêm 1 sản phẩm có giá 1ngàn nữa, mặc cho cái lắc đầu của người nhà tôi quyết định mua hàng cho đủ…1 triệu để mua hai vỉ trứng gà có giá 1 ngàn dù nhiều thứ chưa thật sự cần thiết tôi cũng ráng mua cho đủ 1triệu làm người đi cạnh tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tôi tự nghĩ, lần này nữa thôi, mua 2 vỉ trứng 1ngàn để còn có trứng mà ăn mì gấu đỏ chứ. Đúng là mua 1 vỉ trứng không đáng giá là bao nhiêu so với 500 ngàn Khách Hàng đã bỏ ra, nhưng có lẽ Coop đã « đánh trúng » vào tâm lý của Khách Hàng – những người như… tôi nên doanh thu của nó mấy ngày này có lẽ là tăng vọt, hàng được xả tới tấp. Về nhà hý hửng sắp 2 vỉ trứng vào tủ lạnh, lúc đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè tôi sơ ý quơ tay trúng cái khay đựng trứng trong tủ lanh, xoảng 1 cái …20 quả trứng thi nhau rớt xuống đất, vỡ tan, tôi hết hồn cuối xuống cố gắng tìm những quả chưa vỡ nhưng tất cả đã vỡ hơn một phần ba số trứng mua được vậy là…ôi !!!!!!! cố gắng mua đủ 1 triệu để được mua 2 vỉ trứng 1 ngàn của tôi đi tong cả!!!!!!!!! Bài học rút ra được đều này là gì? Ham rẻ rồi bỏ tiền mua những thứ chưa cần thiết nhưng chưa chắc cái thứ « rẻ » sẽ thật sự có giá trị tương xứng hoặc thật sự cần, và « chiêu » này của Coop Mart áp dụng được đó, nếu tôi có Kinh Doanh chắc tôi cũng áp dung « chiêu » này, còn bạn thì sao nè? Candyhao - mygaudo.info
có qua khuyenmaivang hay bán trên 5s mua cái Voucher áo khoát nỉ nữ 99k. tới lấy đem ra shop ok nhưng chất lựơng + màu sắc ko như trong hình, hỏi nhân viên nó nói y chang mà... lỡ rầu lấy nhưng vẫn không vui lắm vì chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng ít ra nên nói thẳng là sản phẩm ngoài màu nhạt + chi tiết có khác hình.
Bữa đi Big C ở ĐN củng bị 1 vố, ra tính tiền hóa đơn 400 mấy gần 500k, tự nhiên nv nói... "Anh ơi! anh mua hóa đơn từ 500k trở lên anh có thể mua 1 chai sửa tắm đc giảm 50%", mềnh nhìn chai sửa tắm rồi nói zới cô nhân viên thu ngân đùa đùa... "Em có khi nào tắm sửa tắm đâu mà mua hả chị" cái chị ấy nói tiếp..."mình ko tắm thì mua về tặng bạn gái củng đc"... mà nhìn chai sữa tắm lạ hoắc àh,chưa thấy nhãn hàng đó ba0 giờ xong rút cuộc mình củng tính tiền trên hóa đơn, ko mua thêm tý nào... rồi ra về.! công nhận mọi loại siêu thị bây giờ có nhiều chiêu trò PR thiệt
chuyện KM như vậy là bình thường mà thôi, kích cầu tiêu dùng để kích thích kinh tế mà. Với lại làm ăn phải có lợi nhuận nữa chứ, nên mình thấy như vậy là bình thường thôi. Ai ném gạch, xin nhận!
mình thì ko có tg đi sthị nên mua trên mấy trang deal giá rẻ, bữa mua cho gf 3 cái đầm giá mỗi cái hơn 100k. Về nó chê quá trời, hàng chợ mà bọc đồ thì y như nilon để cho có. Nản với các trang web KM =.=
Nhìn sơ qua với con mắt của dân marketing, tôi biết bài viết này đang RP cho Mì Gấu Đỏ 1 cách khéo léo nhưng vẫn lộ
ham của rẻ là sao, bạn mua nhiều như ở ngoài mua hàng sll sẽ có giá cho mua sll. thì khuyến mãi như các sieu thi ở đây là 1 dạng tương tự như vậy. tuần rồi di BigC mua đồ 1 tuần hơn 900k dc mua 2 bịch gạo 5ki có 69k, ăn cũng dc