Roy Keane. Đông Nam Á học - Khóa 2001 - Lớp DN01A. Học 5 năm ko lấy dc bằng => nghĩ. Nhắc đến cái trường là muốn chưỡi thề. Kỷ niệm còn vương vấn : Em nào cũng đẹp, tướng ngon, nhìn đã con mắt nhưng cực kỳ ...chảnh. Hé hé. Kỷ niệm còn sót lại : BX bây giờ là bạn cùng lớp DNA - Quen 6 năm mới cưới đấy nhé. Hớ hớ hớ.
Đúng dzồi. Khóa 01 luôn nè.02 xi nhê gì. Khóa 01 là bắt đầu thi tuyển, khóa 2000 về trc' là xét...tuyển.
Có em đây. Em học khoa quản trị kinh doanh khóa KD91(khóa 2, khóa đầu tiên là năm 90). Học 2 năm, chán quá nghỉ luôn
Bác này đc thế thì good wá rùi còn chửi trường j nữa hehe Tiện thể hỏi lun Kubi xúi mình zô tpic kéo nó lên rùi biến đâu mất mặt rùi ta
DH Mở cũng tốt , học fí rẻ , nhưng mà nhiều cơ sở quá, 1 số cơ sở phòng ốc hơi cùi bắp ... Mình vẫn nhớ ngôi trường cấp 3 nhiều hơn, ở đó có sân trường , căn tin rộng rãi, vui đùa thỏa ga , mỗi lần tổ chức hội chợ, ca nhạc là tổ chức cho cả trường luôn Còn lên DH phận ai nấy học, cũng có chơi với nhau ,nhưng ko dc đòan kết cho lắm, chán ơi là chán ở Dh Mở có 1 hạn chế là họat động nhiều nhưng không mạnh bằng 1 số trường khác (có ít cơ sở ,sv chủ yếu học tại cơ sở chính của trường) vì mỗi khoa mỗi tổ chức riêng , trường cũng ko có chỗ để tổ chức dc hết tất cả các khoa nữa , hồi kì đi lễ hội văn hóa của khoa Ngoai ngữ tổ chức ...tút tận cv Lê Thị Riêng , học trò phải tự xách bàn, xách ghế ,xách nồi niu xông chảo lên tận CMT8 q.Tân Bình , trang trí thì cũng được nhưng ....vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó
chào các chú, tôi cũng là dân mở đây, lớp tc07 đặc biệt, hehe, hôm nay rảnh zô đây chơi, gần đây nhất là trước tết trường đập phá lung tung để xây lại 2 cái toilet ấy mà, hehe. Đúng là các hoạt động của trường tuy nhiều nhưng ko mạnh bằng các trường khác đâu.Mà sao topic toàn dân cntt ko dzay?hehe, hân hạnh làm wen