Tìm kiếm bài viết theo id

Bức xúc quán bánh căn 38 (154 nguyễn đình chính, quận phú nhuận)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zinzu, 19/9/12.

ID Topic : 5749602
Ngày đăng:
19/9/12 lúc 23:17
  1. thanhga Thành Viên Cấp 4

    bạn là sv giờ bạn vô trường kéo 1 đám bạn lại nó chuện phải quáy với bả coi sao, nói thiệt cho buôn bán làm ăn ngại làm lớn lắm bạn, bảo đảm bả chủ sẽ trả lương cho bạn thôi, mồ hôi nướ mắt mà chơi kiểu này thì chủ quán thất đức lắm ko đáng bao nhiêu đâu
     
  2. zelda_business Thành Viên Bạch Kim

    Bạn nên lấy làm kinh nghiệm . Nghĩ nên báo trước , và mục đích của bạn mở topic là muốn dìm hàng quán này . NHưng hận thù cũng không phải là cách tốt đâu .
    Còn về phần người chủ thì làm như vậy là sai rồi . Muốn răng đe những nhân viên còn lại , nhưng chỉ bị phản cảm mà thôi .
     
  3. chaienbebong Thành Viên Mới

    Tới quậy banh quán cho bả biết mặt
     
  4. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    mình quote lại nhận xét của bạn chủ thớt, và mình đã từng ăn ở quán này rồi, xác nhận là những nhận xét đó là chính xác!
    PS: bạn @giason gì đóa nói là chủ quán ăn làm đúng thì mình cũng biết bạn đối xử với ng khác thế nào rồi đóa.
     
  5. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    Mất bỏ đi bạn, hồi xưa mình làm 1 tháng trời cuối tháng quản lý kêu qua ngủ với nó....:burn_joss_stick:trả lương X2. Đệch mợ, làm ko có HD, lương thỏa thuận lỡ bị chơi chiêu nếu đủ số má thì chơi lại với nó ko đủ thôi coi như bài học kinh nghiệm cho cuộc sốngBức xúc quán bánh căn 38 (154 nguyễn đình chính, quận phú nhuận), nhờ vậy giờ khôn hơn nhìu rồi.
     
  6. convitconmd Banned

    người ta sai thì người ta bị quả báo thôi...bạn làm căng quá cũng chả được gì.thời gian đó để đi xin việc khác còn có lý hơn
     
  7. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    đến quán đó cù nhây để cho khách người ta chán bỏ đi cho đáng đời nó
     
  8. phuocvvv DOVES CLUB

    về cơ bản, làm phục vụ không được ký hợp đồng lao động thì thiệt thòi ở phần bạn đó.
    Bạn mới vào làm được 1/2 tháng, vậy có thể xem là thử việc; ở đây xảy ra trường hợp:
    Thứ nhất bạn tự ý nghỉ việc, thì sẽ không được trả lương
    Thứ hai người ta cho bạn nghỉ, thì phải trả lương cho bạn
    Trường hợp của bạn rất thiệt thòi bởi vì bạn không xin nghỉ trực tiếp với chủ quán mà thông qua người phục vụ, bạn nên rút kinh nghiệm, sau này có xin nghỉ thì ít ra cũng phải call 1 cuộc để chủ quán đồng ý rồi hãy xin nghỉ, như thế thì cái lý sẽ thuộc về bạn.
    Trên đời này, nhiều người giàu có mà ăn ở ác lắm bạn ơi; họ có thể vui vẻ mua sắm, làm từ thiện bạc triệu; nhưng lại tính toán và chi li với những người làm công cho họ.
    Tóm lại, trường hợp này rất khó để lấy tiền công, có ra công an thì cũng vậy thôi ah; cái quán to thế kia,chắc hẳn tháng nào nó cũng phải lót cho công an phường hết.
     
