Tìm kiếm bài viết theo id

Sáng tỏ bí ẩn bàn cầu cơ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi travelsingapore, 14/9/12.

ID Topic : 5720099
Ngày đăng:
14/9/12 lúc 21:01
  1. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    hồi đóa bọn anh học quân sự ở chỗ đối diện suối tiên, cầu cơ hok thấy, thấy bị phạt cả phòng Sáng tỏ bí ẩn bàn cầu cơ)
     
  2. bulldog_cuto Thành Viên Cấp 3

    Nếu chỉ tính năm theo dương lịch ( 2012 năm) thì từng mét nơi chúng ta sống đã có hàng ngàn người chết rồi => chết đủ thể loại, đủ mọi nguyên nhân : chiến tranh, bệnh tật, tai nạn, dịch bệnh, đánh nhau.... Trải qua 2012 năm số người chết nhiều nhiều hơn số người sống hiện tại cả trăm lần ( dân số VN hiện nay là >90 triệu nhá).

    Suy ra : bất cứ mọi ngõ ngách trên đường của chúng ta đi hiện giờ + kể cả trong nhà chúng ta sống cũng có ma. Vậy thì cần gì phải ra những nơi mà mọi người "đồn" có ma để thấy ma ??!

    Vì tui thấy mấy comment trên toàn nói muốn thấy ma phải ra: nghĩa địa, trường bắn hồi xưa, trại giam, bệnh viện, khu quân sự, hồ đá có người chết đuối này nọ... toàn là "thần hồn át thần tính".

    Suy nghĩ tưởng tượng cho lắm vào, thì người cuối cùng bị thiệt lại là chính mình. Cho nên lúc nào bói toán, mê tín dị đoan, thầy bùa thầy ngãi.. cũng có đất sống :snicker:

    p/s: ngày nào 1,2 giờ khuya tui cũng dắt chó đi tolet + tập thể dục. Có thấy con ma, con quỷ nào đâu ?? Sợ là chỉ sợ tụi " ma cô" thôi :canny:
     
  3. utsinhon Thành Viên Vàng

    mình tin là có thật , ai ko tin thì tùy ^^
     
  4. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    uhm ko tin đi, ko tin rùi lúc thấy sẽ biết mà
    nói đâu xa, dì mình nè
    hồi nhỏ chơi cầu cơ, bị nhập, bệnh chết lên chết xuốg
    cả nhà chữa ko biết bao nhiêu thầy thuốc, bao nhiêu tiền của ==> ko hết, lúc đó dì mình ốm có 38kg, nhìn y như ng nghiện
    sau này, đi lên chùa Quan Âm Tu Viện, xin Thầy Trụ Trì ( Ông 6 ), xả bệnh, nguyện ăn chay trường ==> hết bệnh lun òy, giờ trắng trẻo, mập mạp, nhìn trẻ hơn tuổi nhiều ==> ăn chay cũng mười mấy năm rồi
    Trên Trái Đất này đâu chỉ có 1 mình mình
    6 cõi Luân Hồi, Tam Thiên, Đại Thiên, Đại Thế Giới...
     
  5. bulldog_cuto Thành Viên Cấp 3

    nhiều người dễ gặp ma ghê, tui mấy chục năm chưa thấy nè !
     
  6. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    nói thiệt zới bác
    chuyện gặp và chuyện tin nó khác nhau
    t cũng chưa gặp ( vì muốn cũng ko đc ), nhưng t tin
    vì 6 cõi Luân Hồi, ko fải chì có 1 mình mình đâu
    uhm, mà nói bác cũng hok tin đâu
    đời còn dài, từ từ kiểm chứng Sáng tỏ bí ẩn bàn cầu cơ
     
  7. miphuong Thành Viên Cấp 4

    cho hỏi là tại sao ban ngày thì ma ít khi xuất hiện mà chỉ thường xuất hiện vào ban đêm vậy ???
     
  8. bulldog_cuto Thành Viên Cấp 3

    vì khi ban đêm, tranh tối tranh sáng + ko đủ ánh sáng mọi vật đều mờ ảo nên đây là thời điểm thích hợp nhất để tưởng tượng ra vô số điều kì bí, ma quỉ....
     
  9. dragonface Audio Moderator

    Mấy bác chưa chơi thì cứ không tin cũng chả sao, nhưng đừng khẳng định người khác như là nói xạo nhé. Ở đây người chơi kiểm định thực tế là rất nhiều, còn thì nhà khoa học chứng minh vụ này thì chẳng có 1 mống, chưa có thực tế chứng minh nên đừng phủ nhận người khác.
     
  10. ROOCKYVN Thành Viên Cấp 4

    Bác có thấy được cái sóng radio, hay điện thoại di động ko? Ko thấy được ko có nghĩa là nó không tồn tại. VD Cùng là ngươi một người sáng mắt, một người mắt kém thì thế giới quan của 2 người nhận được là khác nhau rồi đâu phải ai cũng giống ai. Chưa kể đến các giác quan tiêm ẩn khác mà chưa khám phá ra.

