chuyện là con mình đang học 1 trường sơ, mấy tháng hè thì bé đi học bt ko có khóc lóc gì hết, tự nhiên bây giờ bắt đầu nhập học lại thì bé có vẻ sợ đi học, cứ vào lớp là khóc, nói ko đi học, mỗi lần rước đi học về là bé mừng rỡ chạy ra về, giống như là vừa đc thoát nạn zậy? mình có hỏi bé là cô có đánh ko? bé chỉ bàn tay và mông ( vì bé mình chưa bik nói nhiều và ít nói lắm), mình nghĩ chắc quậy phá thì cô đánh thôi, mà nhìn bé có vẻ sợ sao đó,mà cô giáo bé thì nhìn mặt cứ lầm lầm lì lì sao đó, mình thấy ko có thân thiện niềm nở với phụ huynh gì hết. Mỗi ngày mình đề nhắc bé sáng dậy sớm đi học thì bé đều nói ko đi học, rồi ngồi khóc thút thít, nhìn tội quá. Mình sợ cho học trường này nữa con bị tự kỷ quá vì lúc nào cũng sợ,nên tính chuyển lại trường cũ cho con học. Trường cũ con mình là trường tư học phí có mắc hơn chút, nhưng đc cái cô giáo vui vẻ niềm nở với phụ huynh lắm, tới ngay cả bác bảo vệ ai ai cũng niềm nở, con mình lúc trước học ở đây ra về thấy cũng vui vẻ lắm, mỗi sáng vào lớp học là cô giáo nói:"cô chào cô", ra về thì bác bảo bệ cũng chào nói chung mọi ng ở trường này mình thấy họ vui vẻ tạo mình cảm giác gần gũi nên mình muốn cho bé học lại. Chuyện mình muốn hỏi là ở trường sơ con mình đang học mình mới đóng tiền CSVC là 1.2tr chưa đóng tiền học phí tháng 9 này, nếu mình nghỉ ngang sương như zậy thì coi như mất tiền CSVC luôn ko lấy lại đc, nên mình tính cho con nghĩ học ngang sương tháng 9 luôn khỏi đóng tiền học tháng 9 coi như lấy tiền CSVC bù qua tiền học tháng 9 zậy( vì tiền CSVC có lấy lại đc đâu và tiền học phí tháng 9 cũng = tiền CSVC).QUa trường mới học phải đóng lại tiền CSVC và học phí mới nữa, tiền nhiều quá mình kham không nổi nên mình tính làm zậy, ko bik là mình làm zậy đúng hay sai, cac bạn cho mình lời khuyên với. thanks a lot
theo ngu ý của e thì bác làm vậy là đúng,lấy tiền CSVC bù qua cho tiền học tháng 9 rồi sau đó chuyển trường cho bé luôn,cố gắng kham thêm vài triệu bác à,con nít tuy nhỏ nhưng những hành động của giáo viên ảnh hưởng đến tinh thần bé sau này lắm,con e họ của e lúc nhỏ cũng vậy,gửi nó ở nhà trẻ bị la mắng,rồi bị đánh (đối với mình đó là cách dạy nhưng đối với trẻ đó là nỗi sợ) đến nỗi thấy ng nhà rước về là nó mừng kinh khủng,nó sợ đi học,ít nói hẳn,nhìn thương lắm
vote bạn chuyển trường cho bé, nhớ hùi học mẫu giáo mình toàn đòi đi học kg, học xong toàn nán lại chơi, má kg thấy về toàn đi tìm ( mình học ở quê vs gần nhà nên tự xử kg ah) chứ bé biểu hiện vậy chắc là bị cô đánh hay la j rồi , kg vui mà sợ cô nữa nên mới kg chịu đi học
cái quan trọng là bé sợ cái trường đó rồi, bạn nên tìm trường nào có môi trường học tốt hơn, dù có học phí cao chút thì ráng gánh thôi. chúc bé vui ở ngôi trường mới.
Rắc rối nhỉ Nếu nghi ngờ cô giáo ko tốt thì chuyển qua chỗ khác đi,kẻo lại như mấy vụ trên báo nữa tội con mình lắm Vì tương lai con em chúng ta, :snicker: Hồi nhỏ mình đi học khỏe thấy bà,toàn bỏ học đi chơi,chiều chiều tự đi về nhà
con mình mới có 18 tháng nè, trường công ko nhận nên phải gửi trường tư, tuần đầu chỉ gửi 1 buổi, trưa bà ngoại đón về, tại vì tháng sau ngoại phải về quê nên ko chăm đc, mấy bữa đầu còn khóc dữ, nhưng mấy ngày sau đỡ hơn. bạn nên cho con ra trường tư đi để cô chăm cho kĩ, khi lớn hơn 1 chút, bé hiểu nhiều hơn thì lại gửi vào công lập để dạy cho bài bản và rẻ hơn. chứ cháu đã phản ứng như vậy thì chắc chắn có vấn đề gì đó làm cháu sợ rồi hiện nay, con mình mới gửi vô phải đóng tiền CSVC và phí tháng đầu hết khoảng 4tr, sau đó mỗi tháng 1,7tr, do 2 vc đều đi làm về sau 5g nên phải đóng thêm tiền ăn bữa phụ sau 5g, tốn thêm mỗi tháng 400k, và 2 vợ chồng đi làm t7 nên phải gửi thêm t7 nữa nên mỗi t7 tốn thêm 90k, tính ra tiền ăn học cho bé mỗi tháng khoảng 2,5tr chưa kể ăn ở nhà và sữa mua kèm, hic
Cứ đổi trường nếu cần, chỉ cần trường nào bé thích học là đc, dù nghèo cũng phải cho thằng Tèo đi học!
nều cần thiết thì chuyển ngay đi bạn ! bạn có tính đến trường hợp bắt bé học thêm 1 tháng nữa nó chịu ko nổi và sẽ bị tâm lý suốt đời không , lúc đó số tiền csvc kia có làm lành dc vết thương trong lòng bé không , sức khòe là quan trọng , mong bạn suy nghĩ cho thật thấu đáo ! KHÔNG AI ĂN KHÔNG DC CỦA AI DÙ CHỈ 1 ĐỒNG !
sao k tham khảo những phụ huynh khác ??? hỏi các bé chung lớp xem lớp học như nào ? các em học như nào ... con mình có phá k ..v..v...