  9. studio.nguyen85 Thành Viên Cấp 3

    đã từng vào quán này ăn, thấy cách ứng xử của bà chủ rất tệ, chia buồn cùng bạn, khuyên các bạn nên lựa chọn nơi làm được tốt
     
  10. nicholas1223 Thành Viên Cấp 5

    cạch quán này lâu rồi Bức xúc quán bánh căn 38 (154 nguyễn đình chính, quận phú nhuận)
     
  11. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    quán này ăn 1 lần , trong đầu ko có suy nghĩ ghé lần thứ 2, thích ăn bánh 2 Tòn hay gì gì đó ở Lê Quang Định à
     
  12. zinzu Thành Viên Cấp 4

    Thanks các pro rất nhiều!!! Nếu ai đã từng trải qua hoàn cảnh như mình sẽ hiểu! Hay ai đã từng đến quán ăn sẽ k thốt nên những lời nhu bạn "giason". Và mình tin chắc nếu ai lại đó ăn mà k hết hồn vì ly trà đá 3k (bạn chịu khó đi ra phía tolet và nhìn vào cái bàn inox sẽ thấy được trà này có đáng 3k/ly hay k?),cái khăn lạnh 3k...ăn bánh canh,bún mà k hề có 1giotj tương ớt và vô số thứ nữa..thì sẽ hiểu rằng mình có dặt điều hay k nhé! Có lẽ là mình sẽ k lấy lại được tiền nhưng những lời và chia sẻ của mọi ngừoi đã giúp mình phần nào. Và những nhận xét của mình về quán 1 phần là giải toả bức xúc trong mình,nhưg hơn hết là khuyến cáo các pro k nên ăn thử..Bức xúc quán bánh căn 38 (154 nguyễn đình chính, quận phú nhuận)
    nếu pro nào có cho rằng mình thuộc laoij "k lấy được tiền thì nói xấu này nọ" thì mình đành chịu chỉ trích! Thanks các pro
     
  13. Bear's_head Thành Viên Cấp 3

    Trước hết là chia buồn cùng chủ thớt. Có nhiều bạn ném đá chủ thớt quá, nhưng mình thì mình đứng về phía của chủ thớt nhiều hơn. Có nhiều ba không thèm đọc đầu đuôi gì, nhảy vô ném đá đủ điều!
    Ý kiến riêng của mình là thôi bỏ đi bạn, coi như mình xui xẻo, của đi thay người, đừng dại dột hành xử theo kiểu xã hội đen (tìm đọc bài 7 ngày ở trong tù bên VOZ), lỡ có chuyện gì thì mình lại thiệt thòi nhiều hơn. Ý mình là bạn không cần phải đánh đổi tương lai của mình với hạng người như vậy. Với lại, mấy quán kiểu này thường là ăn chia với bên phường đội cả rồi.
    Mình biết là bây giờ bạn khó khăn, bạn cố gắng vay mượn ở đâu đó để tạm qua cơn này đi, rồi đi làm bù lại sau. Đây cũng là một bài học, để sau này bạn có kinh nghiệm hơn trên đường đời thôi. Còn nhiều khó khăn hơn ở phía trước nữa bạn à.
     
  14. TỐ CÁO LỪA ĐẢO Thành Viên Cấp 1

    Thì ra thằng này với con mụ chủ quán kia là một ruột :burn_joss_stick:, làm chủ như mày tự cho mình cái quyền định đoạt mọi thứ, lâu ngày rồi sinh ra ngạo mạng hống hách, tao nói cho mày biết, bởi vì ngta là sinh viên or người lao động nghèo người ta mới làm thuê cho mày, như thủ thớt nói trên này, quả là công việc éo bình dị xíu nào, làm như chó mà còn bị kiếm cớ quịch tiền? Sao k tự đặt mình vào vị trí đó, dẫu ngta có sai sót chút trong cách cư xử, thôi thì trừ em nó vài xị thôi, đằng này lại k trả 1 xu, mày giàu có mà ăn ở như vậy có bền lâu dc ko, hay là cứ trông cho nhân viên mắc lỗi rồi đem ra "đuổi việc làm gương", này nhé đổ máu có ngày, ông bà mình có câu :"sống có đức thì mặc sức mà ăn"-còn sống theo cái kiểu bóc lột,lợi dụng ngta, như cách sống của mày thì lâu ngày tức nước vỡ bờ coi chừng có ngày chết trên đống của cải, ăn chả dc mà còn mang tiếng chết vì tham lam và bủn xĩn. Tại chủ thớt là sinh viên nên hiền, chứ đụng dân bản xứ Phú Nhuận nó bốc nhà lên k còn viên gạch, ở đó mà láo láo...Mày đó, làm chủ mà láo láo, ăn hiếp sinh viên có ngày tụi nó đâm lòi bản họng mày...thứ tham lam keo kiệt, cả con mụ già đó nữa, trả cho thằng nhỏ vài xị tiền xăng cộ, vậy mà cũng k trả, sống gì mà ác nhơn thất đức, bà nội cha cái lũ nào mà có tâm địa như mụ ấy...

