Tìm kiếm bài viết theo id

Những thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tampc, 3/10/11.

ID Topic : 3927169
Ngày đăng:
3/10/11 lúc 15:07
  1. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    người ta kẹt xe như vậy
    Những thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông
    Những thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông - 1

    còn mình kẹt xe như vậy
    Những thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông - 2
    Những thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông - 3

    cũng là kẹt xe nhưng khác nhau chỗ nào vậy ta?
     
  2. sim090 Thành Viên Bạch Kim

    vấn đề này nói hoài nói mãi củng kg hết
     
  3. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đường ngập nước mà nó chạy cái vèo, bắn nước ướt hết cả người
     
  4. on the floor Thành Viên Cấp 6

    Chính vì như vậy nên có đề xuất cấm xe máy là đúng,mà cấm là cấm mấy thằng ngu và k có ý thức như vậy ra đường đó!GT càng ngày càng rối ben,xuống cấp,sl ng vượt đèn đỏ còn nhìu hơn ng chấp hành đèn đỏ,đèn đỏ đứg lấn bít hết đường ngay cua quẹo fải của ngta,còn bên trái thì vượt đèn đỏ wẹo trái ầm ầm!

    Đi đường với vận tốc còn thua con ốc sên bò,k thể nào mà đi sau xe tụi này,tốc độ wá chậm,hỏi sao mà k gây ùn tắc!

    1 fần cũng do Tp mình hàng ngày hàng giờ fải chứa đựng thêm 1 fần k nhỏ dân nhập cư cứ ồ ạt đổ vào kiếm sống!

    K có nơi đâu mà hầm bà lằng biển số khắp mọi miền đất nc như Tp hcm này!Biển số tỉnh đôi khi còn nhìu hơn Tp,mà biển số Tp chưa chắc là dân Tp nữa là!

    Thay vì tham ô,bù lỗ,lâu lâu kiếm chuện nâng cấp,tu bổ......trík hàng trằm hàng ngàn tỉ ngân sák nhà nc để làm chuện k đâu thì sao k lấy tiền đó mà fát triển đồng đều tòan diện,tất cả tỉnh thành đều có trường học,bệnh viện,cty,nhà máy,xí nghiệp....như ở Tp này chứ để dânở đâu thì ở yên đó,cớ làm sao mà cứ fải túm tụm vô cái Tp nhỏ bé này hòai,riết rồi sẽ ra cái j?Đất Sg wá nhỏ bé mà còn chứa 1 lượng lớn dân khắp các tỉnh thành sao mà đc!

    Ở đây,mình k quơ đữa cả nắm,chỉ chỉ nói 1 bộ fận k nhỏ ng dân tỉnh chính là nguyên nhân của nhg sự việc rối rem trên,ý thức wá yếu kém,hầu hết nhg vụ chạy ẩu,k chấp hành luật GT........ là biển số tỉnh,dân tỉnh.Nhờ hồi xưa dân nhập cư chưa đổ về đây,dân Tp chỉ có nhiu đó thôi,thanh bình j đâu!bởi vậy mỗi lần lễ tết gì mà đc nghĩ nhìu ngày,dân tỉnh về quê thì trả lại cho SG 1 không khí yên bình vắng vẻ j đâu ák!
    Haizzz....chán nản!Riết rồi mai mốt k có chổ mà đi bộ chứ đừng nói chạy xe
     
  5. rom 5s Thành Viên Cấp 1

    hút thuốc khi đang chạy xe làm tàn thuốc đốt cháy áo người chạy xe sau
     
  6. sim090 Thành Viên Bạch Kim

    Cái này luật ở VN kg thống nhất.
    Rất nhiều người ở tp về tỉnh bị phạt quẹo phải khi đèn đỏ
    Củng thù nhất cái này nó chạy trước cứ bóp thắng cho cái đèn chớp chớp sáng trắng chá mắt kg chịu dc
    Có nghe nói có thằng bị đập cái đèn này rồi
     
  7. King Of The Kings CHUYÊN GIA HÀNG HIỆU


    Ý thức tồi, không ai chịu nhường ai :beat_shot:
     
  8. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Có gắn biển cấm đậu ngay gốc phải để nhường đường cho xe phía sau quẹo phải không??? Giả sử ông đang đi ngay gốc phải ở hàng trên cùng mà đèn đỏ thì ông làm sao để nhường cho mấy thằng phía dưới đòi quẹp phải?

    Đương nhiên ông chỉ có 1 cách duy nhất là tiến lên thôi. Mà tiến lên thì ông sẽ vi phạm cán lên vạch voi cho người đi bộ. Trả lời đi. Trả lời cho đúng Luật đó nha.!
     
