Bác YANYAN cho thằng em xin 1 con cái đi. Con " bò sữa " ( thưc ra là chó mà tại vì lông trắng đen giống con bò sữa ) nhà em đang tuổi " rượng " bác ơi. Mới được khoảng 4 - 5 tháng. Hai vợ chồng em thương nó lắm lắm, mà nó cũng trung thành ác liệt bác á. Hai vợ chồng mà đi đâu thì nó cứ tộng động ót lên ngồi xe đòi đi theo. Không cho đi thì nó cứ ở nhà chờ trước cửa, không bao giờ chịu lên phòng. Thương ghê :smile: " Nhóc " mới lớn mà thiếu thốn, " nhóc " suốt ngày cứ ôm quấn lấy chân em mà nhảy :amazed:. Nên vợ chồng em cũng định kiếm 1 em cái về nuôi sẵn gả cho " bò sữa ". Em mời bác YANYAN giao lưu vài ve chỉ giáo giúp em vài chiêu. Chẳng là em cũng mới vào Box Xử Lý Đấu Giá được vài tháng.:byebye: Bác đồng ý thì pm inbox giúp em. Thanks bác trước.:beauty:
chú San bán chó rồi, hối hận lắm đó chú nhà em có con chó đực to khỏe, nuôi 13 năm, trở bệnh bụng trương phình, chân đi ko nổi...mẹ em muốn bán nhưng em chỉ nói 1 câu ngắn gọn : " bán con chó này đi rồi cầm tiền đó về, mua vé số cả nhà đi bán luôn ", ngẫm lại cái sự đời, con ko chế cha mẹ khó, chó ko chê chủ nhà nghèo, vị tất đôi phút cảm hứng cafe mà bán bầy chó để rồi vị đắng cafe có trôi trong huyết quản không chú San ?
bạn tự hỏi mình xem , mình bán chó vì cái gì ? vì tiền hay vì muốn nó sẽ dc sống ấm no hơn ? nhưng tốt nhất đừng bán , kiếm ai thich nuôi chó thì cho la oke nhất ko thi de nuoi ca dan de
Ngày xưa ai bán chó toàn nghèo và sau đó là mạc . Bây giờ bán chó nếu bác kinh doanh số lượng lớn như trại thì ko sao. Còn chỉ vài con nuôi trong nhà mà bán thì khuyên bác ko nên , bác ko nuôi hết thì nên cho bớt đi cũng đc mà
Thương lắm- Quê em cẩu tặc chap mấy con chó liên tục. Cứ nuôi lớn > 10kg là nó chap - chap ngay cả ban ngày- em mất hơn chục con rồi - buồn lắm Đang vui nên cm tí - mỗi ngày em chạp chạp > 5 ly cà phê sửa đá mới đủ đô - nhà em cà phê và sửa và đá tủ lạnh thì có sẵn ... chỉ tội lười pha chế vì uống quán cóc có cái khoái của nó => có em pha chế và tán dóc...he he... Còn cái thân em , em cũng đang muốn bán => có ai mua hem - xin cũng cho luôn. Pm : Mod Johnny Depp tạm thời tậu 1 con búp bê nhồi bông cho " bò sửa" của Mod giải ghiền trước nha- mấy nhóc em còn trẻ em hơi lâu đó, đem về mà 2 bác đi vằng, lỡ Bò sữa nổi cơn ấy em nó là vi phạm Luật hiếp chó vị thành niên - tội lớn à nha!
nhà mình mãi nuôi 1 cặp Nhật đực và cái hơn 2 tuổi , nuôi 2 con từ lúc 2 tháng tuổi , mãi chưa thấy nó đẻ , con đực muốn nhảy thì con cái ko chịu , xong 1 lát con cái nhảy ngược lại con đực , ko biết con cái nhà em có bị less ko nữa potay
chú này sinh năm 84 mà nói chuyện nghe ưng cái bụng quá... @chủ thớt:thiết nghĩ chú nên bán rẻ,vừa bán vừa cho,cần phải chọn chủ,cốt là họ thương yêu con chó mình,đó là điều tốt cho nó,đừng mang tư tưởng là bán đi để lấy cái đồng tiền,đắp đổi qua ngày ngày trước bà già có cho 1 ông anh hàng xóm con chó ta,mình đi công tác nên không biết,lúc về thì cũng đã lỡ,thấy họ chăm chó mình cũng tốt,ai ngờ có 1 ngày ổng nấu nước sôi trụng nó,ngay dịp noel...về nhà nghe kể lại tức ói máu,qua đun vào mặt quân bất lương đó mấy phát,sau này không nhìn mặt luôn(nhớ cái cảnh nó đứng bên nhà đó ngó về nhà mình,cào cào cánh cửa khi thấy chủ cũ mà lòng quặn thắt)