    Chủ thớt@ : Mình đã mắng 3 đời tổ tông nhà chúng nó rồi, bớt bùn đi nhé ^^~. Gia đình mình mua bán gần hơn 20 năm từ chợ Kim Biên-> Tân Thành (Q5), cũng thuê nhìu lính lác phụ việc, nhưng chưa hề đối xử bạc với nhân công nào, có anh/chị còn làm cho nhà mình hơn 5 năm trời, tới dựng vợ gả chồng gia đình mình còn tặng quà cáp đủ thứ, ai làm dc ngày nào thì trả lương ngày đó, chứ ít khi đuổi nhân viên không xu dính túi bước ra khỏi nhà...Trường hợp mà bạn gặp đó chỉ là một số kẻ xấu xa đội lốp con người, bản tính tụi nó là như vậy chứ chả do suy thoái kinh tế gì cả. Nếu có cơ hội, bạn nên cho con mụ già ấy một bài học, đủ để mụ biết về cách đối nhân xử thế, mấy cái trò chơi phá phách thì mình nhìu trò lắm, có gì bạn cứ pm inbox . Cuối cùng là xin chia buồn cùng bạn, Chúc bạn học tốt và đạt được những gì mình mong muốn.

    Dại khôn

    Làm người có dại mới nên khôn,
    Chớ dại ngây si, chớ quá khôn.
    Khôn được ích mình, đừng rẽ dại,
    Dại thì giữ phận chớ tranh khôn.
    Khôn mà hiểm độc là khôn dại,
    Dại vốn hiền lành ấy dại khôn.
    Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại,
    Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.

    (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
     
  15. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Theo như đọc từ đầu tới cuối thì mạo muội đưa ra 1 vài góp ý sau:

    1. Mình cũng làm chủ, và mình rất không chấp nhận những nhân viên suốt ngày cứ nghỉ hoài, mặc dù là trừ lương nhưng những ngày nghỉ đó ai sẽ gánh? Quán thiếu nhân viên, phục vụ tệ, khách bỏ đi, mất uy tín... và nhiệu hệ lụy khác. Đâu phải cứ trừ lương là giải quyết hết vấn đề. 1 lần, 2 lần còn du di được, chứ nhiều lần quá thì phải đuổi thôi. Lúc đầu thì bên mình vẫn quy định làm bao nhiêu trả bao nhiêu, nhưng riết rồi cái NV nghĩ cùng lắm thì trừ lương thôi, chết ai, thế là cứ thế mà nghỉ hoài. Mình làm chủ mà thiếu NV mình phải tự ra coi shop trong khi cả tỷ việc phải làm. Thuê NV mà còn hơn là theo hầu NV những ngày nghỉ nữa. Từ đó mình ra quy định, làm không đủ thì không trả lương nữa.
    Quy định đã nói rõ từ đầu, ai làm thì làm, nhắm không được thì thôi, không thể gọi là quỵt của người ta được. Bạn so sánh với những nhân viên khác, vậy bạn có tự hỏi lại tại sao bà chủ quán lại du di những người đó mà lại đuổi bạn không? Không lẽ lý do nhìn bạn thấy ghét? Thấy ghét sao còn cho làm 1 năm?

