Tìm kiếm bài viết theo id

Tình mẫu tử - sự tương phản rõ rệt

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hero6x6, 19/9/12.

ID Topic : 5749608
Ngày đăng:
19/9/12 lúc 23:18
  1. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Mình nói thật là cho dù có bị mẹ đánh vô lý, thì cùng lắm là né, hoặc giữ tay mẹ lại, hoặc bố mẹ cãi nhau thì can ra, nhờ chính quyền hoặc gia đình nội ngoại can ngăn chứ ko thể nào có chuyện đánh lại mẹ đựơc. công ơn trời biển, đánh mẹ là nghịch tử, dẫu có uẩn khúc gì đi chăng nữa, đạo lễ thì cứ phải giữ cho tròn.
     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    rồi sẽ có lúc thằng con này nó sẽ đánh cha nó và sau đó con của nó lớn lên cũng sẽ đập lại nó.
     
  3. Hatch Thành Viên Cấp 4

    thằng khốn nạn đó chờ trời đánh nó chết
     
  4. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    vì đây là diễn đàn 5giay nên mình ko biết nói gì, nếu đây là vnz thì bfgjsadhgfgasdfglaiufdilwuegfkleasgfilgasdilgfciasdgfkgsalfuifgsaeylfewafy;

    tức quá, đọc đến đây mà mình ko kiềm dc nước mắt "Con không thương mẹ nhưng mẹ vẫn dõi theo con. Nhưng hôm qua con đánh mẹ, mẹ đau quá. Mẹ van xin con tha cho mẹ, mà con vẫn đánh...”
     
  5. nicholas1223 Thành Viên Cấp 5

    tôi nghiệp quá .... nhìn mà căm phẫn bọn này thật Tình mẫu tử - sự tương phản rõ rệt
     
  6. mikael.1509 Thành Viên Vàng

    cầu xin thiên lôi quỷ sứ dòm ngó 2 cha con nó, tương lai thằng con nó cũng đập nó như vậy, nhiều khi còn nặng hơn đấy chứ
     
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    tối hôm qua đọc lại vụ này bên VNexpress thì lại thấy nói khác, đại loại là bà này suốt ngày chửi bới chồng con, 2 vợ chồng đã ly thân, và đặc biệt là bà này ko bị gãy cổ gì ráo... chẳng biết sự thật thế nào, tam sao thất bổn quá
     
  8. brian_ngt Thành Viên Cấp 3

    like mạnh comment của bác này.
     
  9. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Khốn nạn thật. Đi học chi uổng tiền vậy mậy
     
  10. tình mẫu tử không gì thiêng liêng bằng, tiếc cho ai đối xử tệ với mẹ mình!