Tìm kiếm bài viết theo id

Bức xúc quán bánh căn 38 (154 nguyễn đình chính, quận phú nhuận)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zinzu, 19/9/12.

ID Topic : 5749602
Ngày đăng:
19/9/12 lúc 23:17
  1. zinzu Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    21/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,604
    Mình quá bức xúc mong a e diễn đàn ai gặp trường hợp như mình thì cho ý kiến để mình tham khảo!,,
    Chuyện là thế này: mình được tuyển vô quán làm nhân viên phục vụ, nhưng thực chất mình phải làm không biết bao nhieu việc từ bếp núc, đến dọn dẹp! Nhưng mình vẫn chấp nhận vì làm cũng đã lâu, mà quán lại đang thiếu người!! Bà vhur thì tự cao, chửi bới nhân viên, nhưng mà mình đi làm thuê mình phải chấp nhận thôi. Tuần vừa rồi mình bận công việc nhà, nên đã nhờ nhân viên làm cùng báo lại giúp là mình nghỉ ( vì mọi khi mình vẫn như thế).. Sau đó mình đi làm lại thì nhận được tin nhắn của nhân viên cùng làm là mình bị cho nghỉ việc. Mình bán tín bán nghi nên gọi trực tiếp chủ quán để hỏi lý do, và nhận được câu trả lời là vì nghỉ không phép. Mình biết và chấp nhận nên mới hỏi " vậy tiền lương của con thì sao cô", thì cô chủ trả lời: " không có chuyện lương gì ở đây cả, tao không trả" rồi cúp máy. Mình đi làm đã được nữa tháng, số tiền không lớn nhưng cũng không nhỏ với sinh viên chúng mình! Ngay hôm đó và hôm sau mình tới quán nhưng k gặp được chủ quán. mình liên lạc lại hỏi khi nào chủ quán rảnh cho mình gặp để nói chuyện chứ mình làm cũng lâu rồi, giờ cho mình nghỉ phải trả lương cho mình, còn không thì cho mình đi làm tiếp cho đủ tháng rồi trả lương xong cho nghỉ". Mình nhận được câu trả lời không thể chấp nhận được ở một người 50 tuổi tự xưng là học cao hiểu rộng như sau:" mày là đồ mất dạy, nghỉ không xin phép tao thì đừng có mơ mà nhận lương, mày mất dạy với tao thì tao mất dạy lại" rồi cúp máy!
    chuyện của mình là như thế, đã có anh em nào gặp hoàn cảnh như mình chưa, và mình nên làm gì để lấy lại lương của mình, vì sự thật mình rất bức xúc, ngày nào cũng từ 17h đến gần 24h mới về nhà, suốt nữa tháng như thế ( nữa tháng này là ngày mình đã đi làm), giờ mất công việc và cả tiền!
    mình đã đi tới văn phòng luật để được tư vấn và họ bảo mình hãy trình báo với công an phường và làm đơn cho mình, và mình sẽ làm như thế! Nhưng thật lòng mình rất mong là mọi chuyện giải quyết êm đẹp mà k phải can thiệp bởi công an! Nhưng chủ quản nhất quyết không trả lương cho mình mà cũng không cho mình làm tiếp, cả mình và bạn mình cùng cảnh ngộ và cùng làm ở quán. Cả 2 đang rất mong sự góp ý của anh e, để sớm giải quyết! Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc bài của mình!
     
  2. Lygiatinh3 Thành Viên Cấp 1

    Nói với bạn thế này: lắng nghe nhé

    Bạn làm chưa đủ 30 ngày là kg trả công (cho dù bạn làm đến 29 ngày)

    Bạn nghĩ phải trực tiếp nói với bà chủ vì nhắn là kg tôn trọng

    Bạn hỏi lương thì nên gặp trực tiếp đừng gọi đt

    Bạn ít tuỏi hơn thì nên nói như thế nào

    Nếu bạn đã làm đủ những yếu tố trên mà chủ kg trả thì chém
    Còn bạn làm chua đủ những yếu tố trên mà nghĩ thì kg có lương đau

    Hãy hiểu như vậy nhé
     
  3. zinzu Thành Viên Cấp 4

    Bạn ah, trước hết xin cảm ơn bạn đã quan tâm! Nhưng mình xin đính chính là mình bị đuổi chứ k tự ý nghỉ luôn, mình biết điều bạn vừa nói là chưa làm đủ 30 ngày thì chưa được nhận lương. Nhưng mình không hề nghỉ ngang. Mình đi làm tiếp tục thi chủ quán k cho làm! Và mình làm ở đó lâu rồi. Gần 1 năm rồi, và mình và các nhân vuên khác hay nhắn nhau nói giúp khi xin nghỉ và được chấp nhận hết vì lúc trước gọi điện xin nghỉ thì cô chủ k bắt máy, vì cô kêu cô đi làm, đừng có gọi nên cứ nhắn nhân viên khác, đâm ra đã quen!. Bây giờ mình k được đi làm cho đủ 30 ngày như bạn nói và cũng k được nhân lương 15 ngày. Vậy 15 ngày mình đưa sức lực ra làm k công sao bạn. Và xin đính chính là mình lại quán nhiều lần nhưng k gặp được nên mới gọi điện thoại. Chứ sinh viên đi làm thêm như mình đâu dư giả gì mà gọi điện thoại bạn nhé
     
