Tìm kiếm bài viết theo id

DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi phutungxemay, 29/6/11.

ID Topic : 3459200
Ngày đăng:
29/6/11 lúc 22:33
  1. saobekolak Thành Viên Cấp 5

    mưa nữa rồi,đổ betong xong ăn lẩu thôi.
     
  2. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Mới zìa tới nhà,lại phải đi tiếp,tối zìa xem hình Thino sau.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1
     
  3. saobekolak Thành Viên Cấp 5

    mưa lớn lên ,buồn quá,huhu,ko ăn lẩu được rồi.
     
  4. theseller Thành Viên Cấp 4

    [FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif][FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]ĐÀ LẠT XƯA ...![/FONT][/FONT]
    [FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]Đà Lạt xưa rừng thông lẫn trong phố, những căn biệt thự kiểu Pháp ẩn mình giữa thông xanh với cánh cổng gỗ luôn khép chặt giữa đám dây leo rậm rì màu xanh lá. Ngoài những tháp chuông nhà thờ vươn cao thì tất cả đều chìm trong màu xanh ngút ngàn của thông. Buổi sáng sương mù sà xuống cả mặt đất quấn quýt lấy cỏ dại, làm cái lạnh sớm mai cứ day dứt, day dứt mãi không thôi.[/FONT]
    Đà Lạt xưa hoa cỏ mọc đầy lối đi, chúng cứ tự nhiện sinh sôi nảy nở và khoe sắc trên mặt đất chứ không phải chen lấn chật chội trong các chậu hoa như bậy giờ. Đà lạt xưa với đồi Cù xanh mướt cỏ chứ không phải sân golf như hiện nay với hàng rào kẽm gai mà mỗi lần muốn vào là phải trả tiền. Nên vớI Đà Lạt xưa người ta có thể trải rộng tầm mắt đến ngút ngàn, và những kẻ đang yêu cứ muốn lên đồi Cù để thả hết nỗi tương tư của mình ra cùng thiên nhiên mà không cần e ngại.
    [FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]Đà Lạt xưa có âm thanh của đêm là tiếng chân ngựa lóc cóc gõ đều con phố nhỏ, như chở tiếng yêu thương từ người ở con dốc này đến với kẻ ở con dốc kia. Đà Lạt xưa là hình ảnh những chuyến xe lam cũ kỹ ì à ì ạch leo dốc đưa người ra vào thành phố và các vùng lân cận, phà những cuộn khói trắng lẫn vào sương.[/FONT]
    [FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]Đà Lạt xưa là những mùa đông hàng cây khuynh diệp trước nhà oằn mình đến nghiêng ngã trước những cơn gió lớn, là những con dốc phủ đầy cỏ dại trên nền đất đỏ bazan, để tối tối mẹ đi đón chị hai sau buổi học thêm, dắt chiếc xe đạp cà tàng lên dốc đến bở cả hơi tai, vậy mà vẫn không đổ mồ hôi.[/FONT]
    [FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]Đà Lạt ngày xưa là sáng sáng được đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ mà thấy yên bình đến lạ, là nghe nhạc hiệu của đài phát thanh Lâm Đồng với bài hát “Ai lên xứ hoa đào” từ chiếc radio của nội để đón chào một ngày mới với thật nhiều niềm vui.[/FONT]
    [FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]Đà Lạt xưa ... ôi thật nhiều điều chẳng thể tìm thấy hôm nay. Những người đã từng sống, từng biết về Đà Lạt xưa luôn bảo rằng có chút gì lạ lẫm khi trở về với Đà Lạt. Đà Lạt nay hình như thông xanh ít hơn nhiều thì phải, hình như mỗi khi trưa về nóng hơn thì phải. Đâu rồi những buổi tối lạnh căm căm, những buổi sáng sương trắng mịt mùng. Người lớn bảo hình như mất dần Đà Lạt ngày xưa rồi !![/FONT]

    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt


    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 3
     
  5. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Haizzzzzz vườn ko, nhà trống DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
     
  6. phutungxemay Thành Viên Cấp 4

    trời mưa. ngủ sớm.
     
  7. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    THÀNH PHỐ SƯƠNG

    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1

    Em kể ta nghe...
    Có một mùa Dã Quỳ giận dỗi những giọt nắng trên cao
    Bởi nắng thắm chê cánh hoa vàng vọt
    Nghĩ phận mình đơn côi, nước mắt rơi từng giọt
    Thành phố chạnh lòng buông xuống một chiều sương...

    Nhé Dã Quỳ từ nay hết tủi hờn
    Chẳng còn nắng nào trêu cánh hoa em mỏng mảnh
    Nép vào mùa đông, em đưa tay hứng sương ngọt lạnh
    Soi gương lòng mình, em có thấy một vầng trăng?...

