Tìm kiếm bài viết theo id

Vậy là Tôi đã tuyên bố Phá sản...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi songlayeu, 16/9/12.

ID Topic : 5729753
Ngày đăng:
16/9/12 lúc 18:57
  1. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    người cùng khổ
     
  2. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    anh đã cố gang, cố gắng tới giọt máu cuôi cùng rồi...
     
  3. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    trời, xi mang HL mà thê thảm vậy hả bro
     
  4. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    lu1cna2y chỉ mong được làm Lính thôi, chứ còn đường nào binh nữa đâu bạn. thanks nhiều
     
  5. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    chúc mừng bạn
     
  6. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    chúc em sớm vượt qua khó khăn và ko đi vào vết xe của anh
     
  7. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    tính đi đâu vậy bạn? cho plan của bạn đi.
     
  8. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    ha ha, bạn rất có óc hài hước, cám ơn bạn. ngày đó ko biết còn time vo 5s chém gió ko hen?
     
  9. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    Mã đáo thành công nha bạn
     
  10. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    đang bih đường đó bạn, bạn muốn sang?
     
  11. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    thanks em nhiều. sẽ từ từ bước thôi em
     
  12. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    bro đang làm cv gì nhỉ? có thể chỉ giáo thêm?
     
  13. manh09 Thành Viên Cấp 4

    Cố lên you !! , tạm thời thất bại nhưng tương lai có thêm kinh nghiệm !
     
  14. hanlq Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng bị cắn như bạn và đang thất nghiệp ở nhà trông con hơn 2 tháng rồi. Hy vọng có việc đầu tháng 10

    Tính tò mò tìm cái gì làm riêng mà đọc Topic này xong thì nan.....nản...
     
  15. nguoixala Thành Viên Cấp 3

    Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai.
    Tình hình chung bi giờ là vậy, cố gắng tằng tiện vì trước mắt còn nhều khó khăn.
     
  16. mrtranvume Thành Viên Cấp 2

    có chí nhưng hok gặp thời, cố lên bạn,hj
     
  17. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Cố gắng vượt qua nỗi buồn.
    Bro có thể chia sẻ về thất bại cho cả nhà được không, điều này giúp bro vơi sầu + giúp anh em thêm kinh nghiệm chiến trường
     
  18. hoangtram_1409 Thành Viên Cấp 3

    đúng là bôn ba không qua thời vận
     
  19. phuongaudio Thành Viên Cấp 6

    Khi mình đi làm công ăn lương thì mình lại nghỉ là "phi thương bất phú". CHuyển qua làm chủ thì "từ hai bàn tay trắng ...làm nên cảnh nợ nầng".....chia buồn cùng bác chủ
     
  20. Mr_shu86 Thành Viên Cấp 2

    làm công thì nghĩ rằng phi thương bất phú
    ra làm chủ thì lại thấy mệt mỏi tâm lý và tinh thần quá lại muốn đi làm tay sai lại
    bữa nào rãnh anh em mình làm vài chai chơi nhé anh trai,có gì pm yh em!