  4. skullrock Thành Viên Cấp 3

    ko có HD lao động thì ko ai ràng buộc chuyện này đâu bạn à, CA chưa chắc can thiệp được. Thích thì cho làm, ko thích thì đuổi, cái này chỉ có dùng tình cảm mà xuống nước thôi, vì dù sao xuất phát điểm cũng là lỗi của bạn nghỉ ko báo trước, làm ng ta ghét.
     
  5. chan_chan_nan Thành Viên Cấp 2

    bỏ tiền lương đó đi bạn ơi
    canh me bã đi xe 1 mình ,đạp chết mịa bã lun ,chứ người lớn mà nói chiện thế à.
    đúng là nghĩ mà ko nói trực tiếp thì ko tôn trọng người ta .
    nhưng đã là người lớn thì phải bít nói sao cho vừa lòng nhau vậy mà phán :mày là đồ mất dạy, nghỉ không xin phép tao thì đừng có mơ mà nhận lương, mày mất dạy với tao thì tao mất dạy lại" rồi cúp máy!
    bã chữi bạn còn đỡ ,mà chữi tới câu " mất dạy" thì tới người sinh ra mình r` .
    bạn hiền đấy ,chứ gặp mình gặp thẳng mặt mà nói như thế mình đấm thẳng mặt lun chứ mà nói câu đó .
     
  6. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

  7. zinzu Thành Viên Cấp 4

    Trước hết xin cảm ơn bạn! Đúng là mình nghỉ k báo trước nhưng mình cũng đã nhờ nhắn giúp là sẽ trình bày lý do với cô chủ sau vì chuyện gia đình mình! Đúng như bạn nói là thích cho làm ghét cho nghỉ vậy đó. Và mình tới quán ngồi chờ và đòi gặp chủ quán thì chồng cô chủ kêu mình phải bồi thường thiệt hại cho quán ( mình k biết thiệt hại gì) nên k được nhận lương và sẽ báo công an nếu mình ngồi lỳ ở đó. Bạn xem làm sao mà giải quyết tình cảm được bây giờ!!
     
  8. zinzu Thành Viên Cấp 4

    Uhm, đúng rồi đó bạn....
     
  9. skullrock Thành Viên Cấp 3

    mình ko có HD ràng buộc thì ngta nói sao nghe vậy bạn à, bạn làm đúng, ngta nói sai đó, được không ? Huống hồ hành động nghỉ của bạn, dù có xin phép Thủ Tướng đi chăng nữa, ngta không cho phép, ngta ko trả lương đó, đó là quyền của ngta. Nếu ko dùng tình cảm được, thì bỏ đi bạn à...có giấy tờ gì chứng minh bạn đã làm ở quán đó, có dữ liệu quét vân tay chứng minh ngày nào bạn cũng đi làm ? đi đùng giờ ?? thỏa thuận lương giữa bạn và chủ ??? có đầy đủ hết mấy cái đó chưa chắc CA đã giải quyết cho bạn, huống hồ...ngta mở ra kinh doanh, thuê nhìu nv, dĩ nhiên là ko ai muốn quịt bạn 1 vài triệu, nhưng cái này thì phụ thuộc hoàn toàn vào cảm tính rùi bạn à, ko dàn xếp dc đâu.
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    hên là hùi sv mình đi làm thêm kg gặp cảnh đó :burn_joss_stick:
     
  11. nicholas.tse Thành Viên Cấp 3

    viet 1 to giay bieu tinh` truoc quan ba` chu do' roi ngoi tu 17h den 24h
    viet ba chu quyt tien luong ko tra cho nhan vien khach ra vao thay la ba chu ko con mat mui nao nhin nua dau xong the nao cung phai tra tien thoi
    phai chiu dung chut xiu gian nan moi mong lay lai luong
    chang le chut xiu tien luong ma lam ba~ mat mat
     
  12. davuong Thành Viên Cấp 6

    chuyện này phức tạp lắm... chúc bạn giải quyết được nha... mà bánh canh chứ k fai bán căn, đúng k ta?
     