  9. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Thọc tay vào quần gãi, thói quen kinh dị của thằng bạn của thằng bạn e =))
     
  10. seachsim Thành Viên Cấp 5

    thật ra thì lúc bro sắp đến ngã tư mà có ý quẹo trái hay đi thẳng thì nên tính đến chuyển hướng sang phần đường quẹo trái hay đii thẳng ( cái đó là hih` thành ý thức sẵn trong đầu mih` rồi ). chứ bro đậu bên làn đường quẹo phải là chỗ để cho xe quẹo phải đậu ( ko nói đến là đèn đỏ đc quẹo phải hay ko )
    nói chung ý thức hih` thành khi tham gia GT cả thôi làm vậy đở đc kẹt xe với ko làm người khác phật lòng Những thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông
     
  11. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Giải thích không hợp lý lắm. Không ai có đủ thời gian để suy nghĩ. À, mình phải chuyển hướng sang trái khi gặp đèn đỏ, à, phải làm vậy để cho xe bên dưới quẹo phải, à, nhìn sang bên phải xem có xe nào không để chuyển hướng, à, xi nhan và chạy từ từ ra ngoài. À à và à, Ầm!

    Đây không phải gọi là ý thức được. Mà là do đường xá quá chật hẹp, anh chạy ở đâu thì anh chỉ dừng ở đó mà thôi. Nếu muốn giảm kẹt xe ở những cung đường có mật độ giao thông lớn thì nhà nước phải mở thêm nhánh chẻ bên phải.

    Người đậu ngay gốc phải hoàn toàn không có lỗi gì cả! Lỗi là do người phía sau cứ nghĩ trong đầu rằng, À, thằng này nó dám cảng đường bố đây. Ai cho phép nó làm vậy. Chắc là thế.
     
  12. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    quay qua trái phun nước bọt, con mẹ nó, tụi mất vs và vô vh >.<
     
  13. on the floor Thành Viên Cấp 6

    trước hết,mình là con gái!Những thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông
    Bạn bắt ngay điểm này chắc bạn hay đứng chình ình ngáng chỗ ng đc ưu tiên quẹo fải khi đèn đỏ lắm đây nhỉ,^.^

    K cần gắn biển cấm đậu,hoặc fải gắn biển đèn đỏ đc fép quẹo fải để mọi ng cùng bít để mà tránh,NHƯNG đó là 1 luật ngầm trong tiềm thức của người dân Tp ở đây rùi,vì thế nên tất cả các ngã 4 nếu k có biển cấm xe 2 bánh wẹo fải khi đèn đỏ thì sẽ đc fép ưu tiên wẹo fải khi đèn đỏ,cái này mình đang bàn về hầu hết đại đa số ngã 4 ở các giao lộ lớn trg TP HCM,nếu là ng TP chính gốc thì ai ai cg bíêt cái luật ngầm này!

    Hầu hết trụ đèn đều có gắn thêm đồng hồ giây,và khi bon bon trên đường sắp tới giao lộ tất nhiên ng có ý thức sẽ quan sát xem còn mấy giây thì liệu mà dừng hoặc chạy tiếp,cho nên mình lun lun quan sát như vậy,vì trc khi đèn đỏ 1 cái đùng thì còn mấy giây đèn vàng mà lo liệu.Mình k bao giờ đứng bít cua wẹo fải,vì nếu vậy mình cảm thấy ngượng lắm,vì bạn nghĩ xem trg khi ngta đc ưu tiên wẹo,mà vì mình đứng bít cản trở thì ngta lại fải đứng đèn đỏ theo mình mấy chục giây,rák việc,tồn đọng 1 lượng lớn xe mún wẹo fải mà k wẹo đc.

    Trường hợp bạn đưa ra là rất đúng,tất nhiên mình sẽ k nói j đc NHƯNG nếu nó nằm trong giờ cao điểm,xe ùn tắc k thể xoay trở đc,bạn đang đi sát lề fải thì đành chịu.Mà cái mình nói ở đây,tất nhiên là vào thời điểm lượng xe lưu thông rất thóang,đường rất rộng,thế mà khi bạn sẽ đi thẳng họac wẹo trái mà lúc chờ đèn đỏ bạn lại đứng chình ình vào cái cua wẹo fải thì nói thật bạn sẽ bị bóp còi cùng cái nhíu mày khó chịu cho mà koi.

