Tìm kiếm bài viết theo id

Mất hết rồi! cảm giác tệ thật :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tamtay05, 28/9/12.

ID Topic : 5804174
Ngày đăng:
28/9/12 lúc 22:35
  1. minhtam126jp Thành Viên Kim Cương

    hix..chia buồn nha! Lúc trước mình bị đánh rơi cái bóp, mất quá chừng giấy tờ luôn, đang tính đi làm lại thì có cái email gửi đến đòi chuộc lại cái bóp với giá 5tr. Dụ nó hoài mà nó ko chịu xuất hiện, cuối cùng từ cái số tài khoản nó cho, bạn gái mình đã dò ra được tới nhà nó luônMất hết rồi! cảm giác tệ thật :(
     
  2. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    xin chia buồn cùng bạn.Tui nghĩ,mốt bạn đừng để tiền mặt trong túi nhiều quá,nẹn để 1 ít và để trong bank,như vậy sẽ an toàn hơn cho bạn đó
     
  3. nguyen145632 Thành Viên Vàng

    pác ở Q9 phường nào vậy...cho e biết còn đề phòng...mấy bữa mơ bị cướp cái xe máy đang hoang mang...h đi ngủ phải thủ 1 con dao + ống típ bên hông giường!Mất hết rồi! cảm giác tệ thật :(
     
  4. Shinroma Thành Viên Cấp 2

    Dzạo này trộm cướp lộng hành quá...thật là không còn ra cái thể thống gì hết...hết cướp ngày rùi cướp đêm...
     
  5. 6.7.8.9 Thành Viên Cấp 6

    25 chai để mua ip5 phải ko bác ?
     
  6. tamtay05 Thành Viên Cấp 4

    uhm, Nó làm cho có thủ tục vậy thui. chẳng hi vọng gì !

    mình gần ĐHGTVT CS2. khu phố 2 . Phường Tăng Nhơn Phú A. Mất hết rồi! cảm giác tệ thật :( - 2


    Thanks ae, Chờ thêm hết ngày nay nữa rùi đi trình Cớ mất. hzzz
     
  7. nguyen145632 Thành Viên Vàng

    trên đó sv ở nhiều lắm...khá phức tạp...cách đây 2-3 tháng... chỗ mình nhà ông kia 1 đêm mất 2 chiếc wave ( 1 rx, 1rsx).
     
  8. Captain_Nemo Thành Viên Cấp 4

    Nha em làm danh' may' vi tính nên em biết, đi trình báo đừng ghi bị mất cắp hay cướp giật.... vì nếu vậy nên phường sẽ k đủ chỉ tiêu thi đua...... Chỉ ghi đánh rơi thì nó mới chứng giấy, ko thì nó cũng bắt đi sữa đơn từ lại ah
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    lúc mới ra trường ba mẹ đi vay mượn mới mua cho con FUTURE II 25tr, đi làm rồi ở lại cty, mùa WC 2006 bị trộm vô bẻ cái pass khóa lấy mất xe và 2 máy tính của cty, lúc đó nghĩ lại ba mẹ đã khổ mà mình còn làm ba mẹ khổ thêm thế này thì chết quách cho xong, buồn lắm, lương 1,5tr còn ko đủ ăn nói chi mua xe, nhưng rồi vay mượn cty, anh em mua cái xe JU V cũ và làm ăn đến giờ, thành công thì cũng ko phải hoành tráng lắm nhưng cũng sống trên trung bình 1 tí, mong bác vượt qua sớm
    mình quan niệm cái xe của mình như người bạn đồng hành vậy, nó theo mình từ lúc tay trắng, vốn thì dưới mặt đất, do đó chẳng bao giờ bán nó đi, hư thì sửa, chừng nào hết chạy đc thì treo lên làm kỉ niệm
     
  10. bamboo2006 Thành Viên Cấp 1

    trước hết chia buồn cùng bạn, của đi thay người, mới tốt nghiệp đi làm mà mất nhiều vậy coi như đã là xui xẻo rồi, ráng làm lại giấy tờ rồi cày thêm một thời gian để kiếm lại số tiền khác rồi thực hiện những gì bạn muốn, giờ đúng là loạn thật
     
  11. Jin_com Thành Viên Cấp 2

    chiếc xe+bóp+laptop = 50 chai.... chia buồn
     
  12. tamtay05 Thành Viên Cấp 4

    Mới đi nộp cớ mất, trong lúc chờ xác nhận chia sẻ với ae, hzz
    Đúng là lũ CA, thằng nào cũng như con đó. CMN. viết đơn mà nó làm khó làm dễ mình. bắt thêm cái này bớt cái kia... chỉ đc ghi rơi mất, rơi cụ thể ở đâu, khu vực nào, tại sao rơi, cần làm lại cái ji thì ghi rơi cái đó thôi..... tổng cộng mất 8 đôi giấy vì chúng nó hành. thế nó vẫn chưa xong, phải chờ thêm 3 tiếng để xác nhận...Zz!
    Cuộc đời. tệ thật Mất hết rồi! cảm giác tệ thật :(
     
  13. F5 You Thành Viên Cấp 4

    Đời bây giờ phải đề phòng cao độ thôi, bọn cướp đi đầy đường, ai xui bị nó nhắm thì khả năng 80% là mất trắng. xe đang chạy mà nó còn đẩy cho té rồi cướp nữa chứ nói chi trộm âm thầm như vậy. Văn hóa càng ngày càng tệ đi
     
  14. Tin94 Thành Viên Cấp 3

    Chia buồn với anh trai cùng quận:cry_002: E cũng Q9 mà Hiệp Phú khúc gần n4
    Dưới gtvt phức tạp lắm, nhiều thành phần. Mới bị giựt nợ có 2tr thấy xót rồi, lên đây gặp a trai nữaMất hết rồi! cảm giác tệ thật :(
    Thôi của đi thay người vậy !
     
  15. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    khóa trong 2 khóa mà mất là sao bác tả tình hình cho ae đề phòng.

    lúc trước ở trọ mình cũng kỷ lắm khóa 3 khóa trong ngủ trên gác cứ nằm mơ thấy thằng trộm kề dao ngay cổ khi nửa đêm giật mình dậy.

    xưa giờ nhà hay phòng trọ tối ngủ mình cất ví và khóa 1 nơi khó kiếm, đt thì ngay người.

    bác hãy bình tĩnh từ từ đi làm lại, của đi thay người...rất chia sẽ cùng bác.

    kiểu này phải gắn chuông báo động khi mở cửa thôi, hic.
     
  16. satthugacua Thành Viên Cấp 4

    chia buồn với bro
     
  17. kimgiaphuc Thành Viên Cấp 3

    chung thếm 1 trai cho các chú ca cho nhanh
     
  18. kenzuvn Thành Viên Cấp 4

    Ừ,mình cũng thấy hơi vô lýMất hết rồi! cảm giác tệ thật :(Mất hết rồi! cảm giác tệ thật :( - 1
     
  19. Quỷ Nhỏ Thành Viên Vàng

    trộm nhà hoành hành quá rồi. Chia bùn, nhưng bjo ko còn j cũng nên cẩn thận nhé bạn
     
  20. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    dạo này trộm cướp nhiều quá, ghê thiệt....
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 595 (Thành viên: 0, Khách: 521, Robots: 74)