Tìm kiếm bài viết theo id

Mất hết rồi! cảm giác tệ thật :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tamtay05, 28/9/12.

ID Topic : 5804174
Ngày đăng:
28/9/12 lúc 22:35
  1. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    đúng là xui tân mạng
    chia buồn cùng bác

    hy vọng có cơ hội láy lại đc 1 trogn vài cái đó, còn k thì mog bác sớm vượt qua để còn sống mà kiếm lại cái khác nữa chứ Mất hết rồi! cảm giác tệ thật :(
     
  2. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    mới bị mất cái đt..Mất hết rồi! cảm giác tệ thật :(
     
  3. Free_Men Thành Viên Cấp 4

    khu nhà trọ nhà mình gặp hoài chứ gì . mình cho thuê mà năm nào cũng có phòng bị cạy khóa . kinh nghiệm chung đa phần chỉ chốt cửa trong chứ ko khóa nên bị cạy cửa sổ rùi luồn tay vào mở của chính...
     
  4. tamtay05 Thành Viên Cấp 4

    Cái này thì mình chịu. ngũ dậy thấy cửa phòng tan hoang, 2 cái khóa bị mất hết ruột, lờn, hư hết, cắm chìa vô ko dùng đc nữa...... Mất hết rồi! cảm giác tệ thật :(

    Thanks ae đã chia sẻ với mình, Nguyên ngày nay chạy đi lo giấy tờ. đúng là cuộc đời. đã xui xẻo giờ bị mấy ông " cướp ngày" hành xác nữa.......hết giờ hành chánh mới về đến nhà. hzzz
     
  5. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    SR bác đang rối nhưng thật tình nghe vậy quá hỏang luôn ko biết chúng dùng cách gì sao mà phòng đây Mất hết rồi! cảm giác tệ thật :( - 1
     
  6. caocongchanh Thành Viên Cấp 2

    Bác giàu quá, mất của sẵn PR túi tiền của mình luôn :feel_good:
    Tối hôm nào ngũ cũng đều nhớ đến chiếc Wave ghẻ RSX 2012.Khi đó là tự động chạy xuống tắt cầu dao cửa tự động, khóa cổ xe lại, đóng tất cả cửa sổ cần thiết, xong vào nghe nhạc lai rai ngũ
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. 0931432878,
  3. priest123,
  4. Thanhtung97,
  5. giaiphap.hitech,
  6. Nam Sim
Tổng: 444 (Thành viên: 7, Khách: 421, Robots: 16)