Tôi và một người bạn cùng là nam, nhà ở cách nhau có vài trăm mét, học với nhau từ lớp 9, chơi với nhau trong một nhóm bạn trai từ đó đến bây giờ trên 10 năm. Sau khi đi làm và lập gia đình rồi vẫn chơi với nhau, bạn tôi và tôi thường qua nhà nhau, tất cả các đám tiệc đều có mặt đầy đủ.Đi đâu xa tôi cũng hay mua hoặc hỏi ý nó có thích gì thì mua cho.Tuy nhiên gần đây có vài chuyện nói qua nói lại không thuận nhau và tôi không thích nhậu nữa trong khi bạn tôi vẫn khoái nhậu, bạn tôi có vẻ nhất quyết từ tôi. Cụ thể là tôi rủ nó đến nhà tôi nó không thèm đến,tất cả các buổi vui chơi,ăn nhậu nó không rủ tôi nữa, nó mới xây căn nhà mà nó không thèm rủ tôi qua chơi, trong khi nó có rủ các thằng kia trong nhóm. Thật sự là tôi không ngờ chỉ vì vài điều tranh luận nhỏ nhặt mà nó như vậy với tôi. Tôi với nó đâu có thù hằn gì với nhau đâu. Tôi đang cảm thấy rất buồn vì một người bạn lâu năm đối xử với tôi như vậy. Muốn tâm sự với các bạn để mong được vơi bớt nỗi buồn. Các bạn có khi nào gặp một người bạn tương tự chưa ?
thân nhau lắm cắn nhau đau, khi còn thân thiết thì chuyện gì cũng bỏ qua đc, nhưng có chuyện rồi dù là nhỏ nhặt ko đáng vãn từ mặt nhau một cách dễ dàng
mình cũng có nhỏ bạn thân, từ khi nhỏ có bồ thì cho mình "de ra". nghe lời bồ nên ko giúp đỡ bạn bè như lúc trc nữa. người ta nói là trọng bồ khinh bạn. kể từ đó đứt liên lạc lun. đáng lẽ ko mun nói ra, nhưng ức chế gần 7 năm rồi, có cơ hội xì khói ra. 1 vết thương khó chữa lành. bro nên ngẫm lại xem có ai tác động vào tình bạn của bro ko ?
mình có thằng bạn chơi thân cũng 9 năm, lúc trước đi nhậu đau cũng hú mình, giờ có vợ quên hết bạn bè ! , giờ mình k thèm nhìn mặt nó luôn
con trai mà cũng vậy hả trời, thiu thì mai rủ bạn ấy đi nhậu, cho ngà ngà gần say, rùi hỏi sao mày có vẻ giận tao chuyện gì à, nói cho hết giải tỏa trong lòng thì huề lại thiu. Mình hay làm vậy k bít bạn có dc không
chắc lâu quá ko được xả nên khí tồn tại não, lấy nếp trơ của bro trên qua thông là hết thôi, còn không nói mình thông dùm cho .....
có lẽ có bức xúc để lâu trong người, cho nên hum ni có cơ hội bộc phát ra đóa. Dù gì cũng hok hợp nhau rồi.
Bạn thân hả ... thân lắm , "thân ai nấy lo" áh Giờ XH này ko có ai là bạn thân đc đâu , bạn xã giao , bạn nhậu , bạn học thì ok