kg hợp ... chán ... kg có cảm giác j ... quan điểm bất đồng ...v . v ... đối với ai cũng nghiêm túc mà hình như người ta kg vậy ==> chán
Lại đem chuyện năm xưa vào đây hả em. Pó tay em luôn. Con gái gì mà hok biết nhìn phía trước. Cứ mãi nhìn về ngừoi đã khuất rồi tự cho ảo tưởng là ng ta đối xử tệ với mình, mình cũng mất cảm giac với ng khác. Chú Sơn kinh nghiệm gái gú nhiều quá. Anh chắc xách dép cho chú. Chú tự hào lấy vợ bs lắm hay sao mà để cái : Chú hồ hởi quá đấy. Anh là anh hok có cảm hứng với gái ngành y nổi. . Chị bé_nana có phong cách nói y như sếp karamelo vậy. Like mạnh ý trừ câư chữ...
kg phải như vậy ... số người tốt vs em rất nhiều ... số đối xử tệ vs e ít gấp mấy lần ... muh :spiderman:
đây là cái toppic thứ 5 trong tháng bác này lập về gái . . . Mỗi lần là 1 con khác, lần nào thấy bác kể cũng có lợi thế. . . Vậy mà bây giờ vẫn chưa có bồ, học hành thì ko lo. Suốt ngày gái gú. Vote cho mod ban :beat_shot:
có vầy điều mình chia sẽ với bạn là nhấm 1 thời gian nào đó 1 tháng hay 3 tháng cua được e đó thì theo còn ko thì bỏ kiếm đối tượng khác chứ mình cứ theo hoài vừa bị thiệt về mình vừa cảm thấy khó chịu khi ko được hồi âm lắm
Vậy mà giờ vẫn vậy hả em. Lại đổ thừa chán và không có cảm giác ah. Câu này anh nghe hok bết bao nhiêu lần rồi. Khi nào cho anh diện kia bf của em đi. Hay để lúc anh mới đám cứoi em mới dẫn.hoho...
người ta tốt vs mình là 1 chuyện, mà mình có thick người ta kg là chuyện khác, yêu là chuyện khác nữa, hihi có người e từng rất ghét ( kg biết sao nhìn mặt ghét chứ nó cũng bình thường ah ) nhưng sau đó là thương, nhưng hình như kg có duyên nên kg đi đến đâu hết :tire: FA
Làm theo lý trí con tim đi bạn Kiếm khúc cây thiệt bự, để sau lưng và hỏi bạn ý :" Giờ em có iu tui ko?" Nói ko là phang liền..... Nghĩ Vui để giảm strees thôi nha. Theo mình nghĩ thì nên stop.... Cái nào của mình là của mình à, của mình thì tự động nó sẽ đến với mình, bạn hiểu chứ?