  13. zinzu Thành Viên Cấp 4

    Thanks bạn đã quan tâm!! Đây k phải là lần đầu mình xin kiểu đó, và mình k hề nghỉ là phức tạp như thế này. Theo như các nhân viên khác là vì có nhân viên khác xin vào, mức lương thử việc thấp hơn mình nên sẵn dịp mình nghỉ, lấy cớ k trả lương luôn. Vì quán dạo này k có khách, do nhiều nguyên nhân chủ yếu là giá cả và vệ sinh ( một sinh viên như mình vừa bưng bê, dọn bàn, lau bàn, rồi làm đồ ăn cho khách...sao mà đảm bảo được). Mình cũng muốn bỏ số tiền đó và sắn sàng bỏ nếu cô chủ gặp mặt, nói chuyện đàng hoàng hay cho mình cái hẹn để nói rõ mình phải bồi thường cái gì. Đằng này cho mình ngủi cũng nhờ người báo lại cho mình, và chửi bới như vậy đó!!!
     
  14. nicholas.tse Thành Viên Cấp 3

    tot nhat dung co lien quan den phap luat
    ong ma viet to giay lon' bieu tinh truoc cua quan' la chu? no so qua'
    khach cung bo di luon neu thay ong o do
    luc do ong bi thiet thoi chu ai so gi
     
  15. zinzu Thành Viên Cấp 4

    Thanks bạn! Đúng là k có hợp đồng như bạn nói, nhưng mà mọi ngừoi làm chứng cho mình! Và mấy bác bên dân phố đối diện quán khuyên mình đi báo công an đó bạn àh, và xin đính chính, lúc mình làm, cả quán có 5 nhân viên. Khi 2 nhân viên kia xin nghỉ vì có việc thì cả quán có 3 nhân viên( làm bếp, tạp vụ, phục vụ,...) mà mình vẫn làm, khi mình nghỉ thì kêu mình phải bồi thường và k trả lương cho mình! Đúng là mình nên bỏ nhưng vì chủ quán cư xủ như vậy thì mình thử sử dụng pháp luật 1 lần xem sao!
     
  16. zinzu Thành Viên Cấp 4

    Thanks bạn, nếu k còn cách nào mình sẽ làm vậy! K lấy được tiến cũng làm quán mất khách luôn! Bức xúc quán bánh căn 38 (154 nguyễn đình chính, quận phú nhuận)
     
  17. ngocthaolove Thành Viên Cấp 4

    Thứ 1 : Làm việc không có hợp đồng lao động, nếu k có hợp đồng lao đồng thì đồng nghĩa với việc bạn không dc pháp luật bảo vệ
    Thứ 2 : Bạn nghĩ việc mà không xin trực tiếp lãnh đạo, bạn nhắn gửi qua đồng nghiệp, liệu họ có truyền đạt đúng lời nói mà bạn nhắn nhủ không, hay là thêm hành thêm tỏi cho thơm thêm ? dẫu có truyền đạt đúng đi nữa thì cũng là một hành động xem thường Boss
    Thứ 3 : Bạn gặp trúng con mụ già ác ôn rồi nên khỏi lăn tăn thưa kiện hay ăn dằm nằm dề để đòi tiền gì cả, hãy xem như một giấc mơ đi, có vài trăm ngàn mà nó tự xưng nó là mất dạy thì bạn tranh chấp với nó làm gì...

    Cách giải quyết cuối cùng : Tối rãnh ị một bãi phân thật to rồi lấy chổi quét vào cửa nhà mụ, nếu ở trọ thì lấy cái xô xin của cả phòng, đem ra quét đều khắp nhà mụ...Xong thì về ngủ và sáng ra hãy cười thật tươi bạn nhé =))
     
  18. zinzu Thành Viên Cấp 4

    Bức xúc quán bánh căn 38 (154 nguyễn đình chính, quận phú nhuận) . Cả mình lẫn bạn mình đều bị xù tiền mà k cho làm tiếp, tổng cộng 2 đứa là 1 tháng lương đó bạn!! Hixhix
     
  19. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    vote cách này , nói chứ kiện tụng cũng mệt lắm, kg bạn lên công an phường xem sao, nói chung họ kg phải người xấu hết, hi vọng thấy bạn sinh viên họ kg làm khó dễ mà giúp bạn ( cũng từng đc giúp rùi , nói chung hên xui tùy người thui) :nosebleed_002:
     
  20. nicholas.tse Thành Viên Cấp 3

    gio chi con 1 cach do thoi bieu tinh truoc quan thoi
    viet giay ghi ro tieu de vao chu quan quyt tien duoi nhan vien quan ko tra
    khach lai an the nao cung noi nay no
    de nguyen chiec xe ngay truoc quan dau phai nha ong~ dau ma so
    the nao dan cung bu lai xem chuyen gi luc do' thi cho ong~ khoi lam an luon
    neu co bieu tinh tui tinh nguyen giup ban
    cho vao inbox tui nhe san sang giup do nhiet tinh
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,018 (Thành viên: 3, Khách: 970, Robots: 45)