Chào anh chị em 5giay. Mình có chuyện rất thú vị muốn chia sẻ cùng anh chị em đây. Ngày 10/04/2012 mình có mua 1 số món hàng tại Maximark Cộng Hòa trong đó có 3 chai nước Mirinda sarsi 500ml, tới ngày 15/04/2012 mới mở ra uống thì phát hiện trên nắp chai in NSX180711 - HD180112 (ngày sản xuất 18/07/2011, hạn dùng 18/01/2012). Nếu đúng như vậy thì 3 chai nước này đã hết hạn gần 3 tháng. Sau đó, mình đã gặp trực tiếp Ban Quản lí Maximark Cộng Hòa và trình bày vấn đề. Ban Quản lí đã nhận thiếu xót và đổi cho tôi 1 lon Mirinda 330ml (vì mình chỉ mang 1 chai lên Maximark, 2 chai còn lại để ở nhà.) Vấn đề ở đây không biết do vô tình hay cố ý mà trong ngày hôm đó mình đến ngay quầy hàng hôm truớc thì được nhân viên thông báo đã hết chai Mirinda 500ml, và trên quầy hàng trống trơn. Vậy anh chị em nào đã gặp trường hợp này chưa.
nhờ bạn nên st biết hàng đó hết hạn nên dẹp hết k bán nữa. chắc do thiếu sót trong quản lý k phát hiện dc
Mua Cocacola của bà bán tiệm kế bên nhà cũng dính 1 chai. đặc biệt là để lạnh uống thì ga vẫn còn, vị vẫn ngon như thế. Nhưng lúc để nguội, k lạnh thì vị sẽ trở nên chua hơn. Qua nói với bả để bả trả lại người giao hàng, thì bả phán 1 câu làm mình chẳng buồn nói nữa: Còn có mấy chai mà đổi làm gì hả em. kiểu này người buôn bán nhỏ thiệt thòi quá, vì hàng gần hết hạn toàn đổ cho mấy tiệm nhỏ lẻ bán thôi :choler:
Lần sau gặp hàng hết date, bạn cứ gọi nhân viên st lại và nói (từ xa trc khi nó tới mình) cho mọi ng cùng nghe: "E ơi! Cái này quá hạn sử dụng rồi phải ko?"
Chắc không phải do mình, tại vì mình tìm đến quầy hàng trước coi còn loại hàng đó không, thấy hết nên mới thông báo nhân viên mà.
thấy siêu thị Hà Nội vắng với ít mặt hàng hơn cái cống quỳnh ma` sao vẫn ngoi ngóp được tới h mới gê :smile:
Siêu thị thường kiểm tra nguồn hàng rất kỹ.....bạn khiếu nại là đúng rồi. Siêu thị hơn tạp hoá, chợ búa là ở chổ đó
Thằng bạn làm trogn Tiệm Bánh lớn xxx , nó kể nghe là thấy sợ . Sánh sớm vô làm công việc của nó là ngồi dùng dung dịch xóa date cũ và đóng date mới vô từng cái bánh :nosebleed_002: