Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự cá nhân, mong anh em cho ý kiến

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HandsomeBoy1989, 30/9/12.

ID Topic : 5811592
Ngày đăng:
30/9/12 lúc 13:58
  1. HandsomeBoy1989 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    13/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    941
    Đây là lần đầu tiên mình phải lập topic nhờ anh em cho ý kiến
    - Mình có quen 1 người bạn gái, ba mất, sống 2 mẹ con. Ba bạn gái mình có 2 ông anh, ông thứ hai có 1 đứa con gái, ông thứ ba có 1 đứa con trai và mọi người ở chung trong 1 nhà.
    - Sự tình:
    1) Cha con ông thứ ba thì nuôi gà giùm người ta kiếm sống, và trưa nào tụi gà cũng gáy om sòm ko cách nào ngũ đc. Mẹ bạn gái mình sáng dậy sớm bán cơm mà trưa mấy con gà la om sòm, nói tới thì thằng con rất mất dạy chửi tùm lum. Vì vậy mình đang tìm cách nào đó để giảm tiếng ồn trong phòng. Nhưng làm kiếu phòng cách âm thì ko đc vì phòng nhỏ rất nóng mà đeo headphone thì ko bik loại nào thoải mái và cách âm tốt. :go:
    2) Con gái ông thứ Hai lấy chồng ra riêng, lâu lâu về nhà kiếm chuyện ko nói tới lun. Ông thứ hai này thì suốt ngày say xỉn, lèm bèm có lần bị ông Ba đánh nên ko dám đụng ông Ba. Thành ra là toàn kiếm chuyện với mẹ bạn gái mình, bắt ngồi nghe ổng nói (các bạn nghe mấy thằng xỉn nói thì bik thế nào rồi đó), ko ngồi nghe thì ổng kiếm chuyện chửi.
    - Tôi cho 2 mẹ con vì nhà ko có người đàn ông nên bị ăn hiếp. Mình cũng chỉ là người ngoài qua chơi, lại là bậc nhỏ, thiệt tình là ko bik phải làm sao các bác ạ. Tâm sự cá nhân, mong anh em cho ý kiến
    Mong ace cho ý kiến với.
    ======================================================
    Xin chân thành ace đã có ý kiến sâu sắc, mình làm rõ thêm: Mình 25, bạn gái 24. Con gái ông thứ 2 cũng bằng mình à, bạn gái mình cũng đi làm bình thường thôi, tháng 3 chai
    - Về bán nhà: Nhà cha mẹ để lại, lịch sử vô cùng phức tạp, làm sổ hồng rất khó, mà ko làm sổ đc thì bán chã bao nhiu, mấy người kia ko có chịu. Một mình mẹ bg mình đứng ra lo, chi hết mấy chục mà còn chưa xong, phải đợi qua năm chưa bik sao.
    - Báo chính quyền hốt gà: Đã nghĩ, đã viết đơn, nhưng làm như vậy là đập bể chén cơm của người ta, thất đức lắm, hàng xóm ko thưa thì thôi. Mà làm như vậy các pác nghĩ nó có để yên cho mình ko????
    - Phăng, chém: Để mình đi tù à? hết sức vớ vẩn :burn_joss_stick: ông hai chỉ cần mình thổi nhẹ là bay, dân nhậu nó yếu lắm, nhìn mún die lắm rồi.

     
  2. sumiaisito Thành Viên Cấp 4

    khó quá ta @@, sao ko ra ngoài mướn nhà trọ cho mẹ bạn gái ở luôn, thoải mái @@
     
  3. ThanhViênPro Thành Viên Cấp 2

    cụ này căng à nha !!! mướn nhà ra riêng k đc đâu vì tp nói sáng còn bán cơm nữa mà ... có trưa w nhà chủ tp ngủ thì đc Tâm sự cá nhân, mong anh em cho ý kiến
     
  4. HandsomeBoy1989 Thành Viên Cấp 3

    Mướn nhà ra riêng sao đc bạn. Ra xong rồi có còn vô được nữa ko? với nhà mình có quyền ở, tại sao phải dọn đi. Như vậy là đúng ý ông Hai rồi.
    Phần nữa nhà ở tp đâu có rẻ, mình cũng sinh viên lấy đâu ra mà mướn :burn_joss_stick:

    Biết là ko thể xử lý, chỉ mong nhận đc lời động viên của mấy bro. Mình định dắt mẹ ban gái đi học thiền đây
     
  5. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Nếu nhà là của ai thì người đó có quyền , đuổi kg đi thì báo chính quyền.
    Nếu là nhà của cha mẹ để lại thì nên bán chia đều , mạnh ai nấy lo
    Sống cái kiểu đó khác gì địa ngục
     
  6. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Sống chung nhà đúng khổ
    Có nhìu phiền phức liên tục ko này cũng nọ
    Ca của chủ Top chắc phải đưa qua Pháp Việt rồi Tâm sự cá nhân, mong anh em cho ý kiến
     
