Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự cá nhân, mong anh em cho ý kiến

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HandsomeBoy1989, 30/9/12.

ID Topic : 5811592
Ngày đăng:
30/9/12 lúc 13:58
  1. Lygiatinh3 Thành Viên Cấp 1

    Phức tạp,nghe các men tư vấn thấy ngán.
    1 là phăng
    2 bỏ đi ra ngoài kiếmbđường làm
    3 ăn đồng chia đủ bán nhà
    4 cho con gái lấy chồng mẹ lên chùa
    5 chấp nhận sống vậy rồi than thở

    Mình thấy lạ là tất cả các men trên 5 giây đều có chuyện buồn nhưng giải quyết uỷ mị quá
    Là con trai thì phải mạnh mẽ và quyết đoán
    Làm là làm dứt điểm
    Chấp nhận rất cả để đạt mục đích
    Cứ ngồi đó uỷ mị

    Tặng các bạn 1 câu mà ghi nhớ

    Mình kg giúp được mình thì kg ai giúp được mình đâu

    Đó là kim chỉ nam cho lối sống của mình
     
  2. ThanhViênPro Thành Viên Cấp 2

    tui nói mướn ra riêng k đc , chứ đâu phải kêu chủ tp mướn đâu Tâm sự cá nhân, mong anh em cho ý kiến
    đọc kỷ hướng dẫn trước khi dùng nhé Tâm sự cá nhân, mong anh em cho ý kiến - 1
     
  3. ThanhViênPro Thành Viên Cấp 2

    mấy a mấy c. nói 2` w' .... biết 1 chắc k biết !!! cha mẹ để lại cái nhà từ đường cho ae sống , ai có đều kiện có nhà riêng thì ở riêng ( mà ở riêng , lúc chia bán cũng có mặt hết đầy đủ à ) , bán là bán thế nào ... mà muốn bán đâu phải đơn phương là được đâu !!! mở ra chia chia ... đi k đc , mà ở k xong !!!
    tình trạng này e hiểu cho chủ tp nè !!! vì e cũng có ông chú say về quạy ( trong khi cái gì cũng mom e ,,, nội kem đánh ranh + dầu gội còn k có ) nói tới ỗng thôi k kể hết ... kể chuyện hơi ngoài luồng tý
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 527 (Thành viên: 0, Khách: 515, Robots: 12)