Tìm kiếm bài viết theo id

Vậy là Tôi đã tuyên bố Phá sản...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi songlayeu, 16/9/12.

ID Topic : 5729753
Ngày đăng:
16/9/12 lúc 18:57
  1. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    5/8/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    258
    Đầu năm hùn vốn với thằng bạn kinh doanh đồ nội thất, dù đã cố gắng hết sức, nhưng thật sự với tình hình èo uộthiện nay, mình và bạn mình chỉ còn 2 lựa chọn cuối cùng : 1 bỏ tiền chơi tiếp, cầm cự chờ nắng lên, 2. Tuyên bố phá sản (giải thể đóng của cty)
    Nhưng chắc phải chọn P.án 2 thôi, vì mình thấy tình hình này chắc sẽ còn tôi tệ hơn. mà giờ muốn chơi tiếp cũng còn đâu tiền nữa mà chơi, 2 anh em đã đổ vào đó gần 1 tỷ, giớ máy móc, vật liệu, hàng hóa ...chắc bán được cao lắm 200chai cũng khó, thôi thì GAME OVER... BUỒN...
    Ngày đi học thầy giáo dạy : đừng bao giờ bỏ tất cả vốn liếng vào 1 việc kinh doanh, giờ thấy đúng quá...
    GIờ chỉ còn lại 10chai trong ATM, chắc mai qua Phượt kiếm hội nào đó đi DU LỊCH 5 - 10 ngày cho khuây khỏa rồi về tiếp tục làm kiếp Nô lệ vậy...

    BÔN BA KHÔNG QUA THỜI VẬN...

     
  2. Vy Nhã Phi Thương Bất Phú

    Chia buồn cùng bạn....
    Đầu tư phải lựa chọn ngành theo nhu cầu đa số khách hàng và xu hướng
    Một trải nghiệm khá đặt nhưng hãy suy nghĩ kỹ tìm lối ra, mối quan hệ còn không...
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    tình hình ko thấy khi nào nắng lên, sang năm 2013 dự đoán còn tệ hại hơn...giờ cón tiền thì cầm cự đi bạn...ráng ăn những đơn hàng nhỏ lẻ, dù sao cũng là đứa con tinh thần của mình, ko nên đầu hàng nv...vay NH và tiếp tục chiến đấu đi..
     
  4. Ivy_Bridge Never give up

    Cường $ định làm 1 cái show để bán xe mà còn ko đủ kinh phí để làm kìa Vậy là Tôi đã  tuyên bố Phá sản.... Có tin hành lang là cậu Cường $ bị hạn chế xuất cảnh rồi, chắc nay mai nối gót chú Kiên thôi.
    Ko nợ nần ai là mừng rồi Vậy là Tôi đã  tuyên bố Phá sản... - 1
     
  5. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    Chia buồn cùng bác.

    Giờ chỉ mong bác đừng đánh mất niềm tin, đừng buông xuôi tất cả.

    Phật có dạy:

    Khâm phục lớn nhất của đời ngừoi là đứng dậy sau vấp ngã.
     
  6. quydopro1 Thành Viên Cấp 4

    Cố gắng lên bạn ơi.tương lai còn ở phía trước
     
  7. nothingtolose12 Thành Viên Cấp 3

    Thời nay rất nhiều người phá sản nên đừng buồn quá
    còn sống là còn có ngày thành công
    xem như của đi thay người đi
     
  8. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    thích câu Bôn Ba Không Qua Thời Vận của anh , vì cũng làm ngành mộc và hiện đang muốn chết vì dạo này ra hàng cho cửa hàng chậm quá chi phí cho thợ thì ngày càng cao đà này cuối năm cũng off lun đang rầu thúi ruột
     
  9. taythainguyen Thành Viên Cấp 4

    Từ nay đến hết năm sau, án binh bất động
     
  10. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    bí đường đi rồi bạn ơi, cũng muốn cờ bí dí Tốt lắm, nhưng...nghìn trùng xa cách
     
  11. haisan379 Thành Viên Bạch Kim

    Tự tin để đứng vững nhé bạn hiền Vậy là Tôi đã  tuyên bố Phá sản...
     
  12. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    oh, Bank bây giờ phải thế chấp còn khó khăn lắm, làm ko đủ trả tiền NV nữa... chắc mình đâu hàng thôi... thanks bạn
     
  13. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    trời có chuyện đó luôn hả bác? vậy mình cũng được an ủi chút rồi. không biết Hà Hồ có giải cứu đc Cu Cường $ ko? xem hồi sau sẽ rõ,hihi
     
  14. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    thanks bác nhiều, minh sẽ cố gắng hơn
     
  15. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    chỉ mong bạn đừng đi vào vết xe của mình. cầu chúc tốt lành cho bạn
     
  16. Mr.SơnBìnhĐịnh™ Thành Viên Cấp 3

    cố gắng lên bạn...
    kinh doanh mặc hàng nhu yếu phẩm thu nhập ko lớn nhưng ko bao giờ chết cả...biết đi lên từ cái nhỏ thì mới gặt hái được thành công...
    chúc bạn vượt qua thử thách để tiến tới thành công
     
  17. thich dt Thành Viên Cấp 4

    thua keo này ta bày keo khác , quan trọng là đừng bao giờ bỏ cuộc nha bạn
     
  18. NGHỆ SĨ ƯU TÚ Thành Viên Cấp 4

    thua lỗ , buồn !
    chúc bác mau qua cơn bão :d
     
  19. concasau Thành Viên Bạch Kim

    MÌNH CŨNG KHÔNG HƠN GÌ BẠN,ĐÃ PHÁ SẢN TỪ 4 THÁNG NAY
    SỐ TIỀN CŨNG KHÔNG NHỎ,TINH THẦN ĐỂ ĐỨNG VỮNG QUAN TRỌNG HƠN SỐ TIỀN
     
  20. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    chia buồn cùng bạn, nhìn đứa con tinh thần bị vùi lấp như vậy ai mà không rầu...
     

Tình hình diễn đàn

  1. suamayphachecafe,
  2. HONEYZ,
  3. Cuongvt,
  4. chinhchu373
Tổng: 565 (Thành viên: 12, Khách: 545, Robots: 8)