Tìm kiếm bài viết theo id

bộ mặt của chính mình ,các bác chọn cách nào

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chieucuong, 5/9/12.

ID Topic : 5663101
Ngày đăng:
5/9/12 lúc 10:22
  1. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Mình có bán xe. Mua bán thì gặp nhiều khách đủ thể lọai.
    Có khách thấy thiệt là bèo, đi chiếc cup bèo cũng ko kém, mua cho đứa cháu chiếc Dylan xe cọp, ko cần nổ máy, ko cần chạy thử, và cũng ... ko trả giá luôn! tích tắc 30 giây đếm sọet sọet mớ đô la đứa mình!
    Có khách cũng lạ nhưng xài số đt đẹp, nghe qua cách nói chuyện cũng rất đàng hòang, kêu đem 1 cái xe cao cấp giao ra Vũng tàu lấy, gặp mặt mới thấy thiệt là bèo, bèo hơn cả mình!!! liếc qua xe xong, cũng ko hề trả giá 1 tiếng, quắc 1 đứa gần đó lại bảo, đếm tiền đưa cho anh đây mầy! Xong trong 1 nốt nhạc, kêu mình ở lại nhậu và chơi vài bữa hảy về, mình từ chối thì đích thân chở mình và bỏ tiền ra mua vé tàu cánh ngầm cho mình về... bảnh thiệt!
    Còn nhiều tay thì thật sang trọng, ngan ngát hương hoa! dù thích lắm nhưng trong túi cũng ko có nổi 100ngàn để đặt cọc, sau khi xem cả buổi và đã trả giá kỳ kèo từng đồng thấy sợ!
    Theo bạn thì bạn thích mẫu ng nào?
     
  2. thenaoha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Kinh nghiệm thế này thì phải trải qua đến 2 bàn tay ,2 bàn chân cuộc tình rồi bộ mặt của chính mình ,các bác chọn cách nào)
     
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    hiện nay nghèo nhưng tiền không bèo có dạng như sau:
    - tự dưng bán đất phất lên, không biết xài tiền như thế nào cho đúng, con cái đòi mua sắm xe cộ , thế là cứ ra salon xách túi vải rách đầy tiền rồi mua xe cho con mà không cần trả giá, vì không biết giá trị của chiếc xe là bao nhiêu để trả giá, loại người này thực chất thì họ vẫn là nghèo, không nghèo tiền bạc nhưng nghèo ý thức, nghèo về học thức. Bởi vậy, những người này mà đụng chuyện thì họ sẵn sàng quăng tiền ra để thuê giang hồ hành xử đối phương mà không tiếc tiền.
    - Đi gởi ngân hàng vài tỷ -> vài chục tỷ mà mang tiền đến ngân hàng thì đủ biết là dân 3 lúa chứ không phải 2 lúa nữa, tại sao không ngồi nhà gọi điện thoại ngân hàng nó cho xe đến tận nhà luôn.
    túm lại, tác phong và cách cư xử bên ngoài nó cũng thể hiện được đẳng cấp của người đó đến đâu, chứ không phải là thấy bèo bèo mà tiền chất đống là nhất. đối với những người mà giả bộ nghèo như vậy thì khi kinh doanh mua bán với họ thì phải cẩn thận.
     
  4. alibato Thành Viên Cấp 3

    các bác nên nhớ là mình đang sống ở Sg đấy nhé, Sg nơi của sự bon chen, khoe khoang, bề ngoài 1 chút ng ta nhìn vs bác con mắt khác đấy, còn zơ zơ thì con mắt khác đấy, e chỉ nêu wan điểm riêng thôi, ai gạch đá j thì cứ việc bộ mặt của chính mình ,các bác chọn cách nào
     
  5. keytechacc Thành Viên Cấp 3

    Đi gửi tiền ngân hàng là dễ thấy các đại gia phố núi nhất, nhìn vẻ ngoài tuy tầm thường nhưng túi tiền thì rất phi thường bộ mặt của chính mình ,các bác chọn cách nào)
     
  6. kyoshjro90 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác này nói đúng đấy, nếu gửi tiền nhiều thì em cũng không dám chạy ra gửi, lỡ gặp bọn cướp là mất mạng luôn
     
  7. kyoshjro90 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giờ này có bác nào còn thức không nhỉ
     
  8. ryanpham0318 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    heheh, hôm nay đã gửi tiết kiệm ngân hàng Phương Đông, cào trúng ngay 500k. Thiệt là sung sướng quá đi mà, chiều nay phải shopping toàn tập mới được. Hhehe, bây giờ em nghèo thiệt nhưng tiền cũng hok bèo bèo đâu nhé.
     
  9. gianghonuhiep Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bèo cũng bèo vừa vừa thôi bác ơi, chứ bèo nhèo quá đi ra ngoài người tra lại chả làm ăn với mình. Theo em thấy bác cừ gửi tiết kiệm ngân hàng, lấy lãi đầu tư cho bên ngoài sang lên là hoàn hảo nhất bộ mặt của chính mình ,các bác chọn cách nào
     
  10. yeuanuong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình nghĩ là nên sống một cách đơn giản, người giàu mà mình biết thì họ cũng sống khá là đơn giản, không khoe khoang thì cái "giàu" đó nó mới bền được.Việc gửi tiết kiệm tại 1 ngân hàng cũng là 1 cách hay để đảm bảo cho mình một mức sống.Ngân hàng phương đông cũng là 1 gợi ý hay.
     
  11. gauxinhxan Thành Viên Mới

    Nghèo cũng khổ - giàu cũng khổ, cứ sống bình thường thôi các bác ạ.
     
  12. whylonely Banned

    đa phần thì người ta nhìn bề ngoài hok ak
     
  13. keytechacc Thành Viên Cấp 3

    Bác đi làm ăn lớn phải tiếp xúc với nhiều người làm sao mà nhìn bèo bèo được bác, thế nào cũng bị đánh giá này nọ! Cứ phải chỉnh chu, lịch sự bác ơi bộ mặt của chính mình ,các bác chọn cách nào
     
  14. mình cũng bt chẳng cần xe xịn đồ xịn, chỉ cần xe chính hãng, đồ mặc có nhãn hiệu đàng hoàng là ok. Thiếu gì đứa đi bán hủ tíu gõ, đẩy xe đi bán bánh mì hay đi bưng cafe ở gần nhà mình đi air blade rồi nouvo tùm lum. Mình thấy sếp mình ở cơ quan mặc bình thường, đi xe cub đời nào chẳng biết, mà 2 đứa con du học Mỹ, rồi làm giám đốc Trung tâm Anh ngữ, trưởng Khoa ngoại ngữ của trường ĐH mình đang làm v.v.... Chưa kể còn có 4 căn nhà mặt tiền cho thuê ở ngoài Hà Nội nữa bộ mặt của chính mình ,các bác chọn cách nào. Nói chung chẳng bao giờ định giá được ai chỉ qua bề ngoài, nhưng bề ngoài cũng lịch sự chứ đừng có xàm quá thì hông được!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 435 (Thành viên: 0, Khách: 431, Robots: 4)