Tìm kiếm bài viết theo id

Xuất ngủ rùi, nhìu kỷ niệm quá, vui có, buồn có, kinh hoàng có ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Free_Men, 26/8/12.

ID Topic : 5612537
Ngày đăng:
26/8/12 lúc 22:42
  1. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Đọc cười ra nước mắt
     
  2. zingger Thành Viên Cấp 3

    phải rèn luyện thì mới nên người. nhà mình có 2 người phục vu trong quân đội rồi nên minh ko đi nữa. giờ theo công an
     
  3. liphuynh Thành Viên Cấp 4

    đời trai có 2 cái ko nên đi : đi lính và đi tù ^^
     
  4. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    HEHEHE, CŨNG ZUI, NHƯNG KO CHƠI
     
  5. xoidaudo Thành Viên Cấp 2

    hay quá.tiếp bác ơi
     
  6. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    =)) khổ thân lính tp
     
  7. 9999GOLD Thành Viên Cấp 2

    đi có tiền mờ sao xóm tui có mấy nhóc lại trốn nhỉ,nó bỏ học tới tuổi bị gọi đi thế là nghe nhảy vô trường nào học trốn thì phải,không biết giờ có đi 0 nữa lâu rùi 0 gặp.
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. 0942061367,
  3. dienlanhbatuan,
  4. dongnmh7,
  5. passio,
  6. congty24h88,
  7. Ý Tiên,
  8. tranvanthong010491
Tổng: 508 (Thành viên: 15, Khách: 484, Robots: 9)