[SUP] [/SUP][SUP] [/SUP][SUP]Lái ôtô về "sào huyệt", Phi thấy đàn em bị cảnh sát bao vây liền tông xe vào các trinh sát đặc nhiệm, nổ súng chống trả trên đường tẩu thoát.[/SUP][SUP] [/SUP] Ngày 19/9, Công an TP HCM phát hiện ôtô 7 chỗ đậu trên khoảng đất của một gia đình ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Đây được cho là phương tiện băng nhóm giang hồ dùng để tông cảnh sát, xả súng giải vây cho đồng bọn vào rạng sáng 7/9 trước chung cư 590 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 11, quận 3). Ôtô chở nhóm giang hồ được tìm thấy. Ảnh: T.H Được biết trên đường tuần tra, cảnh sát đặc nhiệm quận 3 phát hiện 5 thanh niên có dấu hiệu đáng ngờ mang hung khí nguy hiểm luồn vào khu hẻm chung cư 590. Tổ công tác liền áp sát kiểm tra, nhóm thanh niên cùng hung khí bỏ chạy tán loạn. Sau đó, một số tên quay lại dùng bom xăng, giáo mác tấn công. Cảnh sát nổ phát súng chỉ thiên giữa khu dân cư để trấn áp, truy đuổi và khống chế được 2 tên. Hai tên trốn vào nhà dân gần đó uy hiếp người dân và dùng giáo mác, mã tấu để tử thủ. Trong lúc bao vây căn nhà, bất ngờ một ôtô 7 chỗ đã lao vào nhóm trinh sát khiến họ phải nhảy dạt sang hai bên tránh. Cửa xe bật mở, một tên dùng súng bắn bừa bãi về phía cảnh sát nhằm giải cứu đồng bọn. Nhiều tiếng súng trinh sát vang lên, chiếc ôtô quay đầu bỏ chạy về hướng đường Trường Sơn (quận 10). Kẻ ngồi trong xe vẫn liên tục bắn về phía các trinh sát. Đến cầu An Lạc, chiếc xe bị mất dấu. Phi được cho là cầm đấu băng nhóm này. Ảnh: T.H Từ lời khai của 4 tên bị bắt tại hiện trường, cảnh sát xác định băng nhóm này do "đại ca" Trương Công Phi (24 tuổi, ngụ Bình Định) cầm đầu. Tên này cùng lực lượng đâm thuê chém mướn của mình thuê cả căn hộ số 8, lô B tại chung cư 590 để ở và thêm mặt bằng gần đó để mở quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá. Nếu các con bạc thua mà chậm trả tiền, Phi "xua quân" mang hung khí đi thanh toán. Ngược lại, nếu người chơi thắng đậm, chúng hẹn họ đến quán rồi đuổi giết nhằm quỵt nợ. Rạng sáng 7/9, Phi đi hát karaoke để đàn em ở nhà “làm việc” với một nhóm khác. Sau khi vác mã tấu đuổi nhóm kia chạy thục mạng, hành vi của chúng bị cảnh sát phát hiện. Lái xe 7 chỗ về nhà và thấy đàn em bị bao vây, Phi cho xe tông luôn vào cảnh sát và dùng súng để giải vây. Sau khi nhóm này bỏ trốn, người dân tại huyện Hóc Môn phát hiện chiếc xe hơi nằm trong bãi đất trống liền báo cáo cho các trinh sát. Cảnh sát cũng xác định ngồi trên xe hôm đó với Phi còn có 4 người khác là tên Cu Lì, Tính, Lâm và Đồng (cùng ngụ tỉnh Bình Định). Cảnh sát đang truy bắt nhóm này và kêu gọi Phi đầu thú. Quốc Thắng http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/09/thu-oto-cua-ke-dau-sung-voi-dac-nhiem/
sao dạo này mấy đông hương này côn đồ quá vậy ...:after_boom: người BD hiền lành chất phát đâu rùi....nghe sao mà chán quá....ko
VN cấm sở hữu dân sự tất cả các loại vũ khí từ vũ khí quân sự đến vũ khí tự chế, súng này mấy đại ca tự chế (như súng hoa cải) hoặc mua lậu ở biên giới giấu riêng chứ làm gì đc phép xài mà luật với ko luật. Đi xe bỏ con dao trong cốp bị khám còn lên đồn nữa là cho xài súng như nc ngoài có mà loạn à (như thằng điên Na Uy nó nã 71 người hay vụ Batman ở US)
Thông tin báo đưa nhiều chi tiết ko chính xác lắm. VD như địa chỉ cũng sai.... Nhưng theo mình chắc do nghiệp vụ công an nên ko muốn tiết lộ những thông tin mật. Hôm xảy ra vụ việc mình có gặp nhóm này lúc 10h tối. Chiếc xe 7 chổ đó chở 1 lúc gần 20 người, nhồi nhét thấy tíu lắm. Trươc đó thì ngồi gần chổ mình ucf dc khoang 10 ngày Mà công nhận nhóm này nhìn cũng oách thiệt, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Nhưng dc cái, ai nhìn mặt mũi cũng sáng lạng, đẹp trai đẹp gái. Mặc toàn đồ hiệu. Anh nào anh nấy xăm trổ đầy mình, nhìn hình xăm là biết dân có tiền. Đi xe hơi thì xe hơi loại lạ lạ ko "Ông trùm" thì lúc nào cũng điềm đạm, ko thấy có lúc nào nổi nóng, rất ra dáng đàn anh.