    Như mình thì dụ trường hợp gần đây mình thấy rất bức xúc vì dân càng ngày càng đông,mà k ai bít luật lệ j cả!Đườg Hàm Ngi hướng ra bùng binh Quách Thị Trang,chợ Bến Thành,ngay đó có trụ Giao thông,bao đời nay là ng dân Tp ai cg bít,nếu ai đi thẳng hướng về Lê Lai hoặc khák sạn New world thì đều đi thẳng khi đèn đỏ lun,chỉ khi bạn wẹo trái wa Lê Thị hồng Gấm hoặc wẹo về fía bên trái trạm chờ của bến xe ngay đó thì mới dừng đèn đỏ,thế mà cg cái tật đó ,xe thì rất thưa thớt,thế mà đậu đèn đỏ ngay đó rải rác bít hết lối,lát sau đèn xanh tất cả cùng wẹo fải hướng về chợ bến thành,pó tay!



    Nhg cái bạn vừa liệt kê đó chính là ý thức đó,ý thức nhg hành động bạn sắp làm sẽ ntn,tốt hay xấu,có gây ảnh hưởng cản trở cho ai cũng như cho chính mình k,tự vẽ ra trg đầu rùi liệu mà làm, kể ra thì nghe nhìu và fức tạp vậy chứ trc h mặc dù là nữ nhi mình cùng fối hợp bnhiu đó nhg thứ bạn liệt kê ra cái 1,tík tắc,k j là khó khăn như bạn nói cả!Nhg cái đó là điều hiển nhiên trong đầu và trg tiềm thức của mình khi thgia GT rồi!

    Bạn này nói rất đúng và cùng wan điểm với mình!Mình cg vậy,k ai dạy mình chạy xe là fải ý thức ra sao,ra sao cả,học thi = lái cg vậy,chỉ là mấy cái luật trên văn bản thôi,chứ có ai dạy thêm fải có ý thức,bít snghĩ 1 chút để dễ cho mình mà cg k gây fiền hà cho mọi ng

    .Cái gì mà ng khác làm mình khó chịu,thì ngược lại mình sẽ k bjờ làm như vậy,nếu đi thẳng hoặc wẹo trái,thì trc đó khi tới giao lộ xem xét tình hình để mà còn đứng đúng hướng để dễ cho mình mà cg cho ng khác nữa!


    Còn nếu như trg lúc cao điểm,kẹt xe ák tắc wá k xoay sở đc như bạn trên nói thì tất nhiên fải chịu ùi!

    Khi mình nói mình cũng wên ghi chú mình đứng trên fương diện là ng Tp,đang nói trg giới hạn Tp thôi.Và mình cg k có điều kiện j để mà ra các tỉnh lân cận để xem các biển báo GT ra sao,nhg mình nghĩ các ngã 4 khi cấm xe wẹo fải khi đèn đỏ đều fải có biển báo bằng chữ hoặc bằng đèn tín hiệu rõ ràng!Cái đó rất qtrọng!
    Ví dụ ngay giao lộ Ng Thượng Hiền và Điện Biên Phủ,Q3 nè, cấm đèn đỏ wẹo fải là họ fải để biển cấm bằng chữ rõ ràng.Ai có dịp đi ngang sẽ thấy!

    Thôi,nói nhiu đó đủ rồi!mình k nói nữa!ai hiểu thì sẽ hiểu.Nói nhìu mắc công bị ghét nữa!Vì quan điểm mỗi ng mỗi khác,do khác nhau môi trường sống,giáo dục,ý thức,nền tảg XH và gia đình....cho nên sẽ có nhg hành động và snhgĩ khác nhau!


    Chúng ta cùng bàn luận,thậm chí tranh luận cg đc,để mọi ng tự nhìn nhận lại bản thân mình 1chút,ai có nhg tật xấu trên thì sữa đổi,miễn sao đừng tranh cãi thôi hén!Vì cùng là anh chị em 5 giây mà fải k mọi ng!
     
  14. Arés Thành Viên Kim Cương

    có lần có thằng già phun bay bọt ướt mặt mình lun. nhưng bữa đó đang vui nên cho wa..
     
