[h=2]Con có thể chê cha mẹ khó , chứ chó không chê chủ nghèo ![/h] Theo quan niệm của tôi thì, chó là bạn chứ không phải thức ăn và càng không phải là thứ để đem ra mua bán, nếu gia đình có chó con và điều kiện không thể nuôi hết chúng nó, bạn hãy gửi gắm một ai đó có lòng hảo tâm và đúng như đời đã từng dạy :"không ai cho không thứ gì", Đường Tăng muốn thỉnh kinh còn để lại Bát Vàng huống hồ gì con chó chã nhẽ không đáng một xu, vì vậy số tiền nhận lại chỉ để tượng trưng là chính. Hãy gửi gắm những chú chó con này cho người yêu thương chúng thực sự, như thế chẳng những dc tiền mà còn dc thanh thản lương tâm, chúc bác có lựa chọn đúng đắn.
Thường thì nếu ko phải kinh doanh chó thì ko ai bán chó đâu bạn , ng ta nói bán cho khó 3 đời mà , nếu ai có nhu cầu bạn hãy cho ng ta và nhận lại vài hộp để cho chó mẹ và cho con uống , nhớ đừng lấy tiền nhé bạn ko tốt đâu PS: câu " bán chó khó 3 đời " chắc cũng nhiều ng nghe , nhưng mình thì chưa chứng kiến , mà chắc phải có ly do gì nên mới truyền nhau như vậy , cho nên hãy tin câu đó có thể là thật ^^
Các bác thử nghĩ xem!?"Con chó không bao giờ bỏ người chủ của mình cả.Chỉ có người chủ bỏ nó mà thôi".cho dù có nghèo khổ đi nữa chó vẫn theo mình và bảo vệ cho mình mà thôi.
Mới vô xem mà đã bị chủ thớt edit rầu, nhưng đọc qua các Cmt, mình cũng hiểu lơ mơ. nói túm lại là ko nên bán chó chỉ vì vài đồng lẻ uống Cf
Bác nên cho hoặc nhờ người khác nuôi dùm đi ^^ đừng đem bán. Khi nào có đủ dk thì nhận về nuôi cũng dc. trên đây ai có lòng tốt mua dùm chủ thớt đi. Dạng như gởi nhờ mốt thớt trả tiền thì mình trả lại cho cho chủ thớt :">
ặc ặc, chú San bán thân ai mà thèm mua trời ^^ , có khuyến mãi gì không ? để coi mấy bà sồn sồn ở xóm chịu ko, rùi a nhô chú ^^