Mình 24 tuổi chưa từng wen 1 ai, nói ra chắc k ai tin. Phải ngay cả bản thân mình còn dám tin nữa mà. Tôi chẳng có j đặc biệt, k giàu có, tính tình thì ít nói lại k biết lãng mạn. Nhưng cô ấy lại yêu tôi, ngày đầu tiên gặp cô ấy tôi đã bị cô ấy làm cho say đắm. Nhưng với cá tính của tôi làm sao có thể kua gái được, cộng thêm tôi và cô ấy là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau mà tôi k thể nào với tới được. Sau nhiều lần đi chơi cùng đám bạn trong đó có cô ấy, có lần cô ấy đã dùng sim khuyến mãi nt chọc tôi. Qua cách nói chuyện thì tôi đã bik là cô ấy rồi. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ là cô ấy chỉ chọc ghẹo chơi thôi. Vì tính cô ấy hài hước vui vẻ mà. Thông wa người bạn thân của cô ấy tôi đã bik cô ấy thích tôi. Niềm vui trong tôi k ngừng lớn lên, nhưng tôi nghĩ sẽ được bao lâu. Với 1 người khô khan như tôi rồi cô ấy cũng sẽ chán thôi. Khi yêu nhau đi chơi với nhau tôi bắt đầu cảm nhận mình yêu cô ấy rất nhiều và tôi cũng cảm nhận điều đó từ cô ấy đối với tôi. Tôi đã từng muốn thay đổi mình, cố gắng để trở thành 1 người nói chuyện hài hước. Nhưng tôi làm k được chắc tôi k có khiếu trong lĩnh vực này rồi. Cô ấy nói tôi k cần phải thay đổi cái j hết. Cô ấy thích tôi như vậy, cô ấy muốn tôi là chính tôi. Tôi xúc động đến nỗi mém phải rơi lệ. Cuối năm nay chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tình yêu của tôi đến nhẹ nhàng như vậy đó ngay cả bản thân tôi bây giờ nghĩ lại mình cũng k dám tin tôi lại may mắn như vậy
Nếu câu chuyện trên là có thật thì anh đố là gái này nhan sắc từ trung bình đổ xuống, lại đang mót chồng. Mai nảy cưới về bị nó đè đầu cưỡi cỗ nhé, nhất là những lúc cãi nhau, xung đột bất hòa, cuộc sống gia đình sau này là 1 bi kịch cho chú chứ đé0 sung sướng gì đâu. Không tin sau 1,2 năm nữa mời chú quay lại đây xác nhân lời anh, nếu không đúng thì coi như anh đoán sai và xin lỗi chú trước.
này sao nghe cũng giống giống tui hồi trc nà, nhìn chung những trường hợp này gái nó hơi đuối. K biet tinh hinh cua ban ra sao, nếu ok thì xin chúc mừng, còn ngược lại thì ...