Tình hình là gái là dân Long An,lên đây học,ở nhờ nhà anh chị họ,gái giờ ko muốn nghĩ gì bạn trai,lo học và làm xong rồi tính tiếp,em có nói với gái là có gì em chờ,vì em đối với gái chân thành,gái cũng có nhiều vệ tinh,mà ko thằng nào ăn được hết,đều bỏ cuộc,chỉ còn em là tiếp tục,trong lớp ít ai mà quan tâm nhiều đến gái,bàn bè chỉ nc thôi,riêng em thì em quan tâm,giúp đỡ nhiều cho gái,vì vậy gái có ấn tượng với em,nhiều lúc gái nó hay gọi hỏi em vài vấn đề. Nhà em thì có điều kiện ,thuộc loại trung ah,em có nói với gái là,(gái học dược),về sau thực tập,nếu gặp vấn đề gì thì kêu em,nhà em có quen biết nhiều,sẽ giúp cho gái,vì gái ở trên đây ít ko quen ai nhiều,em đối xử với gái rất hết lòng và chân thành,gái cũng dễ tính,đã trải qua cuộc tình dang dở,cho nên rất già dặn và chững chạc,lúc gái nói là giờ ko muốn quen bạn trai,em biết gái sợ em buồn ko giúp gì cho gái nữa,em đã lường trước và đoán được gái sẽ ra chiêu này,em chỉ sợ gái nói là xem như là bạn vậy mới đau,nói thẳng ra thì ko sao,em chỉ sợ khi gái học xong là theo thằng khác,vì khi học xong,ai đủ đk lo cho kinh tế sau này là theo,em thấy em có xác xuất 45% là win,nếu gái hiểu thì được,còn ko thì....,Em mới yêu lần đầu,còn gái đã trải mấy mối rồi.Mong mấy bác 5giay chỉ đường cho em với
yêu lần đầu nên thua là phải rồi, nếu người ta chịu bạn thì đã đồng ý quen bạn từ lâu rồi, mình nghĩ bạn nên tìm đối tượng khác đi, có kinh nghiệm tí đã.không thì thẳng thắng nói 1 lời thôi. ví dụ: e có chấp nhận làm bạn gái a không, nếu đồng ý thì chủ nhật này lúc 7h tối đến quán XYZ gì đó (chuẩn bị món quà), nếu a không thấy e tới a sẽ tự hiểu và bỏ cuộc, không làm phiền cuộc sống của e nữa p/s: thời gian hẹn cách 3 ngày là ok, trong 3 ngày đó đừng có liên lạc gì cả.
ko có việc gì khó chỉ sợ mình ko làm được thui.... nói đến học thì chắc ko học dữ bằng 'gấu iu' mình đâu...gấu mình học y mà... càng học nhiều càng dễ dính...kinh nghiệm chiến trận kém...vài 3 thủ thuật là chịu ngay thui... chú cứ chém gió vào cho a...chém như vũ bão....khi nào gấu nói:em bị cảm lạnh rùi a à...vậy là có gấu... ps:sao thấy tán gái dễ mà ta..tán phát là dính ngay mà.soa mà mấy chú khó khăn thế....quan trọng chú phải xác định hiểu tâm lý và điều gì gái cần thì 10 con hết 9 con chịu làm gấu chú rùi....
gặp e thì em sẽ kg tới có thể bạn gái chủ thớt gặp tan vỡ trong tình cảm nên sợ chăng? giống mình bây giờ chăng? có người hỏi mình, giờ có quen thì quen đàng hoàng nha, đừng có như những người trước quen đc mấy bữa rồi nói em kg có tình cảm j với anh nữa rùi đường ai nấy đi nha em ... mình kg dám trả lời luôn ... kg phải vì mấy người trước mình kg đàng hoàng mà vì lý do khác
bác nói đúng rồi,gái nó lúc trước chuẩn bị ra mắt,mà ốm quá có 40kg ah,cho nên ra mắt ko thành,cho nên giờ cũng ko muốn quen ai nữa,tính gái giờ rất lạnh,em theo đến bây giờ là hay rồi,em tính bỏ mà gái nó nói có gì giúp gái với mới đau.....
thế là con này nói thẳng ra là ko muốn quen mà vẫn muốn nhờ vả chú đấy chú nên đối diện cái sự thật là vậy đi sau này đỡ thất vọng + đau buồn => lâm bệnh tương tư , cứ hỏi thẳng 1 lần được thì tiến tới ko thì over chứ cù nhây làm gì tốn tiền tốn time tốn công sức để dành làm chuyện đại sự khác nha chú biết đâu time chú bỏ ra kua con bé này thì chú đã kua được cả chục em khác rồi nghĩ mà tiếc đi :sweet_kiss:
Chỉ thẳng vào mặt nó nói: trong 72h nữa ko có câu trả lời đứt khoát thì đừng hối hận,trong 72h giờ đó chú phải luyện tâm hồn sắt đá,gái có lý do gì cũng ko dc xiêu lòng,gái nó yêu thì đạp xích lô nó cũng yêu huống hồ gì chú cũng có điều kiện,dũng cảm lên kaka
cố gắng chém gió nhiều vào....em nào mà chả đổ dưới tay bác Sư...đẹp trai..kho...to chứ lại:snicker: bắt đầu cho chiều hướng tiêu cực rùi đây...
chưa w ng ta mà có s.nghỉ này.... ăn đc hay k ăn đc cũng đâu có lq gì đâu trời ví dụ nếu bro bik gái bạn lúc trước bị ng ta ăn rồi chắc bro cũng k w đâu phải k e nó nói h chưa muốn w ai , chắc e nó cũng có ng mới rồi hoặc đã thích ai rồi !!! :go: chia pùn cho bro !!
cái này có thể là phương án chuẩn nè. nhưng dù sao phải chiến đấu tới cùng....điếc ko sợ súng mà.. VOTE đồng chí chính ủy tiến lên ... các đồng chí trong 5s sẽ ủng hộ đồng chí hết mình...tiến lên đồng chí
xin thưa với bác là em quan sát và em hỏi,lúc trước cũn có vài thằng wen mà gái nó ko chịu,nếu chịu là em đã biết,đằng này thì ko,cho nên em tranh thủ làm wen,tạo ấn tượng tốt với gái,giờ em có ấn tượng rất tốt,em hơn mấy thằng kia ở chỗ chân thành,giúp gái nhiều thứ,cho nên gái ít nhờ người khác toàn kêu em mới đau,mấy thằng kia mới gặp làm như đòi ăn tươi nuốt sống gái,nó ko sợ sao được,còn em thì từ từ mà tới,gái nó rất trân trọng em.
Dừng ngay và nhanh. Chú bị ảo tưởng cmnr, yêu đương gì??? 45% lol , 1% không bít chú có chưa, tình mộng đi người. Nói thẳng ra em ấy coi chú như em thôi , mơ mộng hảo huyền. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng!