Tìm kiếm bài viết theo id

Vậy là Tôi đã tuyên bố Phá sản...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi songlayeu, 16/9/12.

ID Topic : 5729753
Ngày đăng:
16/9/12 lúc 18:57
  1. mytrinh2k Thành Viên Cấp 6

    chi buồn cùng bạn nhé - thời đại kinh tế khó khăn quá mà
     
  2. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    Chắc ý bạn nói dịch vụ cho vay với cầm cố Vậy là Tôi đã  tuyên bố Phá sản...
     
  3. Bảo Phi Thành Viên Cấp 1

    đầu ra trc bác ơi... nhà e cũng bắt e làm sx 1 cái gì đó đầu tư công nghệ cho... nhưng cái khó là k có đầu ra... cung nhiều hơn cầu mà hic hic
     
  4. vipbeiu RÙA LAMBADA

    tạm thời xây dựng ko phát triển đến cuối năm nay chắc có dâu hiệu khôi phục -Thánh Phán
     
  5. ciaophong2 Thành Viên Cấp 1

    lúc nhỏ cứ tưởng làm giàu ko khó
    bay giờ mới biết hồi đó lỡ mồm
     
  6. fxlifan Thành Viên Cấp 3

    làm trong ngành này quan trong nhất là có mối
    muốn có mối là phải lo chuyện phong bì, hàng quán, em út mấy đệ ca mới chiếu cố cho. còn khơi khơi thì chờ thời bạn ơi ...
     
  7. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Móa, khuyên bác la chia tay sớm bớt đau khổ =)).

    Cài thời buổi mà miếng ăn kiếm còn ko đủ no thì ai đâu nghĩ tơi trang hoàng nội thất nhà cửa hả bác.

    Đặc thù của ngành nội thất là cyclical, biến động theo nền kinh tế. Nền kinh tế tăng truong phát triển thì dân mới dư giả, thoải mái,rủng rỉnh mua sắm trang hoàng. Mà hiện tại kinh tế TG noi chung và VN noi riêng thì đang khủng hoảng, èo uộc. Chưa thấy đâu là bến bờ hạnh phúc (móa thằng Mỹ, lãi suất gần 0% rồi mà vẫn éo xi nhê, thất nghiệp cao, tăng trưởng chậm. Mới đây còn choi thêm cú QE3, mỗi tháng bơm 40 tỷ đô vào thị trường, vãi FED =))), cũng đủ hình dung nền KT thế giới nó ảm đạm đến mức nào.

    Nói đâu xa xôi, bản thân em, ghế hư, ra trải nệm cũ rách, còn ko buồn để ý mua để thay nữa =))

    Đừng níu kéo để chờ đợi 1 ngay huy hoàng. Nó chắc chắn sẽ tới. Nhưng đến lúc đó, ko biêt bác đang ở đâu =)). Dân đầu tư thì phải biết câu này: The market can stay irrational longer than you can stay solvent (J.M.Keynes).

    Giờ mà ban dc 200 chai là ngon lắm rồi

    Đôi khi từ bỏ ko có nghĩa mình là kẻ thua cuộc,nản chí. Mà nó thể hiện mình trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, tìm 1 hướng đi khác sáng sủa hơn
     
  8. ẩm thực bụi Thành Viên Cấp 1

    chia buồn với bác
    ráng cố gắng vượt qua bác nhé
    giờ bác còn 200 chai lận lưng là ngon rồi đó
    kiếm cái khách nhỏ hơn làm đi bác
    mở 1 quán ăn hay 1 quán nước bán chơi cho đỡ buồn.......
     
  9. causaigon Thành Viên Cấp 3

    Vốn của bạn không phải đã mất, mà nó nằm ẩn trong các mối quan hệ làm ăn của bạn, nó ẩn trong kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn, có thể đi du lịch cho khuây khỏa và trở lại tìm cách tiếp tục tìm công việc nhỏ hơn, khả thi hơn, nhưng nhu cầu thị trường vẫn đang mạnh, để tiếp tục phát triển trở lại...
     
  10. Mud27 Thành Viên Cấp 3

    phượt để lấy lại tinh thần rồi bắt đầu lại bác ah
     
  11. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    - Thấy nể bạn nhiều hơn là buồn cho bạn
    - Đọc sơ những câu văn ngắn gọn bạn viết đủ hiểu cách lam việc của bạn quyết đoán rồi
    - Cố lên bạn nhé. Còn cái cần câu thì hồ này hết cá mình đem cần câu đó sang hồ khác câu tiếp, nếu lại hết cá thì ra sông ra biển câu. Chúc bạn thành công

    Đây cũng là kinh nghiệm sương "đổ máu" cho các bạn chuẩn bị kinh doanh.
     
  12. Quang Thành Tinh Dầu Aroma-zone.vn

    Giờ mà ko nợ ai là hạnh phúc nhất đời rồi.
     
  13. No-table Thành Viên Vàng

    có cái khó mới ló cái khôn
    Thôi thì cứ coi như bỏ tiền ra đi học vậy
     
  14. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Dòng đời xô đẩy. Ai đưa thì mình đẩy thôi Vậy là Tôi đã  tuyên bố Phá sản...
     
  15. kendulata6 Thành Viên Cấp 3

    Hi ! đang tính nghấp nghé ra kd mà nge ae than vậy nản chí thật, đúng là 2năm trở lại buôn bán kd ế ẩm thiêt h đủ an cug may mắn chứ nói chi tới lam giàu, cái j cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa,tính rủ thêm 2 thằng bạn nữa ra thuê mướn mở cf máy lạnh ae nào có kinh nghiệm lãnh vực này chỉ giáo e với
     
  16. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    thanks bạn, nhưng quyết đoán vẫn chưa đủ Mr Cốp ơi,

    mình Out vì ko cạnh tranh nỗi giá với các "đại gia", lãi chưa tới 20% chưa tính chi phí các loại, mà đôi khi phải cỏng 10% phí ngoại giao và lót tay nữa

    Muốn thành công còn phải học cách thất bại nữa mà.

    Cám ơn bạn lần nữa vì đã động viên
     
  17. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    cứ đi ắt sẽ có "đường" thôi bạn, mạnh mẽ lên nhé
     
  18. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    không thễ chuẩn hơn
     
  19. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Đúng là muốn thanh công phải học cách thất bại.
    Gởi bạn câu chuyện vui đọc đở buồn xíu :

    Trong chiến luỹ, để động viên binh lính, viên chỉ huy treo thưởng:
    - Cứ mỗi tên địch bị hạ các cậu sẽ được thưởng một quan tiền.
    - Vài giờ sau, một tân binh lập cập bò vào báo: Thưa xếp... chúng... chúng ta sắp giàu to rồi, quanh công sự cơ man nào... là...là... "tiền"!



    Cố gắng và can đảm bạn nha!








     
  20. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    xin chỉnh lại câu nói của anh 1 chút, muốn thành công phải học cách đối mặt với thất bại. Xin cảm ơn!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024,
  5. honeyz...
Tổng: 987 (Thành viên: 10, Khách: 881, Robots: 96)