tại Q11, chợ Phú Thọ , MoZart đang thảnh thơi làm ly cafe cóc thì nge Cướpppp Cướppppp nge tiếng pô xé gió từ xa chạy tới đâu ngta la hét đến đó, lòng mình nghĩ thầm :"ơ có thằng cướp mà sao ai cũng hốt hoảng vậy @___@" ?? Cầm sẵn cái ghế cây chờ nó tới, nó chạy tới gần mà mình ko tin vào mắt mình luôn, thèn đệt đó nó MÓC THEO 1 PHỤ NỮ kéo xẹt xẹt ngoài đường y chang phim Mỹ đổ bộ Iraq, thấy cái tay của cô gái bị dính chặt vào xe luôn (vì nó bỏ chạy và quẹt vào người phụ nữ đó khi cô đang qua đường :| ) Đậu xanh rau má vậy mà nó kéo người ta chạy từ chợ Phú Thọ, vòng wa chung cư Tuệ Tĩnh, chạy tới trường học Phú Thọ, và tới gần nhà thờ Thăng Long thì bị bắt lại ==> 1 khúc đường hơn 1 km Ngta bu vào đánh thảm hại luôn, 2 ông bồ câu can ko đc luôn @______________@ Nhìn sơ sơ thì cô gái bị gãy tay, phần thịt từ vai, lưng, eo, mông, đùi, chân, gót rách te tua, bầm dập, máu me tùm lum, quần áo rớt hết ra ngoài luôn, nằm 1 đống ko nhúc nhích :| Mai thấy báo đăng rần rần nè :| P/s : cầm ghế nhưng ko phang đc, vì sợ trúng cô gái thì bỏ mạ MoZart =.=
[h=5][CƯỚP] Thật sự là lúc này vừa tức và vừa sợ lắm...về nhà cả tiếng r mới bình tĩnh viết cho mọi ng đề phòng. Hnay đi học nhưng quên mang áo khoác...về đến khúc cầu vượt An Sương là khoảng 12h mình thấy 2 thắng đi Ex xanh kè theo,nhìn mặt cô hồn lắm,nên hơi đề phòng chạy chậm lại... Đến ngã tư thấy 2 thằng khốn đó đã chạy thẳng mình quẹo pải( wán Vì Nhân) để về...Nhưng đến gần khúc quân đội thì nghe có tiếng rú xe lên từ phía sau,thắng ngồi sau chồm ngang tính giựt sợi dây chuyền của mình...nhưng lại giựt trúng tai phone mình nghe nhạc,nó biết giựt hụt còn la lên hụt rồi và tính way xe lại(hình như nó tính cướp luôn...chứ ko tha vì trên đường lúc này ko có ai) do ko bị té xuống đường..lại kịp thấy nó kua xe lại mình sợ wá lao lên lề,rút chìa khóa,chạy vô nhà dân la lối kêu cứu om sòm....tụi nó mới bỏ chạy. Móa lần đầu tiên trong cuộc đời biết sợ là như thế nào...mình ko sao, sợi dây chuyền đứt...nhưng mặt thì bị cào trúng mạnh… Mọi ng đi về khúc đó cẩn thận,huhu vì tụi nó thật sự hung hăng lắm. Ko biết sao...nhưng giờ. vẫn còn sợ wá...và ăn cơm ko nổi ;(([/h] Con em mình bị lúc 12h trưa nay đây
chài topic bác Mozart chia sẻ mà có tới 3 vụ trong ngày hix....cũng đang tò mò bà chị bán bên chợ Phú Thọ cũng nói y chang zậy kiu mài lên mạng tìm xem có thông tìn jì hok mò vô 5s thì thấy topic này. Mà ko hiểu thèn đó nó nghĩ sao mà lôi con người ta đi 1 đoạn đường dài mà ko bik ta....nghe bàn tán chắc mới chơi đá xong....thui lót dép ngồi hóng xem
ai mà đi ăn cướp, lừa đảo là thất đức lắm...............mấy kiếp ko đầu thai dc đó, cả dòng họ mấy đời thì bệnh hoạn sống mà như chết, mún chết mà chết ko xong, chưa hết xuống diêm vương còn trở thành ma đói nữa....................thật Nhục Nhã cho gia đình tên ăn cớp khi phải xài mấy đồng tiền đi ăn cớp của ng khác. ko có tiền thì làm thuê, bốc vác, tiền ít xài ít, sống wa ngày húp cháo cung dc còn hơn chây lười, đua đòi. chủ yếu là có ý chí, nghị lực 1 chút thôi, có quyết tâm thì sỏi đá cũng biến thành cơm.
Mà sao dạo này thấy bọn nó đi toàn Ex 11 ko à. Giàu vl ra mà con đi ăn cướp trong khi đó mình đi wave cùi bỏ mịa ra.