    2. Bạn làm đã 1 năm, không ít thì nhiều cũng có tình cảm với bà chủ quán, không lý nào bả cho bạn làm suốt 1 năm trời mà chỉ vì bạn nghỉ có vài ngày không phép mà cho bạn nghỉ? Ở đời không có lửa sao có khói. Mà chẳng có việc gì mà bà chủ quán phải nạt nộ chửi bới một cách rất là tức giận bạn là "đồ mất dạy" cả, bình thường nghỉ rồi thì thôi, không trả lương thì nói không trả lương, không cho làm thì nói không cho làm, phải có cái gì đó làm cho bà chủ quán tức giận quát tháo lên đến như vậy. Đây chỉ là bài viết 1 phía từ bạn, tất nhiên ai mà chẳng nói tốt cho mình, nhưng sự thật thế nào, chỉ có bạn mới biết.

    3
    . Chuyện cá nhân về việc trả lương giữa chủ quán và nhân viên, bạn có thể nói xấu bà chủ quán, đả đảo bà chủ quán, tố cáo hành vi quỵt lương của bà chủ quán... nhưng mà bạn lại quay ra, đi nói xấu quán, chất lượng quán tệ, bán mắc, đồ ăn dở... thử mai mốt bạn đuổi nhân viên, mà ai ai cũng như bạn, căm tức trong lòng, đi nói xấu quán khắp nơi, chắc mai mốt Sài Gòn quán nào mở ra cũng không dám tuyển nhân viên quá.

    4. Hồi sinh viên mình cũng đi làm part-time tùm lum, cũng bị quỵt lương nhiều lắm, rút cục rồi sao, cũng lên 5s viết như bạn, rùi cũng thôi, chả được gì cả, khuyên bạn bỏ đi, nếu có uất ức thì thể hiện bằng hành động, nhưng hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động, ngẫm lại xem mình đã đúng hay chưa, mình thấy rất nhiều người không đồng ý với bạn, và bạn đều phản pháo lại cả, như thể bạn đúng 100% chắc chắn không thể nào sai được.
    Vậy, hãy bình tĩnh suy nghĩ lại, xem bạn đã đúng thật chưa nhé

    Một vài lời góp ý, bạn và các bác 5s khác có thể không đồng ý, phản bác, chổ công cộng mà, nhưng vui lòng thể hiện mình là người lịch sự có văn hóa chứ đừng có mày tao, đồ ngu, đồ hách dịch, đồ tham lam bóc lột, chung một phe với chủ quán... xin thưa là mình không hề biết chủ quán là ai cả nhé. Anyway, miệng đời chả ai cấm được nhất là trên mạng, chúc bạn vui vẻ ^^
     
  16. tungchau Thành Viên Cấp 5

    ko nói đến chuyện tiền nong gì ở đây, nhưng thấy bạn lên đây bêu rếu những cái xấu của quán, rồi chiêu trò làm ăn của người ta như vậy là ko nên đó bạn ơi, nếu bạn biết thì nên im lặng hoặc chỉ nói ờ ngoài cho bạn bè hoặc người thân biết, nếu quán mà xấu xa như vậy thì tự khắc ae sẽ rời xa nó bạn làm vậy chỉ gây ác cảm thêm mà thôi mà nó cũng góp phần giúp người ta phá sản lẹ hơn chỉ vì 1 khúc mắc nhỏ, góp ý tí thôi nha hihi,
     
  17. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    dù sao cũng ủng hộ chủ thớt nhiều hơn là ghét vì đã nói đúng sự thật! bỏ đi bạn ơi, thiếu tiền j nói với mình nè, mình gìau lắm
    Bức xúc quán bánh căn 38 (154 nguyễn đình chính, quận phú nhuận)
     
  18. yume Thành Viên Cấp 2


    Chắc k phải như sis nghĩ đâu Bức xúc quán bánh căn 38 (154 nguyễn đình chính, quận phú nhuận)

