Công nhận cướp bây giờ liều lĩnh hơn ngày xưa ! haizz Ngày xưa trộm cắp sẽ đóng dấu nóng lên trán ! bây giờ có cái này thì hay nhĩ )
dạo này bọn cô hồn nhiều quá. sao bọn nó ko chết đi nhỉ. sông chẵng làm được gì cho XH mà còn hại người khác==> không bằng con DOG
vừa nảy chạy xe thấy 1 đám tụ tập trên đường, 1 thằng nó lảng vảng trước đầu xe (mình nghĩ: "chắc tính lảng vảng trước đầu xe để quẹt nó 1 cái r tụi nó nhào vô kiếm ăn") nên mình thắng từ từ lại, thằng ba zớ đó chửi "dm m qua đi, m qua đi" (vì đường đang làm nên hẹp) mình cố giữ bình tĩnh k nói gì... tính tình huống xấu sẽ bỏ xe chạy vào nhà dân. khi đó ngược chiều có 1 chiếc xe khách đang chạy tới, thằng ba zớ đó nép vô, thấy vậy mình qua mặt nó luôn, thế là nó leo lên xe đồng bọn la lớn "dm dí theo thằng đó tụi bây", nó dí mình tầm khoảng 1km thì gặp cái ngã 4 lớn, nhìn kiếng thấy tụi nó quay đầu lại cũng may là tụi ba zớ đó đi xe wave cùi (cũng có làm sơ CXN + pô dame bậy bạ mà chắc chưa vô bài + đi 2 thằng 1 xe) mình đi Sirius 1 mình nên thoát dc, nó mà đi xe Sirius, jupiter chọt hoặc ex chắc lúc đó mình tiêu luôn haizz đúng là ra đường gặp đủ thứ chuyện, k gặp biến thái cũng gặp ăn cướp ăn giựt, k thì gặp dàn cảnh này nọ, xã hội càng ngày càng loạn từ thành thị đến nông thôn