Tìm kiếm bài viết theo id

Bánh kem Tours Les Jours ớn quá.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tnakhoa, 4/10/11.

ID Topic : 3930871
Ngày đăng:
4/10/11 lúc 10:17
  1. lovemydogbb Thành Viên Cấp 3

    TLJ h khó ăn vô cùng- béo quá béo- ko phù hợp- dc cái hình thức rất đẹp và tiệm cũng sang- nếu giảm độ béo đi nhiều có lẽ okie hơn- nhưng ko biết ở đó dúng phẩm màu gì mà nhìu bánh rất đẹp- máu sắc chói luôn, rất bắt mắt- nếu máu tự nhiên chắc ko dc như thế!
     
  2. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    Bánh kem ở TLJ ngon mà, vì là kem tươi nên ko để lâu dc, còn broadard thì cũng tùy , thấy kem và teramisu là ngon :smile:
     
  3. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Bánh kem trong tủ mát của TLJ thì có niên hạn để được 2-3 ngày gì ấy, qua time đó là họ đem bỏ, còn những loại bánh khác bày trên khác là bánh tươi hằng ngày. Qua 1 ngày bán là buổi tối tập hợp lại sáng mai có xe chở đi đến cho người nghèo ở các nơi khác chứ k để lại bán và cũng k chia cho nhân viên mang về. (thông tin này lấy được từ chính nhân viên của TLJ).
     
  4. Dj_Sonic _Trance4ever_

    chưa ăn TLJ hay Brodard bao giờ, ko hảo mấy món ngọt này Bánh kem Tours Les Jours ớn quá.
     
  5. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Brodard ko ngọt đâu Pác
    Thử đi ngon lắmBánh kem Tours Les Jours ớn quá. - 1
     
  6. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Em là fan của Tiramisu bên Brodard nè Bánh kem Tours Les Jours ớn quá. - 1 Nó ngon gì đâu. Ực ực Bánh kem Tours Les Jours ớn quá. - 2
     
  7. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    Brodard có tiramisu ăn cũng ghiền nè Bánh kem Tours Les Jours ớn quá.
     
  8. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    đúng rồi, trc có hỏi 1 em nv TLJ, em ấy bảo bánh ngọt qua ngày là đem cho ng nghèo hoặc mấy nhà thờ.... Ko biết em ấy nói thật hay dc huấn luyện để nói như vậy
     
  9. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    tui cũng ăn rồi,thấy mắc tưởng đâu ngon,ai ngờ ngán bà cố mà ko ngon,lần thứ 2 nhỏ bạn mua SN cũng thế...ngán lắm
     
  10. PhuCuongfuniture Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hok thi cách phục vụ của broda. Hbua e mua bánh của tous les jour trên cmt8 ngay trống đồng. Ăn thấy ngon. Lạ miệng cách bài trí bánh đẹp. Ko sến. ^^
     
  11. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Lúc mới TLJ mới ra, lúc đó còn sinh viên nghèo, hiếu học xin đi làm trưởng nhóm, nhưng sau 2 năm, chất lượng đi xuống hẳn + lương cực kì bèo nên xin nghỉ. Buồn ghê! Hồi xưa đi làm, hết giờ làm đc mang bánh về nhà ăn, mỗi ngày cầm về nhà 1 túi bánh bự chảng Bánh kem Tours Les Jours ớn quá.
    Mọi người thích ăn ngon thì ra tiệm bánh MOJO ( tiệm bánh của ks sheraton), giá khoảng 600k 1 ổ bánh 15cm. Giá thì cao, nhưng chất lượng thì rất ngon.Từ hồi bỏ TLJ chỉ ăn ở MOJO ( Brodard, Jrval thì ăn từ lúc còn bé, bi h cũng giảm bớt phần ngon ) ^^
     
  12. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    nói thiệt đó bro. Bánh kem thì có để lại thêm 1,2 ngày. Sau đó đổi mứt + trái cây. Nếu vẫn ế cho nhân viên ăn Bánh kem Tours Les Jours ớn quá. Còn bánh ngọt thì cho trẻ mồ côi ( lúc em làm thì mới có 1 cửa hàng ở Hai Bà Trưng nên chỉ cho đc có 1 trại trẻ mồ côi). Bánh mặn thì giục.
    Hết ca làm, nhân viên có quyền đc mang bánh về nhà ăn Bánh kem Tours Les Jours ớn quá. - 1Bánh kem Tours Les Jours ớn quá. - 2
    Bi h chắc hết rồi!
     
  13. Sterker Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chính xác đó bạn.mình từng làm ở TLJ mình biết.bánh mà hình thù ko đẹp, hay màu sắc ko đạt chẩn là bỏ sọt rác hết.mỗi khi có đoán giám sát xuống kểm tra, bánh ko đạt về mẫu mã or màu sắc, bắt bỏ hết bánh, làm lại từ đầu nguyên cửa hàng
     
  14. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Có em gái ở TLJ tâm sự rằng đã bị mất việc vì phạm lỗi cuối buổi chia bánh mang về nhà, đáng tiếc lắm thay vì em gái đó xinh xắn, hoạt bát vui vẻ lắm.
     
  15. little_duck Thành Viên Vàng

    chỉ thích chocola chip....với bánh phô mai ở TLJ
     
  16. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    mình thì ABC thôi bình dân học vụ , ko dám đua đòi vs các đại gia 5s :sweat:
     
  17. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    em thì hem có xiền, nên chỉ ăn bánh kem hỉ lâm môn thôi...
     
  18. TT Sim Số Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ghét nhất là ở chỗ Trần Hưng Đạo, phục vụ thái độ gì đâu.
     
  19. Van_phuong Thành Viên Cấp 5

    TLJ cứ đến tiệm ở Hai Ba Trưng mà mua
     
  20. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Từ ngày mình biết tự tay nướng và làm bánh, là bỏ luôn ăn bánh kem bên ngoài. Ai nói TLJ ngon chứ thấy vừa ngán vừa ngấy...