    Nắng rồi mưa rồi mưa nắng quẩn quanh
    Dã Quỳ vẫn trong veo như loài hoa của tháng Mười Hai ấy
    Nhưng em sợ khi mùa – tìm – nhau thức dậy
    Có người lạc đường vì thiếu một đốm lửa mùa đông…

    Nhé thành phố sương em xin giữ một giọt trong lòng
    Em lại về với nắng hanh hao, dẫu người ta gọi em là mọc dại…
    Em trót sinh ra trong hình hài của những câu chuyện đời ngang trái
    Nên nguyện thắp đèn vàng dẫn lối bước cô liêu…

    Ai đem nỗi buồn rải tím những buổi chiều
    Triền dốc nghiêng cho mùa đông trượt dài theo tiếng nấc
    Hội ngộ tưng bừng rồi chia tay trong im lặng
    Đông sắp tàn, Dã Quỳ nhắm mắt đợi mùa sang...

    Này em...
    Ta nửa đời phiêu bạt chốn nhân gian
    Đôi chân mỏi đã bao lần muốn nghỉ
    Đời là giấc ngủ dài đầy mộng mị
    Để thức trắng những tâm hồn chưa kịp bình an...

    Em thắp lửa vàng để sưởi ấm ta chăng?
    Có nhắm mắt ta mới hôn Dã Quỳ thật khẽ...
    Đừng vội trách sao ta chưa nói tiếng yêu, em nhé!
    Tấm chân tình...chỉ lặng lẽ...thế thôi...


    P/S: Cảm ơn thành phố sương vì đã che chở cho Dã Quỳ và cho nó một cái nhìn trong veo...
     
  8. theseller Thành Viên Cấp 4

    Ngủ thôi, ko còn ai vô nhà nữa gòi DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
     
  9. theseller Thành Viên Cấp 4

    Phát hiện rồi nha, 01 tay đang núp lùm DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
     
  10. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    A biết đó là ai rồi bx ui,là nữ đúng kg bx.kakaka.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 3DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 4DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 5
     
  11. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Ngày mới vui vẻ nhé cả nhà.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1
     
  12. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™



    Chú Hiển tranh thủ ít thời gian up hình của Thino dùm em nó nhé,khuya qua đi về bật lên xem có 1 tấm à,kg đã chút nào.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
     
  13. chanceux Thành Viên Cấp 4

    đang vừa gặm bánh mì vừa up hihihihi............
    Mưa hòa ta!
     
  14. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™


    Xin đính chính lại là Gia Đình Dalat chúng tôi cần tìm 2 bé gái,1 bé trán cao,1 bé mắt nhỏ cả 2 bé cao tầm 1m47.
    Do 2 bé tuổi mới lớn nên ham chơi hay bỏ nhà lang thang.

    Nếu ai thấy 2 bé ngoài đường xin đưa về nhà Dalat dùm hoặc ll số đt 0903674371. Gia Đình Dalat chúng tôi vô cùng biết ơn và hậu tạ.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 3DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 4
     
  15. chanceux Thành Viên Cấp 4

    HựDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 5... Nghi wa... hình như e thấy bé nì ở đâu nè, đeo mắt kiếng nữa fai hok a????:dribble:
     
  16. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    2 bé lận em ơi,ĐB bé như em tả lúc trước rất ngoan,kg hiểu dạo này thế nào mà hay ra ngẩn vào ngơ và thường hay bỏ nhà đi lang thang như trông chờ 1 ai đó.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 3DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 4
     
  17. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Theo như e biết 1 bé hwa đi làm về ở nhà làm con ngoan với má má màDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 4
    Bé kia vô bv chăm má má đang DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 5 mà....
     
  18. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™


    Tối qua do có việc a đi ra ngoài,ở nhà bà xã a phát hiện bé mắt nhỏ đứng ngoài đầu ngõ kg chịu về nhà,bx a chạy ra định đưa bé về nhưng kg kịp,hixhix.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 3
     
  19. matnho86 Thành Viên Bạch Kim

    Hé lô! Xin thông báo cho Quý gia đình được biết chúng tui đã tìm thấy 2 bé vào sáng nay (xin đính chính: cao hơn 1m47) hehe...
    Trời mưa rảnh nên oánh nhau hả ta? hihi...
    Hình như hai bé lùn như nhau nên cũng "thần giao cách cảm" áh nha! Hôm ni chị cũng gặm bánh mì! hixhix...
     
  20. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    ACE nhà Dalat thông cảm cho Xúc lau vì gđ Dalat ba má kg có em út đông nên kg thể chăm sóc hết những mấy đứa em này, với lại bản tính mỗi đưa một khác nên Xúc lau kg thể chu toàn được.Mong ace và láng giềng gần xa hiểu và cảm thông.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 642 (Thành viên: 0, Khách: 634, Robots: 8)