Tình hình tính đi đến Ngã Ba Lộ Tẻ - An Giang chơi . Ko mình ko biết ở đó có gì chơi ko và có Hotel hay Motel hay ko? Anh e nào ở đó hay từng đi đến đó cho e xin chút kinh nghiệm P/s: Mình chỉ đi chơi xung quanh ngã ba Ngã Tẻ bán kinh 5Km thôi. Thank ACE
Chắc bạn muốn hỏi lộ tẻ Rạch Giá hả,? nếu đúng vậy thì chung quanh đó nhà nghỉ cũng có, nhưng mà chủ yếu dành cho chị e đi bay thôi. Thú vui duy nhất khu đó thì chỉ có mấy chị với mấy e, ngoài ra không còn gì khác. Khu chị e thì có : cầu Zero, cầu số 6, Rạch Rạp v..v... Trung tâm Long Xuyên thì cách đó 12Km, lên đó thì có nhiều chỗ đi chơi hơn, cafe, bờ hồ Nguyễn Du, chợ đêm.... Buổi sáng thì có cơm tấm Cây Điệp, Bò né Phương gần bờ sống. Hoặc Ngược xuống Thốt Nốt thì có món tàu hủ chiên giòn chấm Tương đen hoặc muối tiêu chanh, món này bình dân mà ngon miệng. Đi gần tới bến xe Thốt Nốt , chỗ mũi tàu hỏi người ta chỗ nào bán Bò lụi thì ngwoif ta chỉ cho, chỗ này ăn nổi tiếng ở Thốt Nốt.....
Cảm ơn bạn, do mình ko rành lắm. Nhưng bạn có thể nói rõ cái dụ màu đỏ dc ko? cái ngã ba đó nè bạn 1 hướng đi về Cần Thơ. 1 hướng đi về Long Xuyên 1 hướng đi về Rạch Giá
Về Rạch Giá ghé nhahanglachong - http://www.facebook.com/nhahanglachongRG ăn chơi, tối ra cafe lấn biển, đi Paraside, hết bài ^^!
nhà mình ở ngã 3 lộ tẻ nè, ngày xưa nổi tiếng là khu gà móng đỏ nhưng giờ bớt rùi, bạn ở đâu mà muốn đến đó chơi???? giờ có gì đâu mà chơi, wa long xuyên chơi đi, cái gì cũng có................
Hjx, sao ghê vậy bạn. Bạn gái mình xuống nhà bà Bác chơi và phụ bả 1-2 tháng, do gia đình bả chó việc. Mình tính làm 1 chuyến xuống đó chơi với bạn gái mình. Bạn có thể kể chi tiết về mấy cái tệ nạn hiện nay dưới đó dc ko? bạn nói thật nhé bạn, vì nếu thấy ko ổn mình sẽ cho bg mình về Thanks bạn
Hồi xưa thì chỗ đó phức tạp lắm, đĩ điếm, giang hồ chặn xe. Cánh lái xe nghe tới lộ tẻ Rạch Giá là oải trong mình,nhưng đó là chuyện ngày xưa. Còn giờ thiên hạ thống nhất rồi, thái bình lặp lại, vì có 1 xã đoàn đứng ra chủ trì chánh nghĩa mà kô 1 băng nhóm nào dám chống, chỉ cần nghe nói đến là xếp re, cụp càng.. Đó chính lã xã đoàn !!3, chi nhánh của hồng hưng bên HK, đóng nguyên cái chốt tổ bố ngay phía bên phải cái tấm hình bạn chụp.:sweet_kiss::sweet_kiss: Nói vậy thôi, chứ xuống đó chơi đi, chạy xe máy lên LX chơi, không thiếu thứ gì..... còn lòng vòng dưosi đó chỉ có cafe rồi chơi gái là hết. Mà nhớ nhé uống cafe ở mấy quán ở dưới đó, bạn đừng làm cái gì nổi quá, tụi nó anh hùng rơm hay kiếm chuyện lắm. Mình là dân ở đó mà lâu lâu về uống cafe vô tình nói chuyện lớn tiếng còn bị tụi nó me nữa, thiệt hết biết. :sad::sad::sad:.