Buổi chiều đi làm về , ghé ngang cây xăng trên đường Nguyễn Thị Thập q7 gần lotte mark để đổ xăng, móc bóp ra đưa cho thằng đổ xăng 50k, sau đó mình vừa đóng yên, đẩy xe đi ra , thằng đổ xắng nó bảo chưa đưa 50K :amazed: ,mình bảo là đưa nó 50k rồi, nó cứ bảo tờ 50k vừa rồi là của a kia đưa ,k phải mình đưa:amazed:. Kết quả cuối cùng mình phải đưa 50K cho nó , haizzzz. Mấy bác ghé cây xăng đó đổ xăng , nhớ đóng yên xong rồi mới đưa tiền .
Toàn đổ ở đây, vào lúc tan tầm đông lắm, đổ xăng mà đưa tiền trước nó ko nhớ là phải, đổ xong mới đưa tiền thôi
chà, cái vụ này hay bị qài ko, sơ suất nghe điện thoại, hay bị ai đó mời mua cái j đó, lát nữa cũng bị dzụ ah
Mình học ngay đó mà đổ duy nhất 1 lần ko dám lần 2. Cây xăng đó là cây xăng của quân đội mà nv chẳng có anh bộ đội nào bóp. Nhìn lũ nhân viên đứa nào cũng gian manh. Mình chỉ thích đổ ở Comeco
Min`h thuon`g do~ o do'.thay' cung~ bin`h thuong` ma`.chac' do thay' minh `gau' no' ko dam' ho hehe.Chia bun` cung` bac' mat 50k
Zậy bác đổ đúng cái thằng trời ơi đất hỡi rồi, chứ e đổ ở đó như cơm bữa, hok gặp cũng như hok thấy trường hợp zậy bao h Mà vs lại đổ xong e mới mở cốp đưa tiền, k bao h đưa trc hết -> An toàn nhất À, vs lại chổ đó là gần nhà e, trong mấy khu đó thì chỗ gần Lotte là đổ đủ nhất + 1 chỗ ngay bến đò nữa ^^
Chà ... em xin rút kinh nghiệm . Tuy chưa bị lần nào - nhưng vẫn sẽ ráng chờ đổ xăng xong mới đưa tiền .
cũng đổ ở đây rồi, buổi trưa vắng nên ko sao. có thằng nv mất dạy, ko biết đường hỏi nó nó ko thèm trả lời. khu PMH chẳng có cây xăng nào, chạy kiếm dc cây xăng này sém chút dắt bộ