Tìm kiếm bài viết theo id

Vậy là Tôi đã tuyên bố Phá sản...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi songlayeu, 16/9/12.

ID Topic : 5729753
Ngày đăng:
16/9/12 lúc 18:57
  1. Xu47 Thành Viên Cấp 3

    Vậy là Tôi đã  tuyên bố Phá sản... chia buồn cùng bạn
     
  2. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    đúng là bôn ba không qua thời vận thật.
     
  3. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    chia buồn cùng bạn. Mai là ngày đầu tiên mình đi làm lai sau 2 tháng thất nghiệp vì bị đồng nghiệp cắn. Đúng là thời buổi kinh tế khó khăn. hicVậy là Tôi đã  tuyên bố Phá sản...
     
  4. huynh ti Thành Viên Cấp 2

    Chia pun cùng pac.
    Thời buổi kinh tế khó khăn ma`
     
  5. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    đâu phải năm nay tình hình mới khó khăn.Khó khăn bắt đầu từ năm 2010 rồi,sắp tới điện,nước lên giá , chết tiếp nữa.

    Chúc chủ topic sẽ vượt qua được.
     
  6. kinggb103 Trùm Bán Hàng Chất

    e cùng tưng kd và cũng...đúng như bro nói Bôn ba ko qua thời vận...
     
  7. anh_long Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tình hình chung của thế giới mà .. qua được thời điểm này thì tình yêu sẽ đến thôi Vậy là Tôi đã  tuyên bố Phá sản... Cố lên !!
     
  8. KEEP WALKING !! Thành Viên Cấp 2

    cần thêm 1 chút may mắn nữaVậy là Tôi đã  tuyên bố Phá sản...
     
  9. Jimenez Thành Viên Cấp 3

    Thời buổi này đủ ăn là mừng rồi. Có lẽ bác nên du lịch cho khuây khỏa rồi tính đường khác mà binh. Thua keo này bày keo khác, ráng lên bác.
     
  10. xuantruong_đt Thành Viên Vàng

    chia buồn với bác, năm nay tình hình khó khăn quá làm ăn lớn dễ thất bại. mình thấy chỉ có dịch vụ ăn uống là tỉ lệ thành công cao nhất.
     
  11. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    tốn tiền nhiều quá xót lắm hơn là tiền ít
     
  12. jonny_hoangus Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thất bại là mẹ thành công . Hãy nhớ lấy điều đó bạn ah . Tôi đã từng thất bại rất nhiều lần . Tôi đã đứng lên . Vậy tại sao bạn thì không nhỉ . Hãy cố lên nhé .
    Công Hoàng
     
  13. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Thất bại nhiều tiền quá thì cũng xót, nhưng cố gắng đừng để nợ nần; tự thiếu mình thì trả được, thiếu người khổ lắm bạn ơi. Làm ăn riêng thì phải có phần chấp nhận thất bại, đại dương nào mà không có sóng, đừng để sóng vùi dập luôn khi bạn té ngã thì bạn có thể bắt đầu lại tất cả.
     
  14. thai090 Thành Viên Cấp 3

    chán ,tình hình 2013 cũng ko khá hơn mấy .....................
     
  15. huynh_gia1987 Thành Viên Bạch Kim

    like. buồn bực chán nản nên Phượt . giảm streaa or kiếm nhưng người xa lạ or môi trường mới đâu đó vài ngày.rùi về tính.. làm ăn mà bạn. lúc này lúc kia. trong tình hình khó khăn lúc này thì kiếm cái gì chậm mà chắc. mình cũng tính phượt bụi giữa tháng 10 nè. chi phí khoảng 6 củ ( trọn gói đi lại+ăn ở+shoping quà lưu niệm ) hii máu thì đi chung cho vui
     
  16. utsinhon Thành Viên Vàng

    chìa buồn cùng bạn , mình đầu năm nay cũng gặp tình trạng giống bạn , đến bây giờ vẫn chưa gượng dậy được
     
  17. nhatha Thành Viên Cấp 2

    hic..hic..đời là bể khổ, mà qua bể khổ thì ta đã qua đời...
    cố lên bạn ơi...tình hình kinh tế khó khăn chung rồi bác ạh
     
  18. kinh doanh phải gặp thời thôi mà!
     
  19. erai1623 Thành Viên Bạch Kim

    Đến giờ này thì mình vẫn ẩn minh chờ thời, nếu không có gì khác hơn thì chắc nên làm công suốt đời cho nó ân phận thôi.
     
  20. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    bác đừng cay cú dồn tiền làm cú khác là được.

    giờ nên dừng lại làm lính để nhìn trước ngó sau rồi tiếp tục bước.

    chúc bác thành công lần tới.