Nhà e có nuôi 1 con chó, là giống Bergie Đức. Giống Đực Nhà em có cửa hàng điện máy, mở cửa từ 6h sáng đến 11h tối. Chính vì vậy con Mixen cũng có nhiệm vụ trông nhà trong khoảng thời gian đó. Từ 11h đêm đến 3h sáng nó dc tự do đi chơi. Trong vòng 3 năm nó làm việc và đi chơi rất đều. Nhưng đặt biệt là những người ở thị trấn có chó cái mà mang bầu đẻ là nói của con Mixen nhà em. Có khoảng 20 nhà nói như thế. Còn có nhiều người khác có cũng có chó cái nói con Mixen nhà e đêm nào cũng qua nhà họ xxx với con chó cái của họ (số nagy thì rất đông) Cách đây khoảng 2 tháng. Con Mixen nhìn rất mệt mỏi, ngày chỉ lo nằm, đêm cũng ko đi chơi. Nhà thấy lo nên gọi bác sỹ thú y khám cho nó thì nói nó bị cảm lạnh vì trời mưa. Ok Trong tháng này bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ : Rụng lông, ốm, ko di chuyển, đặc biệt là bị lỡ loét. Gọi bác sỹ xuống thì nói nó bị nhiễm trùng gì gì đó và cho thuốc uống + cho dung dịch vệ sinh những chỗ lỡ loét. Nhưng dường như chẳng hiệu quả, những chổ đó ngày càng nặng hơn, lỡ loét nhiều hơn, sâu hơn, ra máu nhiều. Gần như lỡ khắp người. Gọi tùm lum bác sỹ thú y mà đều potay. Và tuần trước, những chổ đó xuất hiện rất nhiều "dòi", bò ngỗn ngang. Chui vào trong thịt rồi lại bò ra, có rất nhiều, chắc cả ngàn con. Thấy rất ghê. Trông mặt nó cũng rất đau đớn Cha mẹ e rất thương nó, gọi bác sỹ mà bác sỹ cũng ko dám khám. Cha mẹ tự làm luôn, lấy o xi dà về sinh vết thương cho nó, và để giết hết dòi. Nhưng nhìn mặt nó là biết nó rất đau đơn. Cách đây 2 ngày, nhà e nhờ 1 bác sỹ tiêm cho nó 1 liều thuốc để nó ra đi mà ko còn chịu đau đớn nữa. Khi đó nhìn vào mắt nó thấy chảy nước mắt nhưng mình cảm thấy nó vui khi dc ra đi lúc đó. Nhiều người xung quanh và 1 bs thú y gần đó nói là nó bị sida chết. Ngươi bị sida còn chết nói chi chó. Nghe mà thấy buồn
Hình như em nó bị viêm da mãn tính đó.. Chắc do lúc đi chơi, "nhảy" với em nào nên bị lây... Do cơ địa chó nhà bạn xấu nên bệnh trở nặng hơn....
Ăn chơi sa đọa thì chó cũng chết nói chi ngừoi. Anh em cảnh giác nha. Chia buồn cùng chủ topic, chó thân quen với mình chết buồn lắm
chắc lúc đi lang thang bị máy bay già nào bắt vô nhà xài tạm rồi, mà máy bay này chắc cũng chơi dữ nên dính sầu riêng làm lây cho em nó. dự là từ lúc nhiễm tới lúc chết cũng khá lâu nên cũng có thể mầm mống sida đã truyền cho đường con rồi, bác đi vòng vòng quanh xóm xem mấy đứa con của nó có bị ko
lần sau có e khác thì đeo durex cho e nó nha bạn. mà khuyen thớt cũng nên đi khám đi. chuyện đó đếu ai ngờ
bạn bít con chó của bạn ăn chơi trác tán như vậy sao những lúc nó ra đường bạn ko mang bao cho nó, hi......