    Có câu chuyện vui thế này, trong lớp học giáo sư và sinh viên thảo luận với nhau
    - Giáo sư nói rằng "cái gi không thấy được, không cầm nắm được thì cái đó không tồn tại" và phản bác về sự tồn tại của thế giới bên kia cũng như các đấng tối cao.
    - Một người sinh viên đứng lên nói "Các bạn có nhìn thấy được hay sờ nắm được não của giáo sư ko?" Câu trả lời đương nhiên là không. Và người sinh viên kia kết luận là vị giáo sư kia "Không có não" Sáng tỏ bí ẩn bàn cầu cơ)
     
  11. thuonggial2vn Thành Viên Cấp 1

    LOLLLLLLL công nhận mấy đứa con gái dễ bị dụ thiệt, qua phòng nam ngủ thì tụi nó chọc rồi nói có ma LOLLLL, muốn nhát ma con gái chắc là dễ nhất trần đời, chỉ cần mình giả bộ nói: có ai đứng chải tóc kìa, bào đảm sáng mai lên 5s có người kể chuyện ma 100% Sáng tỏ bí ẩn bàn cầu cơ
    à thêm cái nữa là: mấy bạn tin có cõi âm thì nên tìm thầy năm Hậu gì đó, thầy đó hay lắm sẽ làm sáng tỏ vấn đề liền à, nha LOLLLLLLLL
    ( thầy Năm Hậu là con mẹ công nhân có chồng chạy xe ôm, vì thu nhập ko đủ nên chuyển sang làm Thầy, mấy đứa vào gặp bị bà khùng lấy 2 ngón tay chọt đau quá nên nói bậy - search youtube + xem sẽ thấy( nếu trình độ trên 12 sẽ nhận ra vấn đề) )
     
  12. thuonggial2vn Thành Viên Cấp 1

    não nằm trong sọ, đứa nào nói không thì khỏi học DH là vừa - bóc sọ ra xem co nắn được không?
     
  13. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    không tin thì thôi có ai bắt phải tin đâu mà nói nhăng cuội chi nhỉ, nhiều lúc thấy hài vãi l...
     
  14. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bọn SV nhìn lại đầu mình xem có thấy não ko Sáng tỏ bí ẩn bàn cầu cơ - 1
     
  15. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    đúng là cầu cơ chưa có giải thích thuyết phục...ở quê mình bị điên do cầu cơ nhiếu lắm (cách đây muời mấy năm trước).


    ngủ nằm mơ cũng chưa có lý giải thuyết phục.
     
  16. Yu Destiny Thành Viên Cấp 3

    sao cứ cố chứng minh những gì ko chắc chắn nhỉ ?
     
  17. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    bạn chưa thấy thì đừng phán bừa nhé, mình kf phải đứa nhát j, từ nhỏ mình sống ở khu tập thể bệnh viện, cứ cho là hồi nhỏ kg biết j đi, ngoài quê mình cũng từng gặp 1,2 lần. và vào trong tp này mình cũng đã gặp 2 lần rồi nhé. lúc đó kg phải chỉ có 1 mình mình và cũng chẳng mang ra đùa làm j , sau chuyện đó mặt đứa nào cũng sợ ( có cả b nhé) kg nói đc j :surrender:
    ah, mình vs 4 nhỏ bạn ở phòng bên dãy nam chứ kg phải ngủ chung phòng vs nam nhé Sáng tỏ bí ẩn bàn cầu cơ - 1

    còn vụ học quân sự, tụi mình tắt đèn hết nằm đó từ 10h rồi ( theo quy định ) nên tụi nó có chọc thì cũng làm j mà chọc khuya vậy, còn cái tụi girl phòng đối diện thì khác lớp, kg quen biết thì tụi nó bịa hù e làm j, qua hôm sau cái phòng đó mua đồ, mang nhang vào lén cúng, vậy nếu kg có thì tụi nó làm vậy để làm j , để nếu trên kia biết thì tụi nó sẽ bị phạt?
     
  18. Mr. Thành Viên Cấp 3

    ma lon là có đứa cột lon vô dép rồi hù mình chạy... hồi nhỏ bị rồi...
     
  19. Free_Men Thành Viên Cấp 4

    ko phải khu xử bắn gì hết , trường bắn thì bên long bình gần đó . còn ngay tại trung tâm giáo dục quốc phòng như mình nói ở trên là chỉ mới thấy 1 vụ xử bắn công khai 1 chú cướp xe ôm thui .
     
  20. Free_Men Thành Viên Cấp 4

    ngon thì dắt chó đi dạo 1 vòng nghĩa trang đi rùi biết
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 506 (Thành viên: 2, Khách: 495, Robots: 9)