    1. Vì vấn đề khó khăn cho người chủ như sis đã nêu, bắt nhân viên k đc nhận lương thì cũng hơi quá. Vì nhân viên là sinh viên, có khi phải nghỉ ngang vì lịch học thay đổi, hoặc gia đình có vấn đề gì đó...v.v.... ; đồng lương nhân viên làm part-time đâu có nhiều nhặng gì đâu, ngta đi làm vì cần tiền lo cho sinh hoạt và học phí, thân là sinh viên cũng lắm cái khó khăn, bản thân sis làm chủ, tuyển nhân viên là sinh viên thì cũng nên nghĩ cho họ 1 chút chứ, đâu phải họ muốn nghỉ ngang đâu, vì nhiều vấn đề khác mà. Phàm ở đời có vay có trả, làm gì cũng nghĩ tới cái tình trước chứ đừng chỉ nghĩ 1 mặt cái lý thôi; tiền lương sis k trả ngta đó k có bao nhiêu, đúng theo lý mà sis đưa ra thì sis k phải trả thật, nhưng theo quy luật nhân-quả thì sis mắc nợ công sức và thời gian của ngta đó, k trả thì sau này sis phải trả giá gấp 5-7 lần như thế; thử nghĩ có đáng để phải trả giá nặng vậy không??

    2. Chuyện làm 1 năm với tình cảm chẳng liên quan gì cả sis à. Lịch học cố định thì bạn này đi làm cố định 1 chỗ, 1 time đó trong suốt 1 năm là đương nhiên thui. Thân đi làm công + cần tiền thì bà chủ có khó chịu sao thì nhân viên vẫn cố chịu nhục thui. Còn chuyện bà chủ nói câu "mày mất dạy với tao thì tao cũng mất dạy lại với mày" thì...:burn_joss_stick:, lớn hơn ngta mấy chục tuổi mà ăn nói....@@ Em nói thật chứ bình thường ngta chửi em nặng nề cỡ nào, thô tục cỡ nào, em đều đáp trả lại bằng những lời lẽ lịch sự, văn hóa chứ tuyệt đối k bao giờ cho phép bản thân thốt ra những lời lẽ hạ thấp nhân phẩm của chính mình đc. Bài học em đc bà chủ nhiệm dạy năm 12 sau khi đánh lộn với thằng bạn trong lớp (em là nữ) là : phải biết giữ bình tĩnh để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Mà bà chủ kia nói bạn này mất dạy thì em cũng k hiểu sao?? Bạn này nghỉ có nhờ ngta nhắn lại mà, nếu ngta quên nhắn lại hay thêm thắt gì đó nhằm cố tình hại bạn này thì ít ra bà chủ cũng phải nói ra vấn đề chứ, cứ thế mà chửi ngta vậy thì quá đáng thật. Theo bài viết bạn này type thì chuyện tiền lương bạn này có ý định nhờ sự giúp đỡ từ cơ quan chức năng của địa phương chứ không phải hành xử kiểu giang hồ nên em nghĩ bạn này không đến nỗi tệ quá đâu.

    3. Vấn đề nói xấu quán thì.....chẳng khác nào bạn chủ top tự show cái "kỹ năng" làm việc cẩu thả, lười biếng, mất vệ sinh của bản thân ra cho ngta thấy @@. Bạn phát ngôn kiểu ngu vậy lỡ sau này bạn đi xin việc ở đâu mà người chủ là mem 5s đã đọc đc những lời bạn nói thì bạn tự hiểu lun..... Thử nghĩ bà chủ vắng mặt ở quán suốt, vậy thì quán do nhân viên lo liệu hết, mà lo liệu kiểu gì để dơ bẩn, phục vụ thiếu thốn đủ thứ. Quán bán mắc thì bình thường, vấn đề ăn tiền là ở khâu phục vụ và chất lượng; toàn bộ do nhân viên lo hết thì vấn đề chất lượng + phục vụ vs giá tiền tự nhân viên coi lại, k thể trách bà chủ đc. Trong này bạn chủ top chỉ nói time làm từ 17h đến 24h, k nói mức lương nên chính xác mà nói thì k biết trách ai, bắt ngta làm nhiều mà trả lương bèo nhèo thì cũng khiến nhân viên đâm nản mà làm ẩu.
     
  19. minhthien2904 Thành Viên Cấp 4

    Nghe cách bạn nói, thì chắc bạn đối xử vs nhân viên cũng vậy ak.

