Sống trên đời, chúng ta phải đương đầu với nhiều áp lực và có lẽ địch thủ lớn nhất không phải là những gì bên ngoài hay người khác, mà hầu hết chính là nơi bản thân mình.Vượt qua bản thân là điều mà biết bao người chẳng thể làm được . Riêng mình cũng vậy , mình đã đọc nhiều sách , nhiều trang mạng nói về điều này nhưng tất cả cũng chỉ là lý thuyết , trong thực tế khó hơn rất nhiều . Mình chia sẻ lên đây mong nếu người nào có cách thực tế hơn sẽ chia sẻ cho mình
Kinh Phật có nói : Chiến thắng tối thượng là thắng chính bản thân mình . Thắng bản thân mình không phải là sách vở hay phi thực tế . Mà nó rất thực tế mà chẳng hề mơ hồ . Bạn hãy chiến thắng bản thân từ cái nhỏ nhất , rồi dần dần tiến xa hơn . Nhưng cơ bản qua lời bạn nói thì bạn đã thua rồi . Vì bạn đã chẳng còn niềm tin vào chính bản thân bạn . Và cũng trong Kinh Phật có lần Quỷ Vương hỏi Đức Phật : Cách nào để vượt lên mọi khó khăn và giông bảo . Đức Phật xác nhận đó chính là niềm tin . Chiến thắng bản thân là điều cần làm và cách thức chiến thắng nó trong đó tối thiểu phải có niềm tin . Chúc bạn thành công !!!
song y nghia TUNG NGAY con nguoi song nhu the khong bao gio chet . ROI SE CHET NHU CHUA TUNG DUOC SONG
Trặc nghiệm bản thân đi . coi trình mình tới đâu rồi tính tiếp .Trang này có trắc nghiệm này http://www.you100percent.com/?utm_source=Forum&utm_medium=Post&utm_campaign=First500
Thắng bằng niềm tin. Thắng xong thì die. Chiến thắng bản thân là vượt qua những nhu cầu của bản thân mình. Trong đó ăn uống sung sướng hưởng thụ khoái lạc cũng là 1 nhu cầu. Và khi vượt qua thì chết đói
chiến thắng bản thân là chiến thắng cái gì mới được thích 1 ly cafe thì chui vào quán thích uống mấy chai bia thì ra lề đường nhậu lai rai thích hóng gió thì xách xe dạo phố thích nghỉ ngơi thì bỏ việc ................ vượt qua bản thân bằng niềm tin
Chiến thắng bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Nhưng nếu ta không thể chiến thắng bản thân thì tức là bản thân mình quá giỏi hơn mình nghĩ