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    chia gia tài đi bác, kiếm cái nhà nhỏ hơn cảu riêng mình mà sống
    còn nếu bắt buộc phải sống như thế thì báo cho chính quyền địa phương biết về tình trạng nuôi gà (hiện nay ở SG cấm nuôi gia súc gia cầm trong khu dân cư nhé), còn ông thạc xỉn kia cũng nê báo tình hình với hội phụ nữ phường để khuyên răn ổng
     
  8. Lygiatinh3 Thành Viên Cấp 1

    Thuê giang hồ phăng ổng đi,phăng hết 2 ông thế là ổn.kg ông nào dám hó hé
    Mà chủ topic có vẻ hiền quá
    Sao kg qua nhà mà ra tiếng bênh vực.tuy là nhỏ hơn nhưng cái gì đúng thì làm
    Lớn mà mất dạy thì sao nhỏ phục
     
  9. Vân Phong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Muốn thuê giang hồ thì thuê ở đâu vậy bác Lygiatinhx
     
  10. Le Le Thành Viên Kim Cương

    quan trọng là căn nhà đó thuộc quyền sở hữu của ai? ai đứng tên? mình thấy 2 mẹ con sớm muộn gì cũng ra đường ở thui...
     
  11. Lygiatinh3 Thành Viên Cấp 1

    Dạ có thể gọi e,e giúp đỡ cũng dc
     
  12. 1000 nỗi đau Thành Viên Cấp 3

    Cái này thì là do mâu thuẫn sẵn rồi. Anh chồng mà lại oánh em dâu thì ^_^
    Giải pháp duy nhất là chia gia tài. Ở phức tạp như thế thì cũng khó .
     
  13. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    gia đình phức tạp
    vote chia tay gấu
     
  14. legna Thành Viên Cấp 3

    Fang gấu thôi ... chiện gia đình mặc kệ ... chưa cưới lo chi nhiều
     
  15. hoanganh269 Thành Viên Vàng

    bác với gấu năm nay nhiu tuổi r.con ông 2 lấy chồng chắc ổng cũng già r hả?sao đẻ gì chênh lệch 2,3chục năm gê z
     
  16. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Bạn gaii bác đã đi làm gi chưa? nếu có́ chút vốn thì có́ the ra ngoài thuê , nói 2 ông kia chia cái nhà lấy thêm chút tiền hi nếu mà cứ ở đó chắc khổ thêm
     
  17. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    vác hàng qua xả thí mịa tụi nó. nói mấy ẻm" còn kiếm chuyện là a chém chết ak"
     
  18. Always Ready I CAN DO IT !

    sống chung kiểu này thì phải ngậm đắng nuốt cay thôi, chứ dọn đi thì thua người ta, bắt máy lạnh, gắn phòng cách âm
     
  19. HandsomeBoy1989 Thành Viên Cấp 3

    Xin chân thành ace đã có ý kiến sâu sắc, mình làm rõ thêm: Mình 25, bạn gái 24. Con gái ông thứ 2 cũng bằng mình à, bạn gái mình cũng đi làm bình thường thôi, tháng 3 chai
    - Về bán nhà: Nhà cha mẹ để lại, lịch sử vô cùng phức tạp, làm sổ hồng rất khó, mà ko làm sổ đc thì bán chã bao nhiu, mấy người kia ko có chịu. Một mình mẹ bg mình đứng ra lo, chi hết mấy chục mà còn chưa xong, phải đợi qua năm chưa bik sao.
    - Báo chính quyền hốt gà: Đã nghĩ, đã viết đơn, nhưng làm như vậy là đập bể chén cơm của người ta, thất đức lắm, hàng xóm ko thưa thì thôi. Mà làm như vậy các pác nghĩ nó có để yên cho mình ko????
    - Phăng, chém: Để mình đi tù à? hết sức vớ vẩn :burn_joss_stick: ông hai chỉ cần mình thổi nhẹ là bay, dân nhậu nó yếu lắm, nhìn mún die lắm rồi.
    Pó tay, vậy lập topic chi nữa :beat_shot:
    Tại mình lỡ làm con người rồi
    :amazed:
    keke, quất cái này là bộn à nha. Nhưng có lẽ là phương án có thể khả thi, mình sẽ thử nút chai, headphone trước rồi chơi cái này sau. Mà nghĩ tới lúc đó, mình chơi phòng như vậy, nó thấy chửi ko ăn thua, lại mở cửa phòng là mình đạp cho 1 cái chắc án mạng lun quá Tâm sự cá nhân, mong anh em cho ý kiến(như con cò ma, đc có cái miệng bô bô như mấy thằng xỉn mỗi ngày ấy các bác)
     
  20. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Nhà cha mẹ để lại cho ai thì theo luật thừa kế mà chia, nếu kg chia đc thì có thể ra tòa án có dịch vụ đó ( có tốn phí hơn nhiều) khi có quyết định của tòa rồi thì làm sổ hồng dễ thôi, có sổ hồng rồi thì bán nhà ra riêng, kiếm căn nào đó nhỏ nhỏ hay xa trung tâm tí, hay thuê nhà rồi gom tiền mua căn khác, chứ ở vậy nghe bạn kể cũng mệt thêm