    Các bạn nói, chủ thớt đi nói xấư quán, thế là không đúng. Vậy không có lửa làm sao có khói, một số mem cũng công nhận là chủ thớt nói đúng, vậy sao gọi là nói xấu. Lấy độc trị độc, đối vs tiểu nhân thì phải dùng cách của tiểu nhân

    Các bạn chỉ ngồi nói thôi, chừng nào các bạn bị quịt tiền rùi mới biét cảm giác. Có hiểu cảm giác đi làm công tay chân chưa ? Có nghe chủ thớt nói, công việc nhiều mà thiếu nhân viên, nên làm không kịp. Sao bạn lại đỗ lỗi cho chủ thớt, đã là chủ thì phải chịu trách nhiệm với quán chứ.

    1 là biểu tình ngồi trước quán, 2 là tập hợp ae lại nói ra lý lẽ. Nhiêu đó tiền không đáng, nhưng phải làm để bã hiểu không dễ ăn tiền mình. Vote 1 phiéu cho chủ thớt
     
  20. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương


    1. Ý bạn là đã mướn sinh viên, thì phải chìu theo lịch học của sinh viên? Thích nghỉ thì nghỉ, thích làm thì làm? Cấm đuổi? Thế thì khuyên những bạn làm chủ đừng mướn sinh viên, chứ không là phải theo hầu ra coi shop thế nó những ngày nó có "khó khăn, lịch học thay đổi...".
    Chủ mà phải chiều theo lịch nhân viên, đó giờ mới nghe lần đầu, buồn cười thật. Đã nói từ đầu ai nhắm làm được thì làm, không ăn quỵt của ai bao giờ, quy định đã đưa ra rõ ràng từ đầu. Đừng có hô hào mắc nợ công sức, trả gấp 5-7 lần, tất cả chỉ là ngụy biện thôi, tôi đã từng là sinh viên, tôi đi làm part-time xin lỗi không biết còn nhiều hơn ai. Nếu đã chấp nhận quy định của chủ, chắc chắn 100% tôi sẽ tuân theo, trong đầu lúc nào cũng nghĩ: mình sẽ sắp xếp và làm được! Phạm luật, ok trắng tay. Đã chấp nhận luật chơi, thì ok chấp nhận thua cuộc nếu làm không tốt. Còn những ai đi làm, đọc nội quy xong trong đầu có suy nghĩ: "mình nhất là phải nghỉ rồi, mình chả sắp xếp được thời gian, mình còn phải đi chơi, đi hẹn hò, mà nói tới đi học đổi lịch là chủ nó chả dám đuổi đâu, sợ gì" hay "mình là mình chả làm được, nhưng mà thôi kệ, chủ nó hổng dám làm gì đâu, cứ xin vô làm đại tới đâu hay tới đó" thì xin lỗi đuổi cũng đáng... Có ai đi chơi "ai làm triệu phú" tới vòng 50 triệu xong thua, cái nói "dù sao tôi cũng chơi gần tới 50 triệu rồi, thôi chia tôi 1/2 đi cũng được, công sức tôi ngồi đây chơi cả buổi trời rồi", nếu là bạn thì bạn nghĩ vì công sức người ta tới chơi rồi thôi cho người ta 25 triệu đi?!? Bạn chưa làm chủ chắc bạn cũng chả biết, khi bạn làm chủ như tôi, bạn sẽ biết nhân viên nghỉ ngang và không tôn trọng mình thì cảm giác như thế nào. Nếu giả sử mai mốt bạn làm chủ vẫn có tình thương với sinh viên như vậy thì tôi chắc chắn 100% cái quán hay cái shop của bạn sẽ dẹp tiệm sớm thôi. Bạn nghĩ cho sinh viên dữ quá mà không nghĩ cho cái quán của mình, thiếu nhân viên, phục vụ kém, khách complain, bỏ đi... cái đó bạn gánh được không? Cái việc nghỉ của Sinh viên và số lương đã trừ có bù đắp được những thiệt hại họ gây ra không? Tôi trừ của bạn ví dụ 1T, nhưng những ngày nghỉ của bạn làm thiệt hại của quán tôi hết 3T, đáng lẽ bạn phải bồi thường cho tôi, chứ sao nói tôi mắc nợ bạn? Làm chủ thì nhìn 1 cách vĩ mô hơn đó bạn, đâu phải lúc nào làm chủ cũng sai, mà là sinh viên thì cũng đúng?
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,368 (Thành viên: 4, Khách: 1,357, Robots: 7)