  15. minhhai205 Thành Viên Cấp 2

    Bực nhất thái độ chạy chậm mà cứ ra giữa đường, rồi lại nghênh nghênh cái mặt như đường này cha ta để lại, rẽ qua thì xe bên phải người ta chửi hoặc máng bánh người ta, lấn tuyến ra thì xe tải phía dưới.
    Thứ 2 là ko quẹo phải thì để người ta quẹo, đứng chen ngay khúc cua, bóp kèn xin cho qua thì nhìn lại giả vờ ngu ko hiểu gì, thèm đấm vào mặt, nhiều người hay như vậy.
    thứ 3 đang đường đông, vừa cầm dt nói chuyện vừa cười hì hì, biết mình có dt thì tấp vô lề màh nghe, cứ nhè giữa đường ko cho người khác qua, cứ rề rề, còn nhiều người thì cứ lạng qua lạng lại
    thứ 3 đang chạy tự nhiên chợt nhớ ra hoặc nhìn thấy cái gì tự dưng bóp thắng, có trời mới hiểu chuyện gì xảy ra
    thứ 4, đèn đỏ chưa hết thì đã nghe bóp còi inh ỏi, việc ai mà không gấp, vượt trước theo tiếng bóp còi thì lỡ có công an thì mình bị bắt chứ có phải thằng bóp còi đâu
    thứ 5 chạy ngược chiều mà cứ phóng ào ào, láo cá
    thứ 6, đường giao nhau, người ta qua gần trọn xe rồi màh còn ráng đâm vào, quyết qua cho bằng được -> ầm
    thứ 7, nhiều người đi bộ lấn dưới lòng đường như đường nhà mình, dù vỉa hè còn khá trống, đường đông, lỡ quẹt 1 cái là nhảy đong đỏng lên, thử xem lúc đó lỗi của ai
    thứ 8, tờ rơi xem xong ngay vứt ngay trên đường, sao ko vò lại, hoặc bỏ vào túi, có bẩn lắm đâu, đi ngang sọt rác hoặc đến nhà rồi vứt
    thứ 9, nhiều người ăn mặc rất lịch sự, nhưng khạc nhổ lung tung, cứ như một thằng người rừng mới lên phố
    thứ 10 mấy chiếc xe khách hoặc xe buýt, đôi khi lấn tuyến vô cùng ẩu, có xe 2 banh phía trước thì muốn lấn đợi trống trải hãy lấn, hoặc chậm lại đôi chút, có chết ai, thế màh lấn vô tư, xe 2 bánh phía trước, coi mạng người như gỉ rách
    thứ 11, xe taxi, xe 2 bánh phía trước đang chạy bị kẹt đường, ko ai muốn cản đường của nhau, mà phía sau cứ bóp còi inh ỏi, cứ như mình cản đường nó, mà thật sự đường nhỏ (CMT8) làm gì có phân biệt làn xe, mình cố gắng kiếm chỗ nép vào, nhưng kẹt xe nó cũng có qua được đâu, bóp làm quái gì ko biết
    thứ 12, nhiều người, mình đá xi-nhan xin qua phần đường đối diện, xe chạy cùng chiều thì ko sao, mình vừa đá, đôi lúc bóp còi, thế mà chạy xe mắt mũi cứ để đâu, lũi lũi vào, gần tới mình lên tiếng mới giật mình né qua, đi xe màh cứ như trên mây
    thứ 13 nhiều bạn sinh viên đi học xe đạp, mình rất quý, nhưng có vài bạn ý thức bé bằng hạt tiêu, đường phía trong ko kẹt, vẫn đi được bình thường, vậy mà cứ thong thả đạp giữa đường, xe đạp đi chậm thì nép vào gần phía vỉa hè cho người khác xe máy người ta đi, thèm bỏ xe, đạp cho 1 phát...
    thứ 14, các quý bà quý cô hay qua đường đột ngột, muốn qua là qua àh, ông nội người ta cũng ko biết đường mà tránh
    Còn nhiều mà mệt quá...
     
  16. minhhai205 Thành Viên Cấp 2

    Đồng tình luôn, chạy xe thì từ xa là đã thấy đèn như thế nào để mà xử lý rồi, ví dụ còn cách 10m mà đèn còn xanh, thì chắc chắn bạn sẽ qua được, thấy đèn vàng thấp thoáng từ xa thì biết sắp đèn đỏ, chạy chậm lại để đoán tình huống hoặc nghĩ sẵn trong đầu mình đậu ở đâu được cho người quẹo phải người ta ko kẹt, trừ trường hợp bạn nhất quyết chen lên để đèn xanh được chạy trước.
    Đâu phải đèn tín hiệu nó chuyển đột ngột đâu màh ko xử lý được, xanh vàng đỏ, mình nghĩ là dễ đoán với tốc độ trung bình + khá (áp dụng với mật độ xe ở sg)
    Còn bạn cứ thích phóng nhanh, thấy đèn vàng từ xa, biết sắp đèn đỏ màh cứ phóng ào ào, kiểu thích như thích tốc độ và dư xăng thì...thua...mình ko dám nói nữa...
     
  17. minhduc153 Thành Viên Cấp 3

    bác này tục vãi đạnNhững thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông)
     
  18. seto040491 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đèn vàng vọt luôn Những thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông)
     
  19. minhduc153 Thành Viên Cấp 3

    ghét nhất mấy thằng chạy xe mà gắn bô dame và tháo cái chụp đèn hậu
     
  20. Phú Thành Viên Cấp 4

    không nhích lên sao đánhNhững thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. priest123,
  3. Luu_Huyen
Tổng: 450 (Thành viên: 5, Khách: 434, Robots: 11)