Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh doanh ở vìa hè khi vật giá ngày càng tăng...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 11/9/12.

ID Topic : 5701877
Ngày đăng:
11/9/12 lúc 23:03
  1. zachumvn Thành Viên Cấp 2

    Mấy bà chị họ mình cũng bán lề đường nè ( trước cổng trường). Bạn tin ko? Chỉ bán soup thôi mà lời 400k/ngày ( bán buổi sáng 4 tiếng thôi). Còn bà chị họ kia bán nui, mì gói, cơm xào thịt bò, lời 600k/ngày. Nói gì thì nói, bán đồ ăn là rất là lời nha, ngon hơn đi làm công nữa
     
  2. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Nói chung bán hàng ăn là lời rồi , nhưng cái khó là mặt bằng và biết nấu kiểu gì cho vừa lòng thượng để đây , nếu không muốn lỗ phải nghỉ bán...:smile:
     
  3. OtoMatic Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trứng gà nướng là hay nhất, thêm xe mía
     
  4. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Nếu bán vỉa hè thì nên bán đồ nướng...chỉ cần ướp ngon là ok...nắng mưa gì cũng bán được...

    P/s: Ở xóm có nhỏ bán chân & mề gà nướng...bán từ 19h tới 23h...1 ngày kiếm 500-600k...
     
  